(TT&VH) - Sau những tuyên bố hùng hồn từ phía lãnh đạo tỉnh lẫn các thành viên trong đội bóng hồi cuối mùa giải 2008, bóng đá Bình Định tiếp tục khắc khoải chờ tiền. Trong khi đó, những lời hứa của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cứ lặng lẽ trôi theo thời gian và cho đến thời điểm này, bóng đá Bình Định đang muốn quay lại với “người tình cũ” - sơn BOSS.
Những lời hứa hão
Ngay từ khi hợp đồng tài trợ giữa sơn BOSS và bóng đá Bình Định còn chưa ráo mực (cuối năm 2007), lãnh đạo Sở TDTT Bình Định đã bày tỏ ý định phá hợp đồng để đến với nhà tài trợ khác với mức kinh phí hỗ trợ cao hơn. Nguyên nhân xuất phát từ việc một doanh nghiệp kinh doanh địa ốc tại TP.HCM hứa sẽ tài trợ trọn gói cho bóng đá Bình Định 20 tỷ mà không đòi hỏi ghép tên để đổi lấy một khu đất hơn 20ha nằm ở ngoại thành Quy Nhơn. Mặc dù mới chỉ là lời hứa suông giữa chủ doanh nghiệp với một vị lãnh đạo tỉnh nhưng phía Sở TDTT đã cương quyết đòi phá hợp đồng với sơn BOSS.
Tuy nhiên, phía sơn BOSS có đủ cơ sở pháp lý để đòi hỏi quyền lợi cho mình nếu hợp đồng bị phá bởi giấy trắng mực đen đã rõ ràng. Cuối cùng, bóng đá Bình Định cũng phải ghép tên với thương hiệu BOSS một cách miễn cưỡng bởi “bút sa gà chết”. Và đó cũng có thể được xem như một trong những nguyên nhân khiến đội bóng BOSS Bình Định rớt hạng bởi cảnh “cơm không lành canh không ngọt” với nhà tài trợ.

Để tìm lại niềm vui như thế này ở V-League không phải là chuyện
một sớm một chiều với bóng đá Bình Định
Trong khi sơn BOSS chưa kịp nói gì đến chuyện có tiếp tục hợp đồng hay không sau khi bóng đá Bình Định thảm bại ở mùa giải 2008 thì một lần nữa, lãnh đạo tỉnh lại “quăng bom” về một khoản tài trợ trọn gói 18 tỷ của một doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại địa phương.
Không những vậy, những người làm bóng đá ở Bình Định còn nhanh nhảu tuyên bố từ mùa giải tới, đội bóng Bình Định sẽ không ghép tên với nhà tài trợ cho dù bản hợp đồng với sơn BOSS vẫn còn giá trị đến hết năm 2008.
Bức xúc trước những phát biểu thiếu thiện chí và không tôn trọng hợp đồng đã ký, nhà tài trợ sơn BOSS đã phải gửi công văn yêu cầu phía Bình Định phải xác nhận lại thông tin đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá đất Võ trong năm 2009. Tuy nhiên, đáp lại chỉ là sự im lặng khó hiểu từ phía những người làm bóng đá Bình Định.
Sau một thời gian chờ đợi “lời hứa” 18 tỷ trở thành hiện thực, đến nay bóng đá Bình Định vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức trong khi mùa giải mới không còn bao lâu. Công tác chuẩn bị cho mùa giải mới đòi hỏi khá nhiều kinh phí, nhất là những khoản chi dùng để bồi thường hợp đồng nhằm đưa về sân Quy Nhơn những cầu thủ gốc Bình Định từng dứt áo ra đi. Trước tình hình kinh tế khó khăn và sự thiếu mặn mà từ phía nhà tài trợ “tiềm năng” kia, bóng đá Bình Định buộc phải quay lại cầu cứu “người tình bị hắt hủi” – sơn BOSS.
Khổ vì cơ chế
Theo thông tin chưa chính thức, về cơ bản phía sơn BOSS đã đồng ý tiếp tục gắn tên với bóng đá Bình Định ở mùa giải 2009 bằng mức tài trợ trên 5 tỷ đồng. Hiện tại, hai bên còn phải thống nhất với nhau về một số điều khoản cụ thể trước khi ký kết và công bố hợp đồng chính thức.
Với việc tiếp tục gắn bó với sơn BOSS, có thể xem như đội bóng đất Võ đã tạm thời giải quyết được vấn đề “đầu tiên” cho mùa giải mới. Tuy nhiên, từ những mắc mứu trong quá khứ, cuộc “tái hôn” giữa bóng đá đất Võ với sơn BOSS chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió bởi cơ chế kỳ lạ của đội bóng cùng cách hành xử rất thiếu chuyên nghiệp từ phía những người làm bóng đá Bình Định.
Nếu nói về cơ chế, có thể xem Bình Định là một trong số hiếm hoi những đội bóng còn sống dựa vào “bầu sữa” ngân sách của địa phương theo cơ chế “bao cấp”. Hằng năm, căn cứ vào dự trù kinh phí do ngành TDTT đề xuất, HĐND tỉnh sẽ duyệt chi khoản ngân sách dành cho các hoạt động TDTT nói chung và bóng đá nói riêng. Dĩ nhiên, với một địa phương còn nhiều khó khăn như Bình Định, khoản ngân sách từ tỉnh không đủ để duy trì hoạt động của đội bóng. Và thế là, những người làm bóng đá Bình Định lại phải chạy đôn, chạy đáo tìm thêm cho đủ.
Trong hoàn cảnh hiện nay, việc ăn đong từng mùa giải như bóng đá Bình Định đã không còn phổ biến, trừ những đội bóng vẫn còn hoạt động theo cơ chế bao cấp. Với bóng đá Bình Định, mọi thứ còn phức tạp hơn bởi những mối quan hệ chồng chéo giữa đội bóng với lãnh đạo tỉnh, giữa lãnh đạo tỉnh với đơn vị chủ quản và giữa đơn vị chủ quản với đội bóng.
Chính vì sự phức tạp này là nguyên nhân khiến cho bóng đá Bình Định bao năm qua không thể “cất mình” lên nổi cho dù tiềm năng và tâm huyết của họ không phải là nhỏ. Đấy là chưa kể cũng vì cơ chế dích dắc này đã dẫn đến cách hành xử không giống ai ở đội bóng này,như chuyện ông Trưởng đoàn đi năn nỉ nhà tài trợ thanh lý hợp đồng vừa ký còn chưa ráo mực để tìm đến nhà tài trợ khác theo chỉ đạo “của trên”(?!).
Bóng đá Bình Định đang trong quá trình tái thiết sau thất bại nặng nề ở mùa giải vừa qua. Song, vấn đề quan trọng nhất không phải là tìm kinh phí trang trải cho mùa giải tới mà mấu chốt là phải xây dựng cho đội bóng một cơ chế hoạt động mới, thông thoáng hơn, rạch ròi hơn cả về quyền lợi lẫn trách nhiệm đối với mỗi cá nhân và cả tập thể. Và cả cung cách ứng xử, họ cũng cần chuyên nghiệp hơn. Có như vậy, bóng đá đất Võ mới mong tìm lại được quá khứ hào hùng của mình.
Hải-Hoà