Copa America 2019: Argentina đáng gờm hơn khi không còn là đội bóng-của-Messi

01/07/2019 15:39 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu là trận đấu duy nhất có thắng thua ở vòng tứ kết Copa America 2019 có nói lên rằng, Argentina đã tìm lại đúng hình ảnh của mình để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Brazil?

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Brazil đấu với Argentina, Peru đấu với Chile. Lịch thi đấu ngày 1/7

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Brazil đấu với Argentina, Peru đấu với Chile. Lịch thi đấu ngày 1/7

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Brazil đấu với Argentina, Peru đấu với Chile. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2019 vòng 1/8, bán kết Copa America, Thai League, U21 châu Âu, CAN 2019. Lịch bóng đá ngày 1/7.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Copa America 2019:

* 07h30 ngày 3/7: Brazil vs Argentina (K+PM, FPT Play)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-1

 

* 07h30 ngày 4/7: Chile vs Peru (K+PM, FPT Play)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/copa-america-2

Chút lo lắng

Cứ nghĩ rằng việc Chile loại được Colombia, đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng; Peru loại được Uruguay, một trong những ứng cử viên cho chức vô địch, thì việc Argentina gặp Brazil không thể nói là khó khăn. Nếu có, đấy là trận thắng Venezuela 2-0 tại Maracana chưa hoàn toàn giúp người hâm mộ Albiceleste yên tâm về đội nhà.

Nhìn bề ngoài, tinh thần của thầy trò Lionel Scaloni rõ ràng sẽ lên bởi chẳng gì thì chỉ cách đây 3 tháng, Venezuela đã đánh bại họ 3-1. Còn giờ, họ đã đòi lại được món nợ đó để lọt vào bán kết Copa America 2019. Thế nhưng, điều này cũng không thay đổi thực tế là việc ghi bàn sớm (và có thêm bàn thứ hai do lỗi thủ môn) trước một đội bóng chủ động đá phòng ngự phản công và thi đấu không thực sự thoải mái dễ mang lại cho tất cả về một cảm giác an toàn giả tạo. Phải thừa nhận nếu Lautaro Martinez không ghi bàn sau 10 phút, trận đấu có thể rẽ theo bước ngoặt quen thuộc khó chịu: Một Argentina thất vọng, chán nản quay sang bấu víu vào Lionel Messi với hy vọng phép màu sẽ đến.

Thật may là mọi thứ đã không diễn ra theo cách đó, và những thay đổi của Scaloni, dường như có ý nghĩa. Juan Foyth chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải - một vai trò mà anh chưa bao giờ chơi cho Argentina - đồng nghĩa một bên cánh đã được củng cố. Đó điều rất cần thiết trong thời điểm trung vệ Nicolas Otamendi luôn chơi dâng cao và khi họ gặp Brazil nếu đội chủ nhà giữ bóng tốt.

Sự xuất hiện của Foyth cũng khiến Argentina chơi lệch sang cánh trái và như thế cũng ổn, ít nhất là trong hiệp một, khi tiền vệ Marcos Acuna - một gương mặt mới khác - di chuyển rộng và phối hợp ăn ý với hậu vệ Nicolas Tagliafico. Nhìn chung, tuyến giữa của Argentina, với Leandro Paredes và Rodrigo De Paul cùng Acuna - trông có vẻ cân bằng, một sự cân bằng mà họ đã phải tìm kiếm trong một thời gian dài. Thế nhưng, đó là trước Venezuela, còn Brazil là một đối thủ khác. Và cứ nhìn pha phạm lỗi không cần thiết của Acuna với Darwin Machis vào cuối hiệp một cho thấy tiền vệ này có thể không phải là câu trả lời khi nói đến một lối chơi kỉ luật, chặt chẽ cần có trước Brazil của Tite.

Chú thích ảnh
Mới đây, Messi đã thừa nhận là anh đã chơi không hay ở Copa America lần này…

Và sự lạc quan

Ít nhất là trên hàng công, trong trận đấu thứ hai liên tiếp, Scaloni giữ nguyên một bộ ba: Martinez, Sergio Aguero và, Messi, người duy nhất còn lại từ trận chung kết World Cup với Đức tại Maracana cách đây 5 năm. Vấn đề là Martinez đã chơi tốt và người ta chẳng thể mong gì hơn thì tiền đạo 21 tuổi đang khoác áo Inter Milan nếu đặt anh bên cạnh hai đàn anh tuổi “băm” như Messi và Aguero.

Sự xuất sắc của Martinez và Aguero khiến nhiều người chỉ trích cho rằng, Messi đã có một trận đấu yên ắng. Tuy nhiên, đừng quên rằng Scaloni trước đó có nói rằng: "Nếu bạn chỉ có thể nhìn thấy những gì anh ấy thể hiện trên sân, thì với mọi thứ anh ấy làm trong phòng thay đồ, bạn sẽ phải thay đổi lại suy nghĩ của mình".

Mặc dù vậy, cũng giống như Scaloni, Messi giờ đang ở tình thế không biết vui hay buồn. Anh có hai khoảnh khắc lóe sáng vào cuối mỗi hiệp - một đường chuyền thông minh đến Acuna để tạo điều kiện cho Martinez, và một đường bóng đẹp cho Angel Di Maria. Có điều, anh đã tạo ra rất ít sự khác biệt.

Cũng chính vì thế mà Argentina thi đấu như thể họ là một đội bóng hơn là một đội bóng-của-Messi như đầu giải. Đây có thể không phải là một Argentina mạnh nhưng là một Argentina cân bằng và thậm chí tự tin. Nhiều đến nỗi họ không cần Messi và họ vẫn tìm được đường đi ở Maracana.

Bình minh giả tạo? Có lẽ. Tất cả đều hiểu rõ vẫn còn rất nhiều điều không phù hợp và không nhất quán trong lối chơi của Scaloni, nếu không muốn nói nó có thể phơi bày một lần nữa tại Belo Horizonte khi họ gặp Brazil. Đổi lại, lần đầu tiên trong một thời gian dài, Argentina như một tập thể đoàn kết, chắc chắn và Messi là một thành viên trong tập thể đỏ, thay vì là người đứng đầu. Và như thế, ly cocktail của Scaloni với chút hương vị Messi vẫn là một ly coctail ngon, với ý nghĩa ly đầy một nửa (lạc quan) chứ không phải ly vơi một nửa (bi quan).

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu Copa America 2019

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm