Barca và Atletico bất phân thắng bại: Đây mới là 'Kinh điển'!

03/04/2014 09:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ 4 trong mùa giải, với 360 phút, Barca và Atletico bất phân thắng bại. Ở Camp Nou, trận lượt đi tứ kết Champions League là cuộc chiến đỉnh cao về chiến thuật của hai đội.

Cuộc chơi thực sự hấp dẫn, từ sự cao tay của Diego Simeone và Tata Martino, cho đến sức nóng từ khán đài.

Derby Tây Ban Nha đích thực

Cho đến thời điểm này của mùa giải, có thể khẳng định, không phải Real Madrid, mà chính Atletico đang cùng với Barca tạo thành trận derby TBN khốc liệt nhất. Họ đã gặp nhau đến 4 lần, và luôn có những cảm xúc rất khác nhau thông qua từng cuộc chiến. Đó đều là những trận đấu với tính cân bằng cao, không chỉ về mặt tỷ số.

Trong phòng họp báo ở trung tâm thể thao Juan Gamper, các cầu thủ Barca đã không hề chờ đợi lá thăm Atletico. Barca đã gặp Atletico đến 3 lần ở trong nước, nên họ hiểu rõ những khó khăn mà mình có thể đối mặt. Khác với những năm trước thua kém nhiều mặt, Atletico hiện nay đủ sức đá ngang ngửa cùng Barca.

Không phải ngẫu nhiên mà Dani Alves nói vui, Luis Figo luôn biết làm khó cho Barca. Mùa trước, Figo bốc lá thăm Bayern Munich cho Barca, và giờ mang Atletico đến cho họ.

Thực tế, ở Camp Nou là cuộc chiến luôn được duy trì với cường độ cao, chiến thuật thông minh, và tất nhiên, có cả sự lịch lãm của những quý ông. Ít bàn thắng, nhưng không có nghĩa kém về chuyên môn.

Dấu ấn Simeone

Barca đã khiến Man City (2 trận) và Real sụp đổ với chìa khóa là bộ tứ Fabregas, Iniesta, Xavi, Busquets. Họ kết hợp với Messi di chuyển rất thông minh ở phía trước luôn tạo áp lực khiến đối phương bộc lộ ra nhiều vấn đề.

Nhưng Simeone không bị thế. Ngay từ cách nhập cuộc, Simeone, từng là một chiến binh trên sân, khai thác quá tốt việc Barca vắng Valdes. Trong thời gian đầu, Diego Costa, Villa, Koke, Arda Turan và cả Gabi luôn áp sát nhanh, khiến Pinto không thể chơi chân cùng các hậu vệ Barca. Pinto bối rối rõ ràng, với một loạt pha phát bóng dài không chuẩn xác. Một trong số đó, Villa suýt ghi bàn cho Atletico.

Simeone đã cho các cầu thủ chiến đấu không biết mệt, với tần suất hoạt động trên từng milimet mặt sân. Các cầu thủ khách áp sát nhanh, sẵn sàng phạm lỗi để phân tán tư tưởng Barca. Kế hoạch được các cầu thủ thực thi tốt, và bàn mở tỷ số của Diego là tất yếu. Và, Simeone thêm một lần đưa Messi vào ma trận mà mình tạo sẵn.

Sự cao tay của Martino

Nhưng Simeone không phải người Argentina nổi bật nhất tại Camp Nou. Tata Martino, đặc biệt là sau khi bị dẫn bàn, đã có điều chỉnh để giúp Barca kiểm soát cuộc chơi tốt hơn. Nhiều người nghĩ Neymar sẽ rời sân để Barca tìm giải pháp đột biến, khi cầu thủ người Brazil đá quá tối. Nhưng Martino đưa Sanchez vào thay Fabregas.

Sanchez di chuyển nhanh và hợp lý hơn Fabregas. Nhờ vậy, Neymar cũng tìm thấy khoảng trống. Một lần trong số đó, Neymar băng xuống đón đường chuyền của Iniesta để gỡ hòa. Chính niềm tin của Martino, trong việc để Neymar ở lại sân, giúp anh thêm tự tin vào bản thân, để chơi hiệu quả hơn trong thời gian cuối trận.

Ngoài việc duy trì lối chơi bật tường, chủ động giữ bóng, Martino còn cho Barca áp sát liên tục. Barca thu hồi bóng thành công đến 86 lần, so với 83 của các cầu thủ Atletico cơ bắp hơn.

Dấu ấn từ khán đài

Cũng không thể bỏ qua… khán đài. Truyền thống tại Camp Nou là các cule luôn hô khẩu hiệu độc lập cho xứ Catalunya ở phút 17 mỗi hiệp (17 và 62). Nắm điều này, CĐV Atletico luôn hát vang “TBN muôn năm” ở các phút 16 và 61. Cuộc chiến trên khán đài mà các Rojiblancos tạo ra giúp đội quân của Simeone giảm rất nhiều sức ép, để từ đó thoải mái chơi hết mình cùng Barca.

Một cuộc chiến đỉnh cao của bóng đá, và có rất nhiều điều để chờ đợi ở trận lượt về.

4 Trong 4 trận đấu giữa Barca và Atletico mùa này, chỉ có 4 bàn thắng được ghi, chia đều cho 2 đội. Có 3 cầu thủ đã ghi bàn, Villa và Diego của Atletico, và Neymar ghi cả 2 bàn cho Barca.

86 Barca đã thực hiện tổng cộng 86 pha đoạt bóng thành công trong trận tứ kết lượt đi. Trong khi đó, các cầu thủ cơ bắp của Atletico đoạt bóng 83 lần.

111 Xavi thực hiện 111 đường chuyền chính xác (9 lần hỏng), trong tổng số 688 của Barca. Cả trận, các cầu thủ Atletico có 236 đường chuyền đúng địa chỉ.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm