Bàn thắng đâu rồi, Mourinho (II)?

30/09/2010 11:59 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Real Madrid của Jose Mourinho đã có thêm 3 điểm, nhưng cơn khát bàn thắng thì vẫn còn nguyên. Vì thế, người ta vẫn lại đặt câu hỏi đã quá cũ: Bàn thắng đâu rồi, Mourinho?

*Càng nhiều tiền vệ, càng ít cú sút

Giải pháp được Mourinho đưa ra để giải quyết cơn khát bàn thắng mà tung thêm một chân sút nữa là Karim Benzema vào sân ngay từ đầu để đá cặp với Higuain trên hàng công. Cộng thêm với một Cristiano Ronaldo cũng thường xuyên dâng cao thì Real chẳng khác nào ra sân với ba tiền đạo. Nhưng để tìm kiếm thêm bàn thắng thì người ta không thể chỉ tăng số lượng chân sút một cách cơ học như thế. Cái chính là Mourinho vẫn chưa tìm ra được phương án tối ưu nhất để gia tăng sức mạnh cho hàng công.

Di Maria ghi bàn thắng duy nhất cho Real - Ảnh Getty

Ngược lại, việc HLV người Bồ bố trí tới ba cầu thủ tiền vệ có thiên hướng phòng ngự gồm Khedira, Xabi Alonso và Lass Diarra càng khiến cho cơn khát bàn thắng trở nên “bức bối” hơn. Cụ thể, với bộ ba tiền vệ ấy, Real kiểm soát được nhiều bóng hơn (tới 64% so với 59% ở trận thắng Ajax 2-0 tại trận mở màn), song số lương cú sút cũng lại ít hơn (21 cú so với 35 cú ở trận gặp Ajax). Vấn đề ở đây là Real thiếu một người làm cầu nối giữa hàng tiền vệ với hàng tấn công, bởi đó không phải là sở trường của Lass Diarra. Do đó, có cảm giác đội hình của Real như bị chặt làm đôi, giữa 3 cầu thủ tấn công với 3 tiền vệ ở phía dưới là một khoảng cách mênh mông mà những đường chuyền dài không thể làm chiếc cầu nối hữu hiệu để liên kết hai tuyến.

Trong bối cảnh ấy, việc Real gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, cho dù đã bố trí tới 3 tiền đạo đẳng cấp là điều không khó để lý giải. Không thể nói là một HLV lão luyện như Mourinho không nhận ra vấn đề bị coi là sơ đẳng ấy. Mà có thể, đó chính là chủ trương của HLV người Bồ, với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ khung thành!

*Mourinho chỉ cần có thế?

Dĩ nhiên, không ai có quyền lên mặt chỉ trích Mourinho, nhất là khi đội bóng của ông đang dẫn đầu bảng G “tử thần” với 6 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên, với một đội bóng mà truyền thống tấn công hấp dẫn vốn đã ăn sâu vào “máu” như Real Madrid, với một đội bóng sở hữu những ngôi sao tấn công thượng thặng như Ronaldo, Higuain hay Benzema thì người ta có quyền đòi hỏi đội bóng đó phải biến mỗi trận đầu thành một bữa tiệc bàn thắng. Đó là điều mà Mourinho vẫn chưa đáp ứng được kể từ khi ông lên dẫn dắt Real. Và nếu trận đấu với Auxerre cũng kết thúc như trận hòa Levante 0-0 ở Liga cách đó vài ngày, thì hẳn báo chí Madrid sẽ làm ầm lên rằng Real đang khủng hoảng!

Nhưng rất may, Real vẫn còn có một “thiên thần” hộ mệnh, và thiên thần đó mang tên Angel Di Maria. Bàn thắng duy nhất của cầu thủ người Argentina cũng chứng tỏ một điều, Real có đủ thực lực để tạo nên những cơn mưa bàn thắng (nên nhớ, Real của Pellegrini mùa trước còn ghi tới hơn 100 bàn thắng ở Liga), song chủ yếu là Mourinho có muốn thực hiện điều đó hay không mà thôi.

Trong hiệp hai, Mourinho đã thực hiện hai sự thay đổi người cơ bản, là tung Di Maria và Oezil vào sân thay Lass và Benzema để chuyển về sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Và cũng kể từ đó, những cơ hội mới đến với Real một cách rõ rệt hơn, mà một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Người khai mào cho tình huống đó là Oezil, và người dứt điểm là Di Maria.

Và bởi vậy, không ít người đã bắt đầu đặt câu hỏi: Phải chăng Mourinho chỉ cần những chiến thắng tối thiểu như thế?

Thùy Vy

“Một kết quả hòa cũng đã là khả quan. Nhưng tôi đã quyết định mạo hiểm tung thêm cầu thủ tấn công vào sân và giành được chiến thắng. Giành được 6 điểm tối đa sau 2 trận ở một bảng đấu khó khăn như thế này là điều rất đáng khích lệ” – HLV Jose Mourinho của Real Madrid phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Auxerre.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm