‘Bức tường’ Jan Oblak: Người khiến các ngôi sao bạc triệu của Real nản lòng

15/04/2015 14:51 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico chắc chắn muốn chiến thắng nhưng hòa không bàn thắng trên sân nhà với Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League cũng không quá tệ. Họ phải cảm ơn thủ thành Jan Oblak đã có những pha cản phá tuyệt vời.

Thủ môn người Slovenia đã có không dưới 6 pha cản bóng cứu thua cho Atletico ngay hiệp 1 trận đấu với Real. Tất cả những Bale, Ronaldo, James Rodriguez, Kroos…đều không thắng nổi anh. Sút gần hay sút xa. Bóng sống hay bóng chết. Tất cả đều không thể khuất phục lá chắn cuối cùng bên phía Atletico.

Các CĐV Real có thể tiếc nuối vì cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất của họ bị Gareth Bale bỏ lỡ ngay đầu trận đấu. Nhưng không hẳn là Bale có lỗi. Hãy nói Oblak quá xuất sắc. Anh băng ra rất nhanh làm hẹp góc sút của tiền đạo xứ Wales và phản xạ nhanh như điện khi cản bóng. Nếu không có những pha cứu thua ngoạn mục ấy, Atletico có lẽ đã “chết” ngay trên sân nhà. “Bây giờ chúng tôi vẫn sống”, Oblak nói thế sau trận đấu mà đội chủ nhà bị đối thủ truyền kiếp quần cho mệt nhoài.

Phải, Atletico vẫn sống vì Real đã không thể ghi bàn. Điều đó cũng có nghĩa Atletico không bị đặt dưới sức ép buộc phải có bàn thắng ở Bernabeu trong trận tứ kết lượt về. Tất cả là nhờ Oblak. Gia nhập Atletico với giá 16 triệu euro từ Benfica mùa Hè trước, thủ thành 23 tuổi ấy chỉ là cái bóng của Miguel Angel Moya.

Nếu Moya không chấn thương gân khoeo ở hiệp 1 trận gặp Bayer Leverkusen, đã không có cơ hội cho Oblak vào sân và sẽ chẳng có kỳ tích nào xuất hiện. Nhưng số phận đã trao cho anh cơ hội bước ra ánh sáng và anh biết cách tận dụng nó thật hoàn hảo khi cản phá thành công cú sút penalty của Hakan Calhanoglu đưa Atletico vào tứ kết Champions League.

Nếu không có pha cản phá tuyệt vời ấy của Oblak, Atletico có lẽ đã không còn cơ hội đối đầu Madrid ở tứ kết như hôm nay. Và nếu không có những pha cứu thua xuất sắc của Oblak hôm nay, đội Atletico ấy có thể đã một lần nữa rơi xuống địa ngục.

Giờ thì mọi hy vọng vẫn còn nguyên. Cánh cửa bán kết Champions League vẫn rộng mở với thầy trò Simeone hay ít ra là chưa hề khép lại. Công đầu thuộc về người hùng của tình thế Jan Oblak. Số phận chọn anh làm người hùng. Và anh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh ấy. Sau Leverkusen, liên tiếp tất cả những Getafe, Cordoba, Sociedad ở Liga đều không thắng nổi đôi bàn tay nhựa Oblak. Bây giờ đến lượt các ngôi sao bạc triệu của Madrid cũng bất lực với anh.

“Oblak, mỗi ngày chúng tôi lại yêu bạn nhiều hơn”. Các CĐV Atletico đã hát thế sau khi thủ môn 23 tuổi người Slovenia đưa họ vào tứ kết Champions League. Bây giờ câu hát ấy lại ngân nga. Làm sao có thể không yêu một “bức tường” còn rắn hơn cả bê tông cốt thép. Marca gọi Oblak là “bức tường”. Chính xác, Atletico vẫn sống nhờ “bức tường” ấy. Real bất lực cũng vì họ đâm đầu vào tường. Chúc mừng “cứu tinh” Jan Oblak.

Jan Oblak: “Quan trọng là Atletico không thủng lưới”

Thủ thành 23 tuổi cười tươi sau trận hòa không bàn thắng với Real ở tứ kết lượt đi Champions League. “Chúng tôi vẫn sống. Dĩ nhiên là Atletico muốn ghi bàn nhưng điều quan trọng là chúng tôi không thủng lưới. Tôi không rõ đội nào có nhiều cơ hội hơn trong trận lượt về nhưng Real có những cầu thủ xuất sắc”. Oblak đã nói thế sau trận tứ kết lượt đi. 

Khiêm nhường và thực tế. Đó là con người anh. Nhưng nếu những cầu thủ xuất sắc của Real đã không thể thắng anh dù chỉ một lần ở Vicente Calderon thì anh thậm chí còn xuất sắc hơn họ rất nhiều và càng xứng đáng được họ tôn trọng trong lần gặp lại ở Bernabeu. Ancelotti và cầu thủ của ông phải ghi nhớ điều đó.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm