Hà Lan: Một núi công việc chờ Koeman

26/03/2018 06:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ronald Koeman vừa ra mắt cương vị HLV trưởng Hà Lan bằng trận thua 0-1 trước Anh. Một kết quả đủ để nói lên, có cả núi khó khăn đang chờ vị HLV 55 tuổi này.

Ở Amsterdam ArenA, không nhiều CĐV Hà Lan đến xem trận giao hữu với tuyển Anh. Những người hiện diện trên khán đài có chung một điều, muốn được xem đội tuyển của mình sẽ mang hình hài như thế nào, sau nhiều năm chìm trong khủng hoảng.

Một bộ mặt mới đã được Koeman mang đến. Ít nhất là về khía cạnh chiến thuật, với sơ đồ 3-4-3. Koeman đã sử dụng một sơ đồ giúp ông tận dụng được những trung vệ tốt nhất mà bóng đá Hà Lan đang có, gồm Van Dijk - trung vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới, De Vrij - ngôi sao của Lazio và được nhiều CLB lớn theo đuổi, và Matthijs de Ligt - nằm trong nhóm các trung vệ 18 tuổi nổi bật nhất châu Âu.

Hà Lan 0-1 Anh: Lingard sút xa ghi bàn giúp Tam sư chiến thắng

Hà Lan 0-1 Anh: Lingard sút xa ghi bàn giúp Tam sư chiến thắng

ĐT Anh đã đánh bại Hà Lan với tỷ số 1-0 trên sân Amsterdam ở trận giao hữu Quốc tế đêm qua (23/3). Người lập công duy nhất trong trận đấu này là Jesse Lingard, hiện đang thuộc biên chế M.U.

Bộ ba này đã chơi khá hợp lý, tạo nên sự chắc chắn, cho dù chung cuộc Hà Lan vẫn thua Anh. Đây cũng là điểm tích cực duy nhất trong trận khởi đầu kỷ nguyên Koeman.

Vấn đề lớn đầu tiên mà Koeman gặp phải là lối mòn của những người tiền nhiệm: hàng tiền vệ. Koeman chọn Strootman và Wijnaldum cho hai vị trí trung tâm, ở hàng tiền vệ 4 người. Bộ đôi này không hiệu quả khi đá cạnh nhau. Họ cùng thiên về đánh chặn, khiến cho Hà Lan gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Thật khó để chỉ trích Koeman về điều này. Bởi vì, đơn giản là Hà Lan không còn sản sinh ra những tiền giỏi về tổ chức trận đấu, sau khi Sneijder rút lui. Vì giải pháp an toàn, không riêng Koeman, mà phần lớn các HLV sẽ chọn Strootman và Wijnaldum, những tiền vệ mang quốc tịch Hà Lan tốt nhất hiện nay. Ông không thể dùng Blind, người bỏ ra cả mùa giải để mài đũng quần trên ghế dự bị Man United.

Hàng tiền đạo cũng không khá hơn. Đã có thời, HLV Hà Lan đau đầu để chọn Van Persie hay Huntelaar đá cắm. Giờ thì bói không ra một chân sút giỏi. Bas Dost, tiền đạo người Hà Lan tốt nhất hiện nay, chỉ là hạng hai ở châu Âu, chỉ đủ sức đá ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Depay vốn là tiền đạo cánh, và tài năng của anh cũng mất sau thương vụ chuyển nhượng sang Man United.

Đến Babel, sau khi hết thời ở Liverpool, không đủ sức trụ ở La Liga với đội bóng khiêm tốn Deportivo, phải sang Thổ Nhĩ Kỳ (Besiktas), mà còn là hy vọng của Hà Lan trên đường hướng đến EURO 2020, thì đủ thấy Koeman khổ như thế nào.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm