Pep Guardiola: 'Hoàng đế' trở về vùng đất chết

06/05/2015 19:33 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 677 ngày đã qua ở Munich, Pep Guardiola trưởng thành hơn rất nhiều và đã tự đặt ra các thách thức mới cho mình.

Bài viết của Marti Perarnau, tác giả cuốn sách nổi tiếng về Guardiola, “Pep Confidential” (Tạm dịch: Bí ẩn của Pep Guardiola), cho báo Anh The Guardian.

Về nhà với tư cách kẻ thù

Guardiola có lẽ không hình dung ra rằng ông sẽ trở về Camp Nou với một đạo binh như khi hoàng đế Hannibal trở về vùng Rhone. Camp Nou là nhà ông, Barcelona cũng thế. Đó là nơi ông đã học hỏi, đã trưởng thành và đã trở nên nổi tiếng. Ở đó, người ta vẫn nói về ông, vẫn đọc về ông, vẫn nhờ ông ký cuốn “Pep Confidential”, vẫn nói với tôi rằng “hãy nói với Pep mọi người vẫn yêu mến ông ấy ở đây”.

Nhưng việc Guardiola đối mặt Barcelona là điều không thể tránh khỏi. Ông có thể cảm thấy điều đó ngay từ khi mùa giải Champions League bắt đầu. Ông đã quyết định sẽ chuẩn bị cho ngày trở lại Camp Nou từ tháng 3, khi trực tiếp tới xem Lionel Messi hủy diệt Man City. Đi cùng ông là bố ông Valenti và người bạn Manel Estiarte. Ông đã đỗ xe khá xa sân bóng và đi hết chặng đường cùng các CĐV, như một người hâm mộ bình thường, rồi ông ngồi vào chỗ của mình, đó là tấm vé cả mùa.

Đó là việc nhất cử lưỡng tiện với Pep. Ông ấy vừa có thể theo dõi đối thủ tương lai, vừa chuẩn bị cảm xúc cho ngày trở lại. Vài ngày qua, nhiều người đã hỏi tôi Guardiola cảm thấy thế nào. Ông đã biết cảm giác đó rồi từ ngày 18/3 và lần trở lại này, ông sẽ không để cảm giác lấn át. Nhưng tất nhiên, giống như một bệnh nhân chuẩn bị đi tiêm vắc-xin, ông sẽ không thể miễn nhiễm với những làn sóng dạt dào của tối thứ Tư, ngay cả khi đã chuẩn bị trước.

Bayern nói ngôn ngữ Pep

Guardiola là như thế, luôn kỹ lưỡng và sẵn sàng. Nhưng về tính cách, ông lại là người dễ xúc động. Ông chuẩn bị cho các trận đấu bằng cái đầu, nhưng lại sống với bóng đá bằng trái tim. Ông lạnh lùng, duy lý, tỉ mỉ và trầm tĩnh khi phân tích đối thủ, tìm kiếm điểm yếu và cách chiến thắng. Nhưng đồng thời ông dễ xúc động, thậm chí là kích động, trong suốt 90 phút. Ông cũng trải qua mọi cảm giác của một CĐV thật sự, buồn bã, vui vẻ, lo lắng, giận dữ, phấn khích. Ông rất giỏi đọc và phân tích trận đấu, nhưng đồng thời ông cũng là cầu thủ Barcelona phải nhận thẻ đỏ nhiều nhất trong lịch sử: 8 lần, và không lần nào là vì phạm lỗi với đối phương.

Pep luôn là sự kết hợp giữa lý trí và cảm xúc đều ở mức độ cao nhất, nhưng lần này thử thách là rất lớn, Bayern Munich đang là một nhà thương di động. Những cầu thủ giỏi nhất của ông hết người này tới người khác nhận tin xấu. Nghịch cảnh đó, và cả gánh nặng thành tích, đã khiến ông thay đổi. Ông giờ chín chắn hơn và nghĩ nhiều hơn tới các thách thức. Ông đã nhấn mạnh hơn vào lối chơi tấn công tốc độ cao, trực diện, cũng như khả năng tổ chức trong phòng ngự.

Về mặt con người, Pep cũng đã khác. Ông biết mình vẫn còn phạm sai lầm, rằng cảm xúc của ông là khó chế ngự và bộc lộ điều đó trong những cuộc đấu khẩu với trọng tài và các đối thủ. Ông đã nhận được bài học lớn về cả bóng đá và cuộc đời sau thất bại cay đắng trước Real Madrid mùa trước. Ngày hôm đó, ông thất bại về chiến thuật, đội bóng đã sụp đổ. Ông nhận toàn bộ trách nhiệm, dù có lẽ lỗi không chỉ ở mình ông, ông cũng gắn bó hơn với các cầu thủ và cải thiện hình ảnh của một vị tướng lạnh lùng tàn nhẫn với đạo quân của mình.

Guardiola đã thay đổi ngôn ngữ bóng đá ở Bayern, các cầu thủ của ông, những người chiến thắng bẩm sinh, đã thông minh và khiêm tốn hơn. Thay vì tự gây sức ép với mục tiêu ăn ba, giờ họ đón nhận ý tưởng của ông về việc tạo ra một bản sắc mới. Bayern giờ nói tiếng nói của Guardiola: các cầu thủ hiểu và thực thi nhuần nhuyễn nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau, nhiều vai trò và phương án khác nhau.

Chỉ có điều đáng tiếc là những người nói thứ ngôn ngữ đó thông thạo và lưu loát nhất hiện giờ sẽ không thể ra sân vào tối thứ Tư. Arjen Robben, Franck Ribery, David Alaba, Holger Badstuber, có lẽ cả Robert Lewandowski nữa. Vì thế, Barcelona, không phải Bayern, mới là ứng viên số 1 cho trận chung kết tại Berlin. Dẫu vậy, với Guardiola trên ghế huấn luyện, mọi chuyện vẫn còn để ngỏ hoàn toàn.

8 Khi còn thi đấu, Pep Guardiola gắn bó với Barca 11 năm, tính từ lúc lên đội B. Ông là cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất trong lịch sử Barcelona, 8 lần.

25 Trong toàn bộ mùa giải này, không có thời điểm nào mà đội hình Bayern không có tối thiểu là 25% các cầu thủ đăng ký chấn thương.

13 Bayern giành chức vô địch Bundesliga mùa này với chỉ 13 bàn thủng lưới trong 30 trận, chỉ số phòng ngự tốt nhất trong sự nghiệp cầm quân của Guardiola.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm