Vì sao Man City sẽ không thể vô địch mùa này?

29/08/2017 07:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Với 7 điểm sau 3 vòng đấu, thành tích của Man City không đến nỗi tệ, nhưng rõ ràng họ không thể "gây ồn ào" bằng gã hàng xóm M.U. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở so sánh đó.

Trước khi mùa giải khởi tranh, giới chuyên môn đều có chung một nhận định, rằng cuộc đua vô địch Premier League 2017-18 sẽ là cuộc đua song mã của hai ông lớn thành Manchester. Trong đó, một đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn đội kia. Nhưng khác với mùa giải 2016-17, đó không phải Man City.

Mùa giải mới trải qua ba vòng đấu, nhưng M.U đã mang dáng dấp của một ứng cử viên nặng ký. Trong khi đó, City chưa để lại ấn tượng đặc biệt gì. Tối thứ Bảy, các học trò của Pep đã phải mất 97 phút trầy trật mới có thể giành chiến thắng trọn vẹn 2-1 trước Bournemouth. Man City, thật ra, vẫn chưa được trang bị để trở thành một nhà vô địch.

Quá nhiều cầu thủ tấn công

Đó là sự thật. Man City đang có hàng tấn công mạnh nhất Premier League hiện nay, nếu chỉ xét đơn thuần về mặt tên tuổi. Họ có 7 cầu thủ đẳng cấp thế giới cạnh tranh 4 vị trí trong đội hình xuất phát. Họ là Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Leroy Sane, Raheem Sterling, David Silva, Kevin De Bruyne, và Bernardo Silva. Họ có thể đá chính ở hầu hết các đội bóng, không chỉ ở Premier League, mà còn kể cả châu Âu. Nhưng tại Etihad thì đó lại là một cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Pep Guardiola đang có rất nhiều lựa chọn cho các phương án tấn công của mình. Nhưng những cầu thủ có chất lượng như thế vẫn chưa thể (hay chưa chịu?) điều chỉnh lối chơi của mình để có thể được Pep luân phiên sử dụng.

Họ xứng đáng là nhạc trưởng ở nhiều đội bóng lớn tại châu Âu, chứ không phải là ghế dự bị tại Etihad. Sớm hay muộn, sẽ có một số người sa sút về phong độ, một số bày tỏ sự không hài lòng với truyền thông. Sớm hay muộn, đó sẽ là một cuộc khủng hoảng mini tại Etihad.

Mặc dù dư thừa cầu thủ tấn công, nhưng nhân lực ở khu trung tuyến của Man City lại không được dày dặn cho lắm. Lối chơi của Pep được xây dựng trên hàng tiền vệ, ông cần họ để không chỉ phá vỡ lối chơi đối phương mà còn kiểm soát cả các đợt tấn công. Tại Bayern và Barca, ông từng có Thiago Alcantara, Xabi Alonso, Sergio Busquets, và Xavi Hernandez để kiểm soát khu trung tuyến. Giờ Pep có hai lão tướng là Yaya Toure và Fernandinho, trong khi Ilkay Gundogan vẫn chưa bình phục chấn thương.

Yaya vẫn có khả năng đọc trận đấu tốt, nhưng năng lượng thì không nhiều nữa. Mùa hè vừa rồi, dù đã chi 219 triệu bảng, nhưng Pep vẫn chưa thể mang về một regista thích hợp. Và khi không có một mẫu cầu thủ như thế ở trung tuyến, xu hướng tiki-taka của Pep sẽ không thể nào thành công. Lối đá tấn công của Man City, thay vào đó sẽ chỉ dựa vào sự tỏa sáng của các tiền đạo.

Bây giờ, Pep Guardiola lại có ưu thế hơn Conte

Bây giờ, Pep Guardiola lại có ưu thế hơn Conte

Man City đang được nhận định là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa này. Dưới đây là nhận định của ký giả John Giles trên trang Independent về khả năng của thầy trò Pep Guardiola.

Không đạt được độ cân bằng như M.U

Hãy nhìn vào đội bóng mà Jose Mourinho đã quy tụ ở Old Trafford. Đội bóng của ông có chất lượng ở mọi vị trí. Thực tế ấy tiếp tục minh chứng cho việc chiến lược gia người Bồ luôn vô địch ở mùa giải thứ hai dẫn dắt bất cứ CLB nào. Mourinho luôn lấy mùa giải thứ nhất để đánh giá những đối thủ cũng như chính đội hình của mình để có thể đưa ra những điều chỉnh thích hợp.

Hè này, M.U mua Romelu Lukaku, Victor Lindelor, và bây giờ đã tái ký hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic. Nhưng quan trọng nhất chính là việc Mourinho thuyết phục được Chelsea bán Nemanja Matic cho mình. Đó chính là mẫu regista mà Pep rất cần.

Lindelof sẽ cần thời gian để thích nghi, nhưng M.U đang có bộ đôi Phil Jones – Eric Bailly khá chắc chắn. Lukaku, dù vừa đá hỏng phạt đền trước Leicester, cũng đã ghi 3 bàn. Matic thực sự trở thành viên gạch cần thiết ở khu trung tuyến M.U. Còn Ibra thì không cần nhắc nhiều nữa, 28 bàn thắng của anh ở mùa giải trước đã là một sự kiểm chứng. Hầu như mỗi vị trí trong đội hình của Mourinho đều đã được tăng cường bởi những lựa chọn chất lượng.

Thị trường chuyển nhượng chỉ còn vài ngày nữa là đóng cửa. Và Man City sẽ trải qua những ngày thật bận rộn. Dù Pep có phát kiến như thế nào, ông cũng cần những con bài đích thực để phục vụ nó. Những sơ đồ như 3-1-3-1-2 hay lối chơi tiki-taka cũng khó lòng cạnh tranh được với một đội bóng mạnh mẽ, tài năng, và cân bằng, trong một cuộc đua đường dài như Premier League.

Tuấn Cương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm