Diego Simeone: 'Tôi luôn tự nhủ mình có thể bị sa thải vào ngày mai'

21/01/2015 19:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không có gì ngạc nhiên khi tên tuổi của Diego Simeone xuất hiện dày đặc trên báo chí thời gian gần đây. Simeone vừa lọt vào Top 3 đề cử HLV xuất sắc nhất năm, còn Atletico của ông vẫn hết sức thành công với thứ bóng đá quả cảm và đầy nhiệt huyết của họ, như chính tính cách của "El Cholo".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với trang chủ của FIFA hồi cuối tuần trước, chiến lược gia người Argentina đã nói về triết lý bóng đá của ông, mối quan hệ với fan Real Madrid và nhiều điều thú vị khác. 

* Cuối cùng, ông cũng lọt vào Top 3 đề cử HLV xuất sắc nhất năm…

- Sự thừa nhận là điều tốt khi nó đến từ các cầu thủ, nhất là khi nó đến từ các cầu thủ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, chẳng có gì là tuyệt đối cả bởi bóng đá là tất cả những gì bạn chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tôi hài lòng khi được nằm trong Top 3 bên cạnh Loew và Ancelotti, nhưng chẳng có thứ gì khiến tôi có nhiều động lực hơn là làm việc chăm chỉ và hướng tới sự tiến bộ trong tương lai.

* Ở TBN, nhiều người đã phân định rạch ròi phong cách bóng đá của Jose Mourinho và Pep Guardiola. Bây giờ, người ta nói về "Cholismo" (phong cách bóng đá của Simeone).

- Chúng tôi có một phong cách chơi bóng đặc trưng, đó là sự thật. Tôi luôn nói rằng những đội bóng thấm nhuần ý tưởng của tôi nhất là Estudiantes de La Plata (nơi Simeone đã huấn luyện 1 năm rưỡi) và bây giờ là Atletico. Nhưng tôi không đi quá xa để nói về cái gọi là "Cholismo", cho dù các đội bóng của tôi chơi theo một cách đặc biệt.

Hiếm HLV nào cá tính và quyết liệt như "gã điên" Simeone

* Nhiều người đã viết về "các chiến binh của El Cholo" và sự quên mình của họ. Ông có nghĩ rằng bằng việc nhấn mạnh vào khía cạnh này, dư luận đã đánh giá thấp những chất lượng khác của đội bóng? 

- Điều tuyệt vời nhất của bóng đá là không có gì đúng hoặc sai tuyệt đối cả. Có vô số cách chơi bóng, nhưng như tôi nói trước đây, lối chơi của tôi dựa trên chất lượng của các cầu thủ. Trong tất cả các trận chung kết mà chúng tôi chơi, tôi luôn sử dụng những cầu thủ tốt nhất, nhưng tôi không tin rằng bạn có thể chiến thắng chỉ với tài năng. Tài năng phải được kết hợp với sự nỗ lực. 

* Ông có tiếc nuối với quyết định nào trong năm 2014?

- Tiếc nuối ư? Không. Với bất cứ quyết định (có thể là) sai lầm nào, bạn luôn có thể nhìn lại và nghĩ rằng bạn đã có thể làm khác đi, nhưng với mục đích rút ra những bài học. 

* Quyết định sử dụng Diego Costa trong trận Chung kết Champions League có thuộc loại này? 

- Không, ngược lại là khác. Đó là một quyết định được cân nhắc rất kỹ. Tôi luôn nói với mọi người rằng ngày trước khi trận đấu diễn ra, Costa chạy 100m như một VĐV điền kinh. Tôi lập luận rằng nếu Costa có thể đá 45 đến 50 phút, đưa anh ấy vào sân là xác đáng, đặc biệt là xét sự quan trọng của anh ấy với chúng tôi. Nhưng số phận nghĩ khác và chúng tôi mất cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu chỉ sau 8 phút. Nhưng anh ấy không phải là sự mất mát duy nhất: Arda Turan cũng chấn thương và không thể ra sân. Dù vậy, chúng tôi vẫn chơi bóng ở đẳng cấp cao.

* Ông có xem lại trận đấu này?

- Không, không. Bạn không thể quay ngược thời gian. Và khi không thể quay lại, tốt hơn hết là không nên day đi day lại quá khứ.

* Với tư cách của một HLV, cá tính của ông vẫn giống như khi còn là cầu thủ. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó dịu đi…

- Đó là tính cách của tôi. Mỗi HLV đều có nó. Rõ ràng là khi già đi, tôi có lẽ sẽ có phong cách khác. Còn vào thời điểm này, tôi cảm thấy trẻ trung và tràn đầy năng lượng, nên bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn hòa mình vào các trận đấu.

* Không lâu trước đây, Atletico là một đội bóng ủy mị. Còn bây giờ, ông nghĩ mọi người nhìn nhận họ như thế nào?

- Ngay sau khi được bổ nhiệm ở đây, tôi đã nói rằng tôi muốn Atletico trở thành một đội bóng có thể gây ra rắc rối cho đối thủ. Đó là việc cực khó khi đối thủ của chúng tôi là Real và Barca. Chúng tôi phải phá vỡ sự thống trị của hai đội bóng giàu có và sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Theo thời gian, chúng tôi đã làm được hơn thế, nhờ vào sự ổn định, thứ khó đạt được nhất trong bóng đá. 

* CĐV Real Madrid nhìn nhận ông như thế nào?

- Tôi có thể tưởng tượng được rằng họ có cảm giác lẫn lộn. Một mặt, tôi chắc chắn rằng họ không thích tôi, nhưng mặt khác, tôi cũng nhận được nhiều sự tôn trọng khi ra đường. Đã có nhiều CĐV đến và nói với tôi rằng 'Tôi là một CĐV Real, nhưng thành thật mà nói tôi muốn chúc mừng anh. Tôi thích cách các chàng trai của anh đá bóng và gắn bó như một đội bóng'. Tôi nghĩ rằng Atletico đã cho thấy thứ mà mọi người cần trong cuộc sống hàng ngày: năng lượng.

* Ông có nghĩ mình sẽ là một Sir Alex Ferguson của Atletico, xét về khía cạnh thời gian dẫn dắt một đội bóng?

- Tôi luôn nói rằng cách tiếp cận của tôi là hãy nghĩ rằng mình có thể bị sa thải vào ngày mai. Với tôi, cách tốt nhất để tôi tồn tại là nghĩ tới những điều xảy ra tiếp theo. Atletico đang ngày càng lớn mạnh nhờ những thành công mà chúng tôi có. Các cầu thủ muốn gia nhập đội bóng.

* Đã bao giờ ông nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi?

- Tôi không phải là một fan của cụm từ "tạm nghỉ" bởi tôi biết rằng nếu điều đó xảy ra tức là tôi đã kết thúc trong thất bại. Tôi luôn cố gắng và chống lại điều đó.

* Ông có được đề nghị dẫn dắt đội tuyển Argentina sau World Cup 2014?

- Không, nhưng tôi biết nó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Tôi vẫn cảm thấy rằng mình cần ở trên sân, huấn luyện và gắn bó với các cầu thủ hàng ngày. Dẫn dắt một ĐTQG không đem lại cho tôi điều đó. 

V.M (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm