5 đội Italy vào vòng 1/8 Europa League: Nắm đấm Italy!

28/02/2015 06:28 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Gazzetta dello Sport nhanh chóng “chế” ra bức hình một bàn tay, mà 5 ngón tay là 5 cầu thủ: Mattia Darmian của Torino, Jonathan De Guzman của Napoli, Fredy Guarin của Inter Milan, Mario Gomez của Fiorentina và Gervinho của Roma. Họ là 5 người đã ghi bàn làm nên chiến tích lịch sử cho bóng đá Italy tại Europa League mùa giải này, đưa 5 đội kể trên cùng lọt vào vòng 1/8, thành tích mà kể từ Tây Đức mùa 1979-80, giờ mới có quốc gia làm được.

AS Roma có lẽ là đội đáng biểu dương nhất. 2.700 CĐV của họ ngồi lọt thỏm trên một khu khán đài sân De Kuip có sức chứa tới 5 vạn người, có lẽ là những người hạnh phúc nhất thế gian, sau khi Gervinho đệm bóng ấn định tỉ số thắng 2-1 (thắng chung cuộc 3-2).

Trước trận, 17 người Hà Lan và 5 người Italy bị cảnh sát bắt giữ vì gây rối, 83 CĐV Roma bị cấm vào sân. Trận đấu bị hoãn lại 15 phút vì các CĐV Feyenoord ném đủ các vật thể xuống sân, bao gồm một quả chuối khổng lồ để chế nhạo tiền đạo Gervinho. Nhưng Roma và Gervinho đã đạp lên trên tất cả những bất lợi ấy, và có thể đã chiến đấu cho cả một góc Roma bị CĐV Feyenoord phá tan hoang ở lượt đi, bằng bàn thắng mang về thắng lợi. Italy tự hào vì Roma, bởi Roma đã chiến đấu bằng cả trái tim.

Bị cầm hòa 2-2 ở lượt đi, Torino gặp đủ mọi bất lợi trong chuyến làm khách Bilbao ở lượt về. Họ chưa từng thắng ở San Mames. CLB Italy gần nhất đánh bại được một CLB TBN ở cúp châu Âu là Inter Milan năm 2010. Bilbao chính là đội đã loại Napoli tại vòng sơ loại Champions League mùa giải này. Nhưng bất chấp bị gỡ hòa 1-1, rồi 2-2, Torino đã đóng đinh chiếc quan tài mang xác Bilbao: Darmian tỉnh táo đệm bóng chốt lại trận đấu, “làm nên lịch sử”, theo cách nói của HLV Giampiero Ventura.

Trong bối cảnh bóng đá Italy buồn bã chứng kiến biểu tượng một thời là Parma phải phá sản và có thể bị giáng xuống Serie B, sự quả cảm của các đội bóng Italy, dù chỉ tại giải hạng 2 như Europa League thôi, cũng là nguồn cảm hứng lớn về tinh thần chiến đấu. Fiorentina hạ Tottenham 2-0 trên sân nhà. Inter hạ Celtic 1-0 ở Giuseppe Meazza. Napoli đả bại dễ dàng Trabzonspor bằng bàn duy nhất của De Guzman. 3/5 đội Italy, là Torino, Napoli và Fiorentina đã từng phá sản như Parma, đã từng bị đẩy xuống địa ngục hạng dưới, nhưng trở lại, tái thiết và đạt được thành quả này.

Còn tới 5 đại diện Italy tại vòng 16 đội. Đức chỉ còn 1 đại diện là Wolfsburg. Anh còn 1 đại diện là Everton. Bồ Đào Nha đã bị loại hết khỏi giải. Cơ hội để Italy tăng hạng trên bảng hệ số của UEFA đã sáng sủa. Mùa này, Italy đang giành thậm chí nhiều điểm hơn cả Đức lẫn Anh (13,833 so với 13,571 của Đức và 12,857 của Anh), chỉ kém TBN (14,642) và hơn đứt Bồ Đào Nha (8,25), Pháp (10,25)…

Sau khi loại điểm số của mùa 2010-11 mà Bồ giành tới 18,8 điểm so với 11,57 của Italy, Italy có thể nới rộng khoảng cách để giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng 5 năm. Cú đấm của 5 anh em Serie A mùa giải này tại Europa League cũng dấy lên hy vọng về một cuộc lật đổ Đức trong tương lai, hòng đòi lại 1 suất dự Champions League.

Sẽ có thể, nếu 5 anh em Serie A chiến đấu với tinh thần đêm qua. Và dồn Bundesliga về góc võ đài.

Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm