Van Gaal: ‘Là fan của Man United thật tuyệt. Bây giờ, họ có thể ngẩng cao đầu’

13/04/2015 06:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng ấn tượng trước Man City, HLV Louis van Gaal phấn khích cho rằng đây là thời điểm tuyệt vời của CĐV Man United.

Man United, đội bóng chưa thể đánh bại Man City kể từ năm 2012, đã giành chiến thắng đầy ấn tượng 4-2 trong trận derby đêm qua. Với chiến tích này, Man United giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH với 4 điểm hơn Man City. Chặng đường trở lại với Champions League ngày càng thuận lợi hơn đối với thầy trò HLV Louis van Gaal. Lối chơi liên tục thay đổi, kết quả không khả quan giai đoạn đầu mùa. Nhưng giờ, họ tiến băng băng trong những vòng đấu cuối cùng với chiến thắng trước những kình địch như Tottenham, Liverpool và Man City.

Hài lòng là cảm giác của HLV Van Gaal trong buổi họp báo sau trận. Ông gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đội bóng.

“Tôi rất hài lòng vì CĐV hài lòng, mà chúng tôi thì thi đấu vì họ. Không phải lúc nào CĐV cũng trải qua quãng thời gian tốt đẹp. Giai đoạn đầu mùa, mọi thứ rất tệ. Nhưng họ vẫn ở bên chúng tôi và những điều tốt đẹp đã trở lại. Bây giờ, thật tuyệt khi là fan của Man United. Chúng tôi hơn đội đứng thứ 4 tới 4 điểm. Tôi hạnh phúc với fan Man United bởi tôi hiểu khi kết quả không tốt, họ cảm thấy như thế nào”.

HLV Van Gaal cho biết có thể ông sẽ ăn mừng chiến thắng này bằng một bữa ăn tại nhà hàng yêu thích tại Manchester. “Tôi có thể tới nhà hàng Mr Wing tối nay. Bạn có thể tận hưởng điều đó khi chiến thắng. Còn khi thua, fan sẽ bảo rằng ông Louis làm gì khi thua nhỉ, đi tới ăn uống ở một nhà hàng ư”.



Van Gaal hài lòng với chiến tích của các học trò

Về lối chơi của Man United đêm qua, ông Van Gaal nhận định: “Đây không phải là màn trình diễn tốt nhất bởi chúng tôi khởi đầu rất tệ. Tuy nhiên, Man United đã lấy lại sự tự tin, ghi những bàn thắng và hiệp 2 rất tuyệt vời. Đầu mùa, chẳng vui gì khi là người của Man United. Còn tuần này, chúng tôi có thể xuống đường, ngẩng cao đầu và nói: ‘Chúng tôi là đội bóng chơi tốt hơn’”.

Nhưng có một điều Van Gaal không hài lòng về chính mình. Thời điểm cuối trận, Michael Carrick dính chấn thương và Man United hết quyền thay người. HLV Van Gaal đã quyết định để Carrick tự ý rời sân mà không cho các cầu thủ Man United biết. Trong thế trận 10 người, Man United vẫn chơi tấn công. Hệ quả, họ đã bị Man City gỡ lại 1 bàn ở phút 89. HLV Van Gaal thừa nhận đây là quyết định ngớ ngẩn của mình. “Tôi phải rút Carrick khỏi sân khi tỷ số trận đấu đang là 4-1 vì cậu ấy chấn thương. Đó là quyết định hơi ngu ngốc của tôi. Một số cầu thủ không biết chỉ còn 10 người trên sân”.

Trong khi đó, HLV Manuel Pellegrini của Man City đã xua tay trước những câu hỏi về tương lai của ông ở Etihad sau trận thua thứ 8 kể từ khi bước sang năm 2015. “Tôi không cho rằng những gì xảy ra với tôi là điều quan trọng nhất thời điểm này. Tôi sẽ tiếp tục làm việc, cố gắng đưa đội bóng đến gần vị trí cao nhất trên BXH”.

Về bàn thắng được ghi ở tư thế việt vị của Juan Mata, Pellegrini cho biết: “Có thể bàn thắng thứ 3 được ghi ở tư thế việt vị nhưng tôi không muốn nói về trọng tài”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm