Bình luận viên Vũ Quang Huy: “M.U đã đến được Wembley”

03/05/2011 06:44 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần) - Tạm gác những câu chuyện về bóng đá trong nước, Cà phê bóng đá số này tiếp tục đề tài đang hết sức nóng bỏng hiện nay: Vòng bán kết Champions League. Vị khách quen thuộc, bình luận viên Vũ Quang Huy, đã chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của mình khi Man.United dễ dàng đánh bại Schalke ở trận lượt đi ngay trên sân khách.

* Thưa anh, có điều gì đặc biệt về đấu pháp mà huấn luyện viên Alex Ferguson áp dụng khi đá với Schalke tại Veltins Arena không?

- Theo tôi đấu pháp của ông Ferguson như vậy là quá hợp lý rồi. Nhưng phải nói thật, dấu ấn của đấu pháp mà Man.United sử dụng trong trận đấu này không quá rõ ràng. Nguyên nhân chính xuất phát từ đẳng cấp và trình độ quá chênh lệch giữa hai đội. So sánh từng cá nhân của Schalke và M.U, ai cũng dễ dàng nhận ra độ vênh lớn. Tôi có cảm giác rằng nếu các cầu thủ M.U muốn đột phá, đi qua cầu thủ nào bên phía Schalke thì họ đều làm được, làm một cách dễ dàng.

* Như vậy, Schalke rõ ràng quá yếu...

- Ở trận đấu này, Schalke đã phơi bày rõ những điểm yếu mà họ đã từng che lấp được trước Inter. Lỗi có lẽ không chỉ do đội bóng Đức, mà còn nằm ở sự khác biệt giữa M.U và Inter nữa. M.U đá một cách biến ảo, đa dạng, tấn công khắp mặt sân. Thủ môn Manuel Neuer trở thành điểm tựa duy nhất cho hàng thủ của Schalke, nhưng một mình anh không thể ngăn cản hết cơ hội ghi bàn này đến cú dứt điểm khác bên phía M.U. Điều gì đến rồi cũng đã đến.

Bình luận viên Vũ Quang Huy: “M.U đã đến được Wembley”

Thực tế thì tôi cũng đã chờ đợi Schalke tiếp tục làm nên bất ngờ, như cách họ đã từng biến Inter thành cựu vô địch. Nhưng đúng là quá khó cho đội bóng Đức. Họ không thể nào có một đội bóng với nhiều cá nhân xuất sắc và lối chơi biến hóa khôn lường như M.U. Thế nên, thua trận này và sau đó bị loại thì có lẽ Schalke cũng sẽ tâm phục, khẩu phục.

* Vậy là “hết cửa” cho Schalke ở trận lượt về tại Old Trafford rồi?

- Về lý thuyết, trong bóng đá thì mọi khả năng đều hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng trên thực tế, lội ngược dòng trước M.U là điều không thể đối với Schalke. Hai bàn, lại được ghi ngay trên sân khách, là khoảng cách quá an toàn đối với M.U và nếu Schalke không để thua tại Old Trafford thì đó cũng đã là một thành công vượt ra ngoài mong đợi rồi. Kinh nghiệm là yếu tố vô cùng quan trọng ở đấu trường khắc nghiệt như Champions League và về mặt này thì M.U hơn hẳn so với Schalke.

* Coi như M.U đã có mặt tại Wembley, họ chỉ còn chờ đợi Real Madrid hoặc Barcelona ở trận chung kết...

- Gặp Real Madrid hay gặp Barcelona thì cơ hội của M.U đều là 50%. M.U có một lợi thế lớn là được đá ở Wembley tại London, coi như sân nhà của họ. Vẫn hơi sớm để đưa ra dự đoán đội giành chiến thắng, nhưng tôi nghĩ thế này, dù là Alex Ferguson đối đầu với Jose Mourinho hay Pep Guardiola thì đó vẫn sẽ là một trận đấu hay.

* Xin cảm ơn anh và chúng ta hẹn sẽ gặp nhau trước trận chung kết nhé!

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm