Với Mourinho và Big Sam, Wayne Rooney vẫn còn hữu dụng

04/09/2016 06:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một huyền thoại bị mỉa mai. Nhưng cả ba HLV lớn đều trọng dụng anh ta. Sau Roy Hogdson (tuyển Anh), Louis Van Gaal (Man Utd) giờ tới lượt Jose Mourinho cũng đang coi Rooney như một nhân tố quan trọng.

Rooney vẫn hữu dụng

Đơn giản bởi Rooney giờ không còn là một tiền đạo đáng sợ đã ghi gần 200 bàn ở Premier League nữa, thậm chí, anh còn không rõ mình sẽ được chơi ở vị trí nào, tiền vệ trung tâm hay tiền đạo.

Mùa trước, Rooney chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn ở Premier League (thấp nhất trong sự nghiệp ở Man United) dưới sự dẫn dắt của Louis van Gaal khi mà anh chủ yếu đá trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. Dưới thời Jose Mourinho, vị trí của Rooney càng bị đặt dấu hỏi, khi mà Man United đã có Zlatan Ibrahimovic trên hàng tiền đạo, Paul Pogba ở tuyến giữa, và họ đều được đảm bảo một suất đá chính.

Nhưng kỳ lạ thay, vị trí của Rooney vẫn được đảm bảo. Anh đã được đá chính cả 3 trận ở Premier League mùa này, thậm chí còn không bị xoay tua dù đội hình của Man United đang thừa mứa ngôi sao. Hai trận đầu tiên với Bournemouth và Southampton, Rooney đá 89 phút, còn ở trận mới nhất gặp Hull, anh chỉ bị thay ra ở phút 90+4, sau khi đã kiến tạo cho Rashford ghi bàn quyết định.


Rooney (trái) vẫn là cầu nối của các đồng đội

Ấn tượng hơn, Rooney còn ghi 1 bàn và có 2 pha kiến tạo trong 3 trận đấu này, hiệu suất tấn công có lẽ chỉ kém cầu thủ đá cao nhất trên hàng công là Ibra. Nhìn chung, Rooney đều chơi không mấy nổi bật trong cả 3 trận ở Premier League mùa này, mà trái lại, anh còn bị CĐV nhà chỉ trích nặng nề cho màn trình diễn trước Hull. Ngay cả khi có pha chuyền bóng để Rashford ghi bàn quyết định, Rooney vẫn bị soi mói.

Vậy tại sao Jose Mourinho, một HLV cực kỳ thực dụng, vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Rooney?

Thứ nhất, như đã nói, dù không tỏa sáng như kỳ vọng, Rooney vẫn góp công vào 3 bàn thắng của Man United ở Premier League mùa này, bằng với Ibra (cầu thủ đã ghi 3 bàn). Cầu thủ chơi tốt nhất của Man United mùa trước là Anthony Martial mới chỉ có 2 pha kiến tạo. Trong khi đó, Juan Mata và Rashford đã ghi 2 bàn còn lại cho Man United. Hay nói cách khác, Rooney vẫn đóng góp cụ thể cho đội bằng bàn thắng lẫn kiến tạo, chứ không đơn giản là lối chơi một cách chung chung.

Thứ hai, dù Rooney bây giờ không còn là chính anh thời đỉnh cao như cách đây 3 hoặc 5 năm nữa, nhưng cầu thủ người Anh là mẫu cầu thủ mà Mourinho thích thú. Anh luôn hoạt động rộng, cần cù và sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân vì đội bóng. Có HLV nào lại không thích mẫu cầu thủ như vậy, nhất là với một chiến lược gia như Mourinho?

Khi Man United bế tắc trước Hull, Mourinho đã lần lượt thay Martial và Mata để tạo đột biến, chứ không phải Rooney, dù trước đó thủ quân của "Quỷ đỏ" đã chơi mờ nhạt. Và kết quả như chúng ta đã thấy, Rooney là người tạo ra khác biệt khi kiến tạo để Rashford ghi bàn quý như vàng.

Trong bài phân tích trên Newstalk, nhà báo Robbie Dunne viết: "Những gì chúng ta rút ra từ việc này là Jose Mourinho sẽ sống chết với Wayne Rooney dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Khả năng chuyền bóng của Rooney là rất tệ trong hiệp 1 và anh cũng chẳng gây được ảnh hưởng gì trong hiệp 2 cho tới khi có pha kiến tạo. Nhưng Rooney có niềm tin của Mourinho và sẽ chẳng có gì thay đổi được ý định của ông ấy".


Rooney có sự tin tưởng của Mourinho

Thứ ba, trong một đội bóng đã có Ibra, Martial, Pogba và Juan Mata, Rooney không cần thiết phải toả sáng rực rỡ, bằng cách chơi cá nhân nhiều hơn. Thứ Man United cần là một mẫu người hùng thầm lặng, người sẵn sàng chấp nhận đánh đổi danh tiếng cá nhân để gặt hái thành công tập thể. Ở Old Trafford, không ai thích hợp hơn Rooney cho vai trò này. Anh vừa là đội trưởng, vừa là cựu binh lâu năm nhất của Man United.

Tức là Rooney vẫn tự đứng trên đôi chân của chính anh chứ không phải quỳ xuống cầu xin ai bằng cái mác của một huyền thoại, hay chí ít là đội trưởng.

Gây tranh cãi nhưng vẫn là huyền thoại

5 lần vô địch Premier League và đang đá mùa giải thứ 15 ở giải đấu cao nhất nước Anh, Rooney rõ ràng là một tượng đài của giải đấu này. Nhưng như một vài cầu thủ Anh khác, Rooney luôn khiến người ta chia rẽ khi đánh giá về anh.

Rooney giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển Anh, nhưng anh chưa bao giờ làm nên chuyện ở một giải đấu lớn kể từ khi bước ra ánh sáng ở EURO 2004 khi mới 18 tuổi.

Rooney đã ghi 194 bàn ở Premier League và 5 lần vô địch giải đấu này, nhưng thật ra anh chưa bao giờ đạt đến tầm của một siêu sao như người ta kỳ vọng.


Dẫu sao Rooney vẫn là huyền thoại

Và sau tất cả, Rooney là cầu thủ mà người ta vẫn không biết anh chơi tốt nhất ở vị trí nào. Louis van Gaal cho rằng những tháng ngày Rooney đá tốt nhất ở vị trí tiền đạo đã ở phía sau, nên ông thường xếp anh đá tiền vệ trung tâm. Ngược lại, Jose Mourinho khẳng định Rooney sẽ không bao giờ đá lùi như vậy dưới thời của ông.

Cựu HLV tuyển Anh Roy Hodgson để Rooney dẫn dắt hàng công “Tam sư” ở vòng loại World Cup và EURO, nhưng khi bước vào giải đấu chính thức, ông lại tin tưởng vào phương án khác hơn (Daniel Sturridge ở World Cup 2014, Harry Kane ở EURO 2016).

Sir Alex Ferguson, người làm việc với Rooney nhiều hơn bất cứ ai khác, lại sử dụng anh một cách đa dạng hơn. Với Cristiano Ronaldo và Robin van Persie trong đội hình, Rooney thường đóng vai phụ hơn, khi thì dạt cánh, lúc lùi sâu. Với họ, Rooney là Robin, chứ không phải Batman.

Nhưng cũng có khi Sir Alex xếp Rooney đá ở vị trí trung phong và đó là lúc anh ghi bàn tốt nhất. Sau khi Ronaldo rời Man United và trước khi van Persie cập bến Old Trafford, Rooney đã ghi lần lượt 26 bàn (2009-10) và 27 bàn (2011-12) ở Premier League. Dù Man United không vô địch hai mùa này, nhưng với cá nhân Rooney, đó là giai đoạn đỉnh cao nhất của anh.


Không thể phủ nhận Rooney đã qua thời đỉnh cao

Và hãy nhìn vào những tài năng trẻ sớm nở khác để bàn về vị trí của Rooney trong lịch sử Premier League. Theo Walcott chỉ giành 2 FA Cup ở tuổi 27 và có vỏn vẹn 8 bàn cho tuyển Anh; Steven Gerrard chưa bao giờ vô địch Premier League; cầu thủ kỹ thuật nhất của Anh 20 năm qua là Joe Cole có lẽ là người tiệm cận thành tích của Rooney nhất nhưng ở tuổi 30, anh đã bị Liverpool loại bỏ để đến Lille. Giờ ở tuổi 34, Cole đang đá cho Tampa Bay Rowdies ở… Ấn Độ.

Còn Rooney, anh vẫn sừng sững ở Premier League như một tượng đài. “Rooney là tài năng lớn nhất của bóng đá Anh mà tôi từng thấy từ khi tôi tới Anh”, HLV Arsene Wenger nói năm 2002. Chỉ riêng sự bền bỉ của Rooney đã đủ để xếp anh vào đội ngũ những huyền thoại lớn nhất của Premier League.


Alan Shearer: “Rooney nên chia tay tuyển Anh”

Tiền đạo huyền thoại Alan Shearer cho rằng Wayne Rooney nên từ giã đội tuyển Anh để tập trung cải thiện phong độ trong màu áo CLB. Rooney hiện đang là chân sút vĩ đại nhất của tuyển Anh và sắp phá cả kỷ lục về số lần khoác áo ĐTQG của Peter Shilton (125 trận, hơn Rooney 10 trận) khi anh vừa được HLV mới Sam Allardyce triệu tập chuẩn bị cho vòng loại World Cup trong vai trò một tiền vệ.

“Đã đến lúc Rooney trở nên ích kỷ hơn và chỉ nghĩ về bản thân mà thôi. Ý tôi ở đây là anh ấy nên chia tay đội tuyển quốc gia. Tôi không nói rằng Rooney không còn đủ tốt cho tuyển Anh nhưng ở tuổi 30, việc vừa làm đội trưởng ở CLB lẫn ĐTQG ở đẳng cấp cao là rất khó khăn”, Shearer viết trên tờ The Sun.

“Tôi chia tay đội tuyển năm 2000 khi 29 tuổi, phần lớn bởi 3 chấn thương nặng, và một số người nói rằng tôi ích kỷ. Nhưng tôi biết cơ thể mình hơn bất cứ ai. Đơn giản là tôi không thể cố được nửa ở cả CLB lẫn đội tuyển”, Shearer nhấn mạnh.

V.M
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm