Truyền thông Tây Ban Nha: Lựa chọn tiêu cực của Brendan Rodgers là tội ác đối với lịch sử Liverpool

05/11/2014 22:23 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Brendan Rodgers tiếp tục bị “ném đá” vì những lựa chọn nhân sự của ông cho Liverpool trong trận đấu với Real Madrid ở lượt về vòng bảng Champions League rạng sáng ngày 5/11/2014. 

Một số người sẽ hiểu ý định của ông Rodgers khi bố trí nhân sự như vậy là nhằm làm phá sản khả năng phối hợp của các tiền vệ Madrid nhưng theo Tổng biên tập tờ AS Alfredo Relano thì đa số sẽ không nghĩ vậy.

“Chấp nhận thất bại ngay từ khi lựa chọn đội hình là một tội ác đối với lịch sử Liverpool”, ông viết. Nhiều người khác lại so sánh ông Brendan Rodgers với HLV Granada Joaquin Caparros. Ông này đã nói trước trận đấu với Atletico Madrid ở Liga tuần qua rằng: “Tất cả những gì tôi mong muốn là họ không thắng chúng tôi quá đậm”.

Nhưng khi nhà báo danh tiếng của tờ El Pais Santiago Segurola được đề nghị bình luận về sự so sánh này, ông bảo: “Lựa chọn của họ tiêu cực như nhau nhưng Liverpool đâu phải là Granada”.

Trong bài bình luận hàng ngày trên tờ AS, cây bút Relano viết: “Phải có 2 người để nhảy điệu Tango nhưng Liverpool lại không muốn khiêu vũ. Thậm chí ngay cả khi họ đưa Gerrard và Sterling vào sân. Họ chỉ bị dẫn trước 1 bàn nhưng vẫn không quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ”.

Tờ Marca thì chấm ông Brendan Rodgers thang điểm 4,5/10, tức là dưới trung bình.Tờ báo bình luận HLV Liverpool đã coi trọng Premier League hơn Champions League.  Ngay phía trên bài tường thuật về trận đấu, tờ báo chạy tít: “Không hơn một trận giao hữu là mấy”.

Nhà báo danh tiếng Orfeo Suarez bình luận trên tờ Mundo Deportivo: “Coi nhẹ Champions League và coi thường Real Madrid theo cách như vậy không phải là cách hành xử của một HLV danh tiếng”.

Nếu Liverpool thắng Chelsea cuối tuần này và giành vé vào vòng 1/8 Champions League, ông Rodgers sẽ là người cười cuối cùng. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì ở Tây Ban Nha người ta chỉ nhớ đến một nhà cầm quân đã đưa đội á quân Premier League tới Bernabeu đấu với đội đứng thứ 3 ở Liga mùa qua nhưng thực tế đội bóng của ông đã hạ vũ khí từ khi trận đánh chưa bắt đầu.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm