Với Man City, chấn thương lúc này còn nguy hiểm hơn là đánh rơi điểm số

01/01/2018 16:18 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 0-0 trước Crystal Palace không có nhiều ý nghĩa, khi Man City vẫn duy trì mạch bất bại và bỏ xa các đối thủ là Chelsea và M.U trên bảng xếp hạng.

Nhưng vấn đề lớn nhất của Man City là trong cùng một trận đấu, họ mất đi hai "chiến tướng" là Kevin De Bruyne và Gabriel Jesus vì chấn thương.

Cơn bão chấn thương chỉ mới bắt đầu

Gabriel De Jesus chỉ có mặt vỏn vẹn trên sân được đúng 20 phút. Pha va chạm cực mạnh với Scott Dann đã khiến tiền đạo người Brazil dính một chấn thương khá nặng. Anh cần 2 tháng để hồi phục.

Chú thích ảnh
Jesus sẽ nghỉ tới 2 tháng

Kevin de Bruyne đã chơi gần hết trận, nhưng một pha tắc bóng chống phản công của Puncheon đã khiến tiền vệ người Bỉ nằm sân. Anh phải rời sân bằng cáng và dự kiến sẽ phải nghỉ một thời gian để dưỡng thương.

Trước thời điểm De Bruyne chấn thương, Man City đã thoát thua khi Ederson cản phá thành công quả 11m của Milivojevic. Mạch trận bất bại của Man City vì thế vẫn được duy trì. Nhưng nếu được đánh đổi, chắc chắn Pep Guardiola thà trắng tay còn hơn mất đi cầu thủ hay nhất của Man City mùa này. Khuôn mặt lo lắng đầy ưu tư của Guardiola ở quãng thời gian đó đã nói lên tất cả.

Kevin De Bruyne tối quan trọng với lối chơi của Man City. Guardiola có thể xếp Sterling, Aguero, Sane hay Silva ngồi dự bị, nhưng De Bruyne thì không. Có anh, lối chơi của City mượt mà, uyển chuyển và cực khó lường. Phần lớn các miếng đánh tấn công biến hóa của City thực hiện từ đầu mùa giải đều đi qua đôi chân siêu việt của tiền vệ người Bỉ.

Chú thích ảnh
Vắng De Bruyne là một tổn thất cực lớn cho Man City

Những đường thả bóng "ngọt" mà sắc như dao cạo, những đường chọc che mang sự "chết chót" hạ gục bao hàng thủ đối phương, những cú sút sấm sét từ cả hai chân... tất cả tạo nên thương hiệu De Bruyne. Nó vượt lên, bỏ những cầu thủ xuất sắc ở lại phía sau mình.

Bởi vậy, không có De Bruyne, lối chơi của Man City chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Với Pep, đây mới là bài toán khó

Juergen Klopp hay Jose Mourinho là những người thích xoay tua. Nhưng cách dùng người của họ dễ đoán. Pep Guardiola thì khác, ông đang có những cách xoay tua khó lường, không dễ để đoán biết, đặc biệt ở nhân sự cho hàng công. Nhưng nhờ vào cách xoay tua có phần "dị biệt" ấy, ông lại thành công với chuỗi 18 toàn thắng cùng Man City.

Chú thích ảnh
Guardiola đối mặt với bài toán khó khi không có De Buyne

Từ đầu mùa giải, Guardiola không phải lúc nào cũng có một đội hình ưng ý nhất. De Jesus, Aguero, David Silva đều đã chấn thương, Kompany cũng vậy và đáng kể nhất là trường hợp của Mendy, hậu vệ đắt giá người Pháp phải nghỉ hết mùa vì chấn thương dây chằng. Bằng những phương án dự phòng ấn tượng, Guardiola vẫn đảm bảo được tính hiệu quả cao nhất của Man City.

Nhưng vấn đề lúc này lại khác hoàn toàn. Khi Guardiola không dám tiết lộ mức độ chấn thương của De Bruyne, cũng có nghĩa ông đang bối rối với tổn thất cực lớn này. Nếu ngôi sao người Bỉ chỉ bị thương nhẹ và cần 1-2 tuần để hồi phục, đó không phải là vấn đề quá lớn, khi Silva đã sẵn sàng xung trận. Nhưng nếu đó là một chấn thương nặng, Man City sẽ rơi vào một trạng thái bất định.

Chính Guardiola cũng thừa nhận ông sợ khi nghĩ tới lịch thi đấu của Man City trong tháng Một. Nó buộc ông phải tìm thêm một trung vệ đẳng cấp cho Man City để bù đắp cho những chấn thương. Bây giờ, khi De Jesus nghỉ ít nhất 2 tháng, việc bổ sung thêm một chân sút khác trong bối cảnh Aguero chơi khá bất ổn cũng là việc nên làm.

May mắn cho Guardiola là ở vị trí của De Bruyne, ông vẫn có những sự lựa chọn thay thế khác. Tuy những người như Guendogan, Bernado Silva hay David Silva chưa thể sánh ngang về mặt đẳng cấp nhưng ít nhất họ sẽ chơi tròn vai cho đến khi De Bruyne trở lại.

Trên bảng xếp hạng, Man City vẫn hơn Chelsea tới 14 điểm, một khoảng cách quá an toàn khi cuộc đua đã đi được một nửa chặng đường. Nhưng chấn thương của De Bruyne và De Jesus cũng là một lời cảnh báo. Nó buộc Guardiola cần phải cẩn trọng hơn ở cách dùng người.

Vì Man City không chỉ đá ở Premier League. Họ còn FA cup, còn cúp Liên đoàn và đặc biệt là Champions League. Xa hơn một chút là World Cup 2018, khi các cầu thủ đều muốn lành lặn trở về phục vụ quê nhà ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm