Wenger đã khiến CĐV Arsenal cạn kiệt kiên nhẫn

27/02/2018 15:54 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Triều đại của Arsene Wenger ở Arsenal có thể sẽ kết thúc vào cuối mùa này, khi mà “Pháo thủ” gây thất vọng dù họ đã tăng cường lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

Trừ khi Arsenal có thể đánh bại AC Milan và vô địch Europa League, nếu không đó rất có thể sẽ là trận cuối cùng mà HLV Arsene Wenger dẫn dắt “Pháo thủ”. Có thể nói, Arsenal lúc này đang cần tái thiết mạnh mẽ và để làm điều đó, họ phải chia tay với HLV Wenger.

Arsenal sẽ phải làm lại mọi thứ từ di sản mà Wenger để lại và quên đi thất bại 0-3 trước Man City ở Chung kết Cúp Liên đoàn Anh, nơi mà các CĐV của “Pháo thủ” bắt đầu bỏ về từ phút 64, khi đội bóng của Pep Guardiola ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới David Ospina.

Trong 10 phút cuối cùng, khu vực màu đỏ trên khán đài ở Wembley chỉ còn lại một nửa, do nhiều CĐV đã bỏ về do chán nản hơn là tức giận. Đấy chỉ là một trong nhiều trận chung kết mà Arsenal của Wenger nhận thất bại và nhiều người sẽ tự hỏi, liệu đến khi nào HLV người Pháp mới rời CLB và có một ai khác đến để vực dậy đội bóng.

Arsenal sắp chia tay Wenger, 5 ứng viên tiềm năng nào sẽ thay thế?

Arsenal sắp chia tay Wenger, 5 ứng viên tiềm năng nào sẽ thay thế?

Tương lai của HLV Arsene Wenger sẽ được quyết định trong mùa Hè này. Sau đây là 5 ứng cử viên có thể thay ông tiếp quản chiếc ghế nóng ở sân Emirates.

Ông Wenger đã nhiều lần để ngỏ về tương lai của mình, trong khi các CĐV của CLB đã cạn kiệt kiên nhẫn, trước bối cảnh “Pháo thủ” đã tụt dốc không phanh.

Với các CĐV Arsenal lúc này, việc HLV Wenger từ chức không phải là để bảo vệ hình ảnh của ông với tư cách là HLV giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử CLB nữa. Họ thấy Arsenal lúc này giống như đoàn quân thiếu ý chí chiến đấu và niềm tin với nhà cầm quân người Pháp đã cạn kiệt.

Đã 10 năm qua, nhiều người đã nói về sự chấm dứt của triều đại Arsene Wenger tại Arsenal nhưng cuối cùng, HLV người Pháp vẫn trụ lại ở Emirates. Khi mà ngọn lửa phản ứng từ các CĐV bốc lên, HLV Wenger luôn có cách làm dịu nó lại bằng những danh hiệu ở FA Cup.

Tuy nhên việc Arsenal thất bại ở Cúp Liên đoàn Anh, một giải đấu mà danh tiếng không hơn FA Cup, đã khiến chiếc ghế HLV của ông Wenger ở CLB lung lay dữ dội. Việc Arsenal thua tới 0-3 trước Man City là điều mà các CĐV của “Pháo thủ” không thể chấp nhận. Trận thua đậm này đã nói lên sự thực, hàng thủ của Arsenal đã không chơi chặt chẽ khi đối mặt với hàng công mạnh nhất Premier League mùa này và đã để đối thủ ghi 3 bàn một cách dễ dàng.

Trên màn hình TV, người ta nhận thấy ngay cả một CĐV nhí của Arsenal đã rơi lệ. Đó có thể sẽ là hình ảnh tiêu biểu nhất về sự thất vọng cùng cực của các CĐV Arsenal và sẽ không ngạc nhiên gì, nếu nó trở thành viral (được phát tán mạnh mẽ trên các mạng xã hội). Nói một cách nghiêm túc, lẽ ra người ta không nên biến hình ảnh trẻ em khóc trở thành biểu tượng về sự thất bại của đội bóng. Nhưng những giọt nước mắt của cậu bé đã phần nào nói lên sự thất vọng về đoàn quân thiếu sinh khí của ông Wenger.

Gary Neville, cựu cầu thủ của M.U, bình luận viên của Sky Sports, gọi các cầu thủ Arsenal là “nhu nhược” và “đáng hổ thẹn”. Đây chính là đội hình kém nhất của ông Wenger. Họ xếp sau Man City tới 27 điểm trên BXH. 3 ngày trước khi thua Man City, Arsenal đã nhận thất bại trước Ostersunds ở lượt về vòng 1/16 Europa League, nhưng họ vẫn giành vé đi tiếp.

Còn ở FA Cup, giải đấu mà Arsenal đang là nhà ĐKVĐ, “Pháo thủ” đã bị loại ngay từ vòng ba bởi Nottingham Forest, đội bóng ở giải Hạng Nhất. Thất bại đó đã làm dấy lên những hoài nghi về tham vọng của Arsenal. Trận thua trước Man City ở Cúp Liên đoàn Anh đã làm dấy lên những câu hỏi về khả năng tấn công cũng như phòng ngự của “Pháo thủ”. Aubameyang, Vua phá lưới Bundesliga mùa trước, đã im lặng khi bị khóa chặt bởi Vincent Kompany và Nicolas Otamendi. Người ta có lẽ cũng hoài nghi về sự khôn ngoan của Aubameyang khi anh quyết định rời Dortmund để sang Arsenal.

Cuối cùng, sẽ là điều đầy mỉa mai với Arsenal, nếu như họ không giành được danh hiệu nào ở mùa giải mà CLB này 2 lần phá kỉ lục mua sắm của chính mình với Alexandre Lacazette (trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017) và Pierre-Emerick Aubameyang (kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm nay). Ông Wenger lúc này chỉ còn duy nhất mặt trận Europa League để níu kéo hy vọng mà thôi và đó là cuộc chiến mà Arsenal không được phép thua.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm