Gabi và Tiago: Hai lính ngự lâm của Atletico

22/04/2015 19:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thật bất ngờ, chỉ 3 ngày trước trận đấu gặp gã hàng xóm giàu có Real Madrid, HLV Diego Simeone cho các học trò nghỉ xả hơi hoàn toàn. Có thể vấn nạn chấn thương của đối thủ là lý do khiến cho nhà cầm quân người Argentina tỏ ra thư giãn trước thềm lượt về Tứ kết Champions League.

Dĩ nhiên, trận đấu với Real không thể là một cuộc dạo chơi với Atletico. Họ có thể đã không còn khả năng giữ chức vô địch La Liga nữa, nhưng đây vẫn là đội đã giành ngôi á quân Champions League mùa trước. Còn gì ngọt ngào hơn nếu Atletico loại Real - đội đánh bại họ trong trận Chung kết năm 2014 - để tiến vào vòng trong?

Sự vắng mặt của Gareth Bale và đặc biệt là Luka Modric đang mang đến lợi thế cho thầy trò “Cholo” Simeone. Cuối tuần qua, tận dụng trận gặp Deportivo La Coruna, Atletico dường như đã thử nghiệm sơ đồ thi đấu.

4-1-4-1 được sử dụng với bộ ba Koke, Mario Suarez và Saul Niguez ở giữa sân. Cách làm này cho phép Atletico kiểm soát tối đa trung tuyến bằng sức trẻ và sự máu lửa trong lối chơi của bộ ba này. Không khó để dự đoán rằng đây sẽ là nền tảng thành công của Atletico trong nhiều năm tới.

Nhưng khi Luka Modric không thể vào sân và nhiều khả năng Real Madrid phải chuyển sang sơ đồ 4-4-2, Atletico chưa chắc đã phải toan tính quá nhiều nữa. Họ hoàn toàn có thể trở về với 4-4-2 như 3 năm rưỡi qua dưới tay Simeone. Koke có thể được cho phép dâng cao hơn bằng việc chuyển sang đá cánh. Ở giữa sân, không còn hai cái tên nào khác hợp hơn Gabi - Tiago Mendes.

Mùa trước, họ từng được cố HLV Luis Aragones khen là “hai bức tường” của Atletico. Chẳng ai phủ nhận được điều đó. Gabi thậm chí đã thi đấu 46 trận, tổng cộng 4.857 phút. Trong khi đó, Tiago chứng minh vì sao Jose Mourinho từng thừa nhận sai lầm vì để anh rời Chelsea năm 2005 khi tỏa sáng trong các trận Tứ kết và Bán kết Champions League 2013-14.

Ở mùa giải này, họ vẫn đóng vai trò rất quan trọng, nhưng cũng có những sự thay đổi.

Gabi gặp nhiều chấn thương nhỏ và dính líu tới scandal bán độ trận đấu giữa Levante - Real Zaragoza cách đây nhiều năm. Anh thi đấu ít hơn hẳn mùa trước - 3.111 phút cho tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Tiago lại thi đấu nhiều hơn như một sự bù đắp cho người đồng đội ăn ý. Nhiều khả năng anh sẽ vượt mốc 33 trận mùa giải trước (hiện đã 27 lần ra sân).

Cặp đôi này là một sự hòa hợp cân đối. Tiago cầm bóng tốt, nhãn quan chiến thuật “sáng”. Gabi chơi ổn định và có khả năng đạo diễn thế trận trên sân. Quan trọng hơn, cả hai đều là những cầu thủ cực kỳ máu lửa và nhiệt huyết. Gabi năm nay 31, Tiago 33 tuổi nhưng đều có khả năng chiến đấu chẳng thua gì các đồng đội trẻ.

Ý tưởng về việc Atletico tận dụng điểm yếu giữa sân của Real, tràn lên “bắt chết” Toni Kroos một cách chủ động đang được nhắc tới rất nhiều thời gian qua. Gabi và Tiago thừa đủ sự tinh quái và kinh nghiệm để khiến đối thủ gặp khó ở trung lộ.

Không có Modric, Kroos có “run” trước Gabi và Tiago?

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm