Cơn đau đầu của Diego Simeone: Atletico đã đánh mất 'chất điên'

11/02/2019 19:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Điều đáng chú ý nhất sau trận Real Madrid thắng Atletico 3-1 ở derby Madrid không phải là Real đã trở lại cuộc đua vô địch và cũng chẳng phải cột mốc 100 bàn đáng nhớ của Gareth Bale, mà chính là những gì xảy ra với kẻ thua cuộc: Atletico Madrid.

VIDEO Atletico 1-3 Real Madrid: Casemiro lập 'siêu phẩm', Bale có bàn thứ 100

VIDEO Atletico 1-3 Real Madrid: Casemiro lập 'siêu phẩm', Bale có bàn thứ 100

Các bàn thắng của Casemiro, Sergio Ramos và Gareth Bale đã giúp Real đánh bại Atletico 3-1 trong trận derby Madrid để leo lên vị trí thứ 2 trên BXH Liga.

Có vẻ như có điều gì đó đang xảy ra với đội bóng của Diego Simeone, thậm chí là triều đại của ông ở nửa đỏ trắng thành Madrid.

Atletico đang có vấn đề

Atletico đã là đối thủ chính của Barca xuyên suốt mùa giải này và họ vẫn có cơ hội để lọt vào chung kết Champions League, vốn sẽ được tổ chức trên sân nhà Metropolitano. Atletico vẫn khó bị đánh bại và thực tế trận thua Real vừa qua mới là trận thua đầu tiên của họ trên sân nhà ở Liga mùa này.

Nhưng đáng buồn cho Atletico là những điều đó không đại diện cho bộ mặt chung của họ lúc này. Những điều vốn khiến Atletico trở nên tuyệt vời với người hâm mộ của họ và khiến đối thủ khó chịu dường như đã biến mất. Trước khi thua Real, Atletico cũng đã gây thất vọng khi thất thủ 0-1 trên sân của Betis và người hâm mộ của họ không muốn thấy điều tương tự ở trận derby Madrid.

Tuy nhiên, khi Sergio Ramos thắng trong một pha không chiến trong vòng cấm của Jan Oblak trước sự vây ráp của 3 cầu thủ Atletico để tạo cơ hội cho Casemiro “ngả bàn đèn” mở tỷ số cho Real, điều tồi tệ nhất đã xảy ra với đội chủ nhà. Hãy nhớ khi Atletico giành chức vô địch Liga mùa 2013-14, họ hiếm khi thua một pha không chiến như vậy, thậm chí còn ghi nhiều bàn từ những pha bóng cố định. Nhưng giờ thì sự chắc chắn đó không còn nữa. Mỗi khi bóng được rót vào vòng cấm của Oblak bây giờ, các cầu thủ Atletico dường như luôn tỏ ra hấp tấp, nóng vội, mất hẳn sự điềm tĩnh, lạnh lùng như trước đó.

Đã mất “chất điên” của Simeone

Quan trọng hơn, yếu tố quan trọng nhất giúp Atletico thành công dưới thời Simeone cũng đã biến mất ở đội bóng hiện tại. Họ không còn “săn đuổi” đối thủ mọi lúc mọi nơi, không còn khiến đối thủ e sợ bởi lối đá rát, quyết liệt như thể mỗi pha bóng là tình huống cuối cùng của họ vậy. Ở trận thua Betis, Felipe Luis đã dễ dàng trao cho đối thủ một quả penalty còn Angel Correa thì đơn giản là không thèm chạy theo đối thủ của mình dù chỉ cách có 3 mét để ngăn chặn một quả tạt nguy hiểm. Một sự lười biếng không thể dung thứ, và nó lại đang xảy ra ở đội bóng của Simeone, điều ít ai dám nghĩ tới.

Ở trận derby, Correa vẫn đá chính khi Koke chưa bình phục chấn thương. Atletico vẫn có những sự thay thế khác nhưng Simeone lại không dùng. Lẽ ra với sự cẩu thả mắc phải ở trận đấu trước đó, Correa phải bị loại, thậm chí đẩy lên khán đài một hoặc hai tuần. Và điều gì đã xảy ra? Khi Madrid gây sức ép với Sergio Reguilon và Vinicius ở hai bên, Correa đã làm gì? Anh này giữ bóng một cách cẩu thả, khiến Simeone nổi giận, còn Vinicius thoải mái băng xuống khiến Gimenez phải phạm lỗi dẫn tới quả 11m cho Real.

Quả penalty này vẫn còn gây tranh cãi dù trọng tài đã áp dụng VAR nhưng nếu Correa chơi quyết tâm hơn, cố gắng hơn thì Real đã không có cơ hội phản công nhanh và Gimenez chẳng phải vào bóng “5 ăn 5 thua” với Vinicius. Sự uể oải của Correa hoàn toàn trái ngược với quyết tâm tới tận cùng của Dani Carvajal bên phía Real Madrid. Hậu vệ phải người Tây Ban Nha đã thắng trong một pha tranh chấp 30-70 để rồi dẫn tới bàn mở tỷ số của Real Madrid.

Bàn thua thứ ba của Atletico là một minh chứng nữa khi họ mất bóng quá dễ dàng còn Santiago Arias thì đứng sai vị trí và để Gareth Bale thoải mái ghi bàn. Real đã thắng Atletico thuyết phục không chỉ bởi tài năng của họ mà còn cả ở thái độ nữa. Real đã hạ Atletico bằng đúng thứ từng là DNA trong huyết quản của Atletico. Trước đây, chỉ có chuyện Atletico thi đấu chắc chắn rồi phản công kết liễu đối thủ chứ hiếm khi điều ngược lại xảy ra.

Khẩu hiệu “tất cả vì một người và một người vì tất cả” bây giờ dường như không còn tồn tại ở Metropolitano, nhất là với những cầu thủ mới. Thua một trận đấu là bình thường, kể cả khi thua hai trận liên tiếp trong một tuần, nhưng cách thua của Atletico mới là vấn đề. Juventus và Cristiano Ronaldo đã ở trước mắt của họ rồi.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm