Ancelotti ra mắt Napoli suôn sẻ: Trở lại và chiến thắng

20/08/2018 22:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nắm đấm giơ lên và mắt ngước nhìn trời, Ancelotti đã phản ứng như thế khi tiếng còi cuối cùng của trận Lazio-Napoli vang lên. Sau 9 năm lang thang khắp châu Âu, gặt hái hàng loạt vinh quang và cả cay đắng, Ancelotti trở về nước Ý và chiến thắng trong ngày ra mắt Napoli của mình theo một cách cực kỳ nhọc nhằn mà có lẽ ông đã chờ đợi.

Napoli đã bị nhận chìm ở hiệp 1 sau cú dứt điểm đẹp đẽ của Immobile, và trong 30 phút đầu trận đấu, á quân của mùa trước thể hiện một gương mặt nhợt nhạt, lúng túng và bất lực, khiến những nỗi hoài nhớ Maurizio Sarri tức khắc ập đến. Thế rồi tất cả thay đổi từ bàn thắng của trung phong người Ba Lan Milik, ít ra sân dưới thời Sarri, vì chấn thương, vì cách dùng Mertens làm số 9 ảo, vì vị HLV tiền nhiệm thích một lối chơi lãng mạn.

Nhưng Ancelotti xây dựng lối chơi tấn công dựa trên chân sút to cao này trong lối chơi mới, thực dụng hơn, và anh đã không phụ lòng ông thầy mới bằng bàn thắng quan trọng, trước khi Insigne đưa Lazio vào thất bại bằng bàn thắng thứ hai ở ngay đầu hiệp 2. Đội bóng của Simone Inzaghi sau đó đã không thể nào thay đổi được cục diện của trận đấu, khi Napoli kiểm soát hầu như toàn bộ thời lượng cầm bóng trên sân. Đấy là lần thứ 10 Lazio thua Napoli trong 13 lần đối mặt gần nhất ở Serie A.

Từ Mancini đến Ancelotti: Ai thích hợp nhất để dẫn dắt tuyển Italy?

Từ Mancini đến Ancelotti: Ai thích hợp nhất để dẫn dắt tuyển Italy?

Gigi Di Biagio đang làm HLV tạm quyền của tuyển Italy nhưng có thể sau trận giao hữu với tuyển Anh, ông sẽ nhường ghế nóng cho một người khác.

Chiến thắng mở màn này đã xóa đi những hoài nghi và phiền muộn vây bủa Ancelotti và Napoli sau những trận giao hữu thua tan nát hồi mùa Hè, trong hoàn cảnh ông chủ De Laurentiis nói "không" với việc móc hầu bao cho thị trường chuyển nhượng. Điều đó đẩy Ancelotti vào tình thế khó khăn, khi nhận ra rằng, sau khi đã làm việc với các CLB lớn ở châu Âu suốt những năm qua, có trong tay vô số nhà vô địch, ở đội bóng mới, ông, một người xây dựng đội bóng theo các phương án ngắn hạn, tự nhận thấy rằng, mình chính là ngôi sao lớn nhất. Và điều đáng chú ý nhất, các tifosi vẫn chưa quên Sarri.

Thắng trận đầu, áp lực đã giảm đi đôi chút với Ancelotti, người đã lâu lắm rồi chưa hít thở bầu không khí Serie A. Cuối tuần này, ông và Napoli sẽ gặp lại Milan, đội bóng ông đã dẫn dắt trong suốt 8 năm, đang được dẫn dắt bởi một trong những học trò mà ông yêu quý nhất, Gattuso. Đấy cũng sẽ là một trận đấu rất hay...

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm