Bảng F: Bayern và Valencia cùng thắng đậm

08/11/2012 06:22 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Cơn mưa bàn thắng được tạo ra trên sân Allianz Arena. Trong một ngày thi đấu xuất thần, các chân sút bên phía Bayern Munich hành hạ Lille không thương tiếc với trận thắng có tỷ số như một sét tennis.



Bayern thắng đậm trước Lille - Ảnh: Getty

5 phút sau tiếng còi khai cuộc, Bastian Schweisterger giúp Bayern khai thông thế bế tắc trận đấu bằng bàn thắng đẹp mắt. Hơn chục phút sau, Claudio Pizarro nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng tình huống dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Landreau. Phút thứ 23, Arjen Robben với cú đá phạt tuyệt đẹp đã gia tăng cách biệt lên 3 bàn cho "Hùm xám" xứ Bavarian.

Phút thứ 28, Pizarro nhận đường chuyền từ chân Philipp Lahm, dứt điểm gọn ghẽ vào lưới Lille trước khi anh một lần nữa đánh bại thủ thành Landreau vào phút thứ 33, hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình trong trận đấu này. 5 bàn thắng là những gì Bayern làm được trong hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, Salomon Kalou với nỗ lực đi bóng cá nhân và dứt điểm thành công mang về tia hy vọng mong manh cho một cuộc ngược dòng của Lille. Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh bằng bàn thắng của Toni Kroos vào phút thứ 66. 6-1 là kết quả chung cuộc trận đấu này.


Có được 3 điểm, song Bayern vẫn chịu chấp nhận đứng sau Valencia trên BXH - đội vừa giành chiến thắng đậm đà trước BATE Borisov trên sân nhà Mestalla. Phút thứ 26, Jonas mở tỷ số cho đội bóng TBN trước khi Roberto Soldado nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền 3 phút sau đó.

Phút thứ 51, Sofiane Feghouli lập công gia tăng cách biệt cho Valencia nhưng chỉ 2 phút sau, Renan Bressan giúp đội khách có được bàn gỡ. Phút thứ 83, Mozolevski nổ súng làm sống dậy hy vọng có điểm cho BATE nhưng chỉ 3 phút sau, Feghouli một lần nữa nổ súng, chấm dứt hoàn toàn hy vọng của đội khách.


Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm