Dư âm Chelsea 2-2 PSG: Mớ hỗn độn ở Stamford Bridge

13/03/2015 06:26 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó tin, với quá nhiều lợi thế trong tay, Chelsea lại để cho PSG nẫng mất tấm vé vào tứ kết Champions League. Nhưng những gì diễn ra ở sân Stamford Bridge đã chỉ ra Chelsea lúc này không khác nào một mớ hỗn độn.

Gary Neville, cựu tuyển thủ Anh, đã phải sững sờ với những gì Chelsea thể hiện trên sân trong cabin bình luận: “Thật là đáng hổ thẹn. Chelsea cứ nghĩ rằng họ đang dạo bước vào vòng tứ kết. Rốt cuộc, họ lững thững rời Champions League”.

Yếu cả thể lực lẫn tinh thần

Đây mới là lần thứ hai các đội bóng do Mourinho dẫn dắt dừng bước ở vòng 1/8 Champions League, trước đó là Inter Milan mùa 2008-09. Trận đấu với PSG vừa qua đã chỉ ra hàng loạt vấn đề tồn tại ở Chelsea.

Không thể nhận ra hình hài của Chelsea dưới thời Mourinho. Lần gần nhất đội chủ sân Stamford Bridge thể hiện sự nhuần nhuyễn trong lối chơi là chiến thắng 5-0 trước Swansea cách đây hai tháng. Việc Mourinho giảm thiểu xoay vòng lực lượng giúp Chelsea có được khởi đầu như mơ ở giai đoạn đầu mùa. Mặt khác, nó khiến các cầu thủ bị suy giảm thể lực và dễ xuống tinh thần.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phải thừa nhận điều đó trong phòng họp báo sau trận: “Mùa trước, chúng tôi thua 1-3 ở Paris. Chúng tôi chỉ có đúng một lựa chọn: Giành chiến thắng, và không có chút áp lực nào hết. Mùa này, chúng tôi hòa 1-1 ở lượt đi, đó là một tỷ số đầy bất trắc. Chúng tôi cố gắng giành thắng lợi, nhưng khi đối thủ mất người, áp lực lại đẩy về phía chúng tôi”.

Bất chấp việc đội hình Chelsea vẫn còn một vài gương mặt kỳ cựu, Mourinho cảm nhận được đội bóng của ông gặp vấn đề về kinh nghiệm, đặc biệt ở tuyến giữa.

Đánh mất lợi thế, tử huyệt bóng chết

Ngoài ra có thể liệt kê thêm những lý do khác cụ thể hơn. Sự yếu kém trong việc đối phó với những tình huống cố định của Chelsea là điều nhiều người đã tiên liệu. Bản thân Gary Neville tin rằng đó là chìa khóa quyết định trận đấu, nhưng cựu hậu vệ Man United không nghĩ đến việc Chelsea phải hứng chịu bi kịch từ chúng. Ít ai dám tưởng tượng ra chất xúc tác cho bàn quyết định trận đấu của Thiago Silva lại là pha va chạm giữa John Terry và Gary Cahill.

Mourinho rõ ràng chẳng thể vui với những bàn thua của Chelsea: “Chúng tôi để thua hai bàn từ hai tình huống cố định. Kế hoạch đối phó rất rõ ràng, mục tiêu cần theo dõi được xác định và các cầu thủ đều đứng trong cùng khu vực. Đó quả là những bàn thua khó chấp nhận”.

Cũng cần nói tới việc Chelsea gặp khó khăn khi phải chơi ở thế tấn công chủ động. Đội quân của Mourinho không hội tụ đầy đủ sức mạnh để tung ra những đòn trừng phạt cần thiết. Cựu cầu thủ Jamie Carragher dẫn chứng từ tuyến giữa: “Tôi không nghĩ Cesc Fabregas và Oscar có thể chơi cùng nhau ở hàng tiền vệ. Chelsea có thể sử dụng một trong hai người. Nhưng tôi nghĩ họ lạc nhịp khi đá cùng nhau và điều này không có lợi cho đội bóng của Mourinho”.

Một con số thống kê đáng chú ý: Đây là lần thứ 10 trong mùa giải này Chelsea đánh mất lợi thế dẫn trước, một vấn đề nghiêm trọng ở những trận cầu lớn của đội bóng này. Trước Liverpool, Man United, PSG và Tottenham, lợi thế dẫn 1-0 không được bảo toàn. Kịch bản ở trận PSG khá giống trận gặp Man City hồi tháng 9 năm ngoái: Chelsea bị gỡ hòa dù cho đối thủ chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Gary Neville chỉ ra vấn đề đến từ thể lực lẫn tâm lý các cầu thủ Chelsea: “Họ đánh mất mọi thứ. Các cầu thủ trông khá uể oải”. Nemanja Matic có vấn đề về thể lực và phải rời sân, Cesc Fabregas xử lý khá lúng túng ở cuối trận còn Diego Costa trải qua chuỗi 7 trận không ghi bàn.

Bị loại khỏi Champions League, Chelsea vẫn còn Premier League để hy vọng, khi hơn Man City 5 điểm và vẫn còn một trận chưa đá. Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ đến với thầy trò Mourinho trong phần còn lại của mùa giải khi áp lực đối với Chelsea càng lớn khủng khiếp.

8 8 tiếng (cộng thêm 28 phút), đó là khoảng thời gian Diego Costa không ghi bàn cho Chelsea ở Champions League mùa này.

2 Tính đến thời điểm này, Chelsea chỉ thắng đúng 2 lần trong 6 trận gần nhất ở mọi đấu trường trên sân nhà Stamford Bridge.

3 Đây là mùa giải thứ ba Chelsea dừng bước ở vòng 1/8 trong những lần tham dự Champions League (gần nhất là mùa giải 2009-10 sau khi thua Inter Milan).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm