Messi còn 'sống mòn' với Argentina đến bao giờ?

25/03/2019 14:22 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 265 ngày tạm rời xa đội tuyển, Leo Messi đã trở lại khoác áo Argentina nhưng kết quả của Albiceleste thì vẫn vậy. Argentina thua Venezuela 1-3 một cách bạc nhược và đây mới là lần thứ hai trong lịch sử Albiceleste thất bại trước Venezuela.

Chuyện ở Argentina: Messi không phải vật tế thần

Chuyện ở Argentina: Messi không phải vật tế thần

Zinedine Zidane, sau khi tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia, đã quyết định trở lại và đưa tuyển Pháp đến tận trận chung kết World Cup 2006, nhưng cuối cùng, nó được kết thúc bằng cú húc đầu nổi tiếng vào ngực Marco Materazzi.

Có vẻ như dù có Messi hay không, Argentina cũng khó có thể chơi thứ bóng đá ở trình độ cao vào lúc này, và câu hỏi đặt ra là siêu sao đang khoác áo Barca còn “sống mòn” với màu áo xanh-trắng đến bao giờ?

Messi vẫn là Messi

Messi quyết định tạm rời đội tuyển Argentina sau thất bại trước Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2018 và sau 265 ngày kể từ đó, đã có nhiều thay đổi ở Albiceleste. Lionel Scaloni là người đang dẫn dắt Argentina trong khi Sergio Aguero và Gonzalo Higuain không còn hiện diện nữa, nhưng Albiceleste thì vẫn như vậy. Tuy nhiên, Messi không phải là lý do.

Ở trận đấu với Venezuela, Messi vẫn là cầu thủ duy nhất của Argentina thể hiện được đẳng cấp khi anh kiểm soát được trận đấu và tạo ra các cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Messi có 3 cú đá phạt ở trận đấu này nhưng không có pha nào ở vị trí lý tưởng để ghi bàn, ngoài ra, tiền đạo của Barca không có cơ hội rõ ràng nào cho bản thân bởi thiếu sự hỗ trợ cần thiết từ đồng đội. Messi đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Venezuela và có một vài pha tạt bóng nguy hiểm nhưng một mình anh là không đủ.

Một khi Messi vẫn phải “tự làm tự ăn” thì cho dù thiên tài này có xuất chúng đến đâu đi chăng nữa, một mình anh cũng không thể đưa Argentina tới chiến thắng. Các đồng đội của Messi lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào anh như một đấng cứu thế, dù Leo có đang rơi vào vị trí bất lợi thế nào đi chăng nữa.

“Messi đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và khiến Venezuela chao đảo”, HLV Scaloni phát biểu sau trận. Còn tiền đạo Dario Benedetto thì nói rằng “chúng tôi phải thích nghi thật nhanh với Messi”. Nhưng nhìn vào đội hình của Argentina hiện tại, làm gì có ai đủ “trình” để phối hợp ăn ý với Messi một cách thường xuyên, như Luis Suarez ở Barca?

Còn “sống mòn” với Argentina đến bao giờ?

Messi vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành với đội tuyển quốc gia, nơi anh chưa thể gặt hái được vinh quang nào như trong màu áo Barca. Ở Barca, Messi đã có 9 danh hiệu Liga, 4 Champions League và 3 FIFA Club World Cup, nhưng với Argentina, những gì anh có được vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Và đó có lẽ là lý do tại sao Messi vẫn chưa nỡ từ giã đội tuyển, dù anh có lý do để làm điều đó từ rất lâu rồi.

Chiếc HCV Olympic và chức vô địch U20 thế giới trong màu áo xanh-trắng rõ ràng chưa đáng để nhắc tới, trong khi Messi đã về nhì ở Copa America 2007, 2015, 2016 và đặc biệt là World Cup 2014. Ngay cả khi Argentina còn sở hữu nhiều ngôi sao và có lối chơi chấp nhận được mà họ vẫn không thể cùng Messi vô địch một giải đấu lớn thì chẳng có lý do gì để trông đợi vào đội bóng hiện tại cả.

Thất bại 1-3 trước Venezuela dù chỉ là trong một trận giao hữu cũng củng cố thêm một điều rằng Messi đang ngày càng xa vinh quang với Argentina hơn bao giờ hết. Trong số 29 cầu thủ được Scaloni triệu tập đợt này, Messi là người duy nhất có hơn 24 lần khoác áo ĐTQG. Thậm chí, con số 128 lần lên tuyển của Messi chỉ kém một chút so với 150 lần của tất cả các đồng đội gộp lại.

Người đang dẫn dắt Argentina, Scaloni, là một đồng đội cũ của Messi. Ba trợ lý của Scaloni là Pablo Aimar, Roberto Ayala và Walter Samuel cũng vậy, và tất cả đều chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở cấp độ cao nhất. Phần lớn đội ngũ từng được xây dựng quanh Messi đều đã giải nghệ hoặc qua thời đỉnh cao như Javier Mascherano, Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, Angel Di Maria hay Ever Banega. Đáng lo hơn, trong số những ngôi sao trẻ của bóng đá Argentina hiện tại, chẳng ai trong số những Erik Lamela, Mauro Icardi và Paulo Dybala đáp ứng được kỳ vọng khi lên tuyển.

Vì thế, thật khó tin rằng đội Argentina này có thể đi tới trận chung kết một giải đấu lớn nào nữa trước khi Messi chính thức giã từ đội tuyển quốc gia.

Điểm sáng Lautaro Martinez

Tiền đạo trẻ Lautaro Martinez đang sống trong những ngày đẹp nhất của sự nghiệp khi cầu thủ 21 tuổi này tỏa sáng ở cả Inter Milan lẫn đội tuyển Argentina. Chưa đầy 1 tuần sau khi giúp Inter hạ Milan trong trận derby Milano với 1 bàn thắng và một pha kiến tạo, Martinez lại gây tiếng vang với bàn thắng danh dự ghi cho Argentina ở trận thua Venezuela.

Đúng là Argentina đã thua Venezuela một cách bạc nhược nhưng với cá nhân Martinez, tiền đạo trẻ này đã có một trận đấu tốt, bên cạnh người đá cặp Messi. Sự xông xáo của Martinez là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công của Argentina và trong đội hình của Argentina đợt này, cũng chỉ có tiền đạo của Inter Milan xứng tầm đá cạnh Messi.

Mới 21 tuổi, nhưng ngay trong mùa giải đầu tiên ở Serie A, Martinez đã ghi tới 9 bàn cho Inter và ngày càng chứng tỏ vị trí số 1 trên hàng công của đội bóng áo sọc xanh-đen. Martinez vốn không phải là chân sút số 1 của Inter mùa này mà vị trí đó thuộc về tiền đạo đồng hương Mauro Icardi. Tuy nhiên, những rắc rối mà vợ chồng Icardi gây ra đã khiến tiền đạo này bị loại khỏi các kế hoạch của Inter trong suốt hơn 1 tháng qua, và nó vô tình tạo điều kiện cho Martinez trở thành chủ công của Nerazzurri.

Vấn đề là Martinez đã tận dụng rất tốt cơ hội để trở thành một trong những chân sút hàng đầu Serie A. Ở đội tuyển Argentina, sự vắng mặt của những cựu binh như Aguero hay Higuain cũng tạo điều kiện cho Martinez đá chính và kết quả là anh đã có bàn thắng thứ 2 trong màu áo Albiceleste.

Video clip Hà Lan 2-3 Đức

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm