Trực tiếp MU vs Man City: MU sẽ vươn lên từ derby?

13/12/2020 01:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU bước vào trận derby với Man City giống như một hiệp sĩ đi vào hang rồng mà không có thanh kiếm trên tay, vì sự tự tin và sự tôn nghiêm của họ đã bị mất sạch sau khi bị loại khỏi Champions League một cách cay đắng.

Trực tiếp MU vs Man City. Link xem trực tiếp bóng đá Anh hôm nay

Trực tiếp MU vs Man City. Link xem trực tiếp bóng đá Anh hôm nay

Trực tiếp bóng đá. MU vs Man City. MU vs Man City. K+PM. Trực tiếp MU đấu với Man City. Xem trực tiếp bóng đá MU đấu với Man City. Link xem trực tiếp MU vs Man City.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 12

* 00h30 ngày 13/12: MU vs Man City (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 03h00 ngày 13/12: Everton vs Chelsea (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 19h30 ngày 12/12: Wolves 0-1Aston Villa 

* 22h00 ngày 12/12: Newcastle 2-1 West Brom

 

Xem bảng xếp hạng bóng đá Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

Nhưng đánh bại đối thủ cùng thành phố để xoa dịu những tổn thương là cách duy nhất mà đội bóng áo đỏ có thể làm vào lúc này, nó cũng chẳng phải là điều lạ lẫm vì họ vẫn thường làm vậy mỗi khi rơi xuống vực thẳm và trên hết là MU luôn khiến nửa xanh còn lại phải ôm hận trong những lần đối mặt gần đây.

Sự hỗn loạn ở Old Trafford

Champions League đã kết thúc nhưng thực tại vẫn chưa biến mất, Premier League vẫn tồn tại và ngay cả khi vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại không tương xứng với tham vọng, những đối thủ như Liverpool hay Tottenham vẫn dẫn đầu trong cuộc đua vô địch, thì cuộc sống vẫn tiếp diễn với MU, vì tương lai của họ đã thật sự bắt đầu từ khi trở về từ nước Đức.

Đôi khi, bị rũ bỏ không thương tiếc ở Champions League lại là cách dứt khỏi những ảo mộng hiệu quả nhất để trở về với nơi mà họ có thể tạo ra được một điều gì đấy trong khả năng và thực lực của mình, dù cho ngay cả việc vô địch Premier League cũng là ước mơ xa xỉ hay là điều hoang đường nhất có thể xảy đến với MU mùa này.

Họ đã đánh mất sự tôn nghiêm của một đội bóng lớn trước đối thủ vô danh như Leipzig và sẽ phải gầy dựng lại những giá trị mà chính Ole Solskjaer là một thành viên tạo ra trong quá khứ bằng cách đương đầu với Man City với tất cả những phẩm chất tốt đẹp còn lại của mỗi cá nhân, lòng tự trọng còn sót lại của một tập thể mà những ngôi sao luôn được ngợi ca quá dễ dãi.

HLV người Na Uy giống như một bảo mẫu nhiều hơn là một nhà quản lý giống người thầy Alex Ferguson trước đây, anh ở đây dường như chỉ để cố gắng giữ cho những đứa trẻ của Ed Woodward ngoan ngoãn, chiều chuộng cái tôi của họ, thiếu sự nghiêm khắc, thúc giục và khả năng ra mệnh lệnh thép.

Chú thích ảnh
Ole sẽ giúp MU vươn lên từ trận derby cuối tuần này?

Paul Pogba đã trở nên hỗn hào quá mức cho phép và không bị nghiêm trị. Harry Maguire luôn cho thấy mình không phải là thủ lĩnh nhưng vẫn đeo băng đội trưởng. David De Gea không còn đáng tin cậy nhưng vẫn là số 1 trong khung gỗ. Những người như Rojo, Phil Jones, Eric Bailly hay Lingard vẫn còn ở đây và trở thành những kẻ vô dụng.

MU thiếu một nhà lãnh đạo thực thụ ở tất cả mọi vị trí từ thượng tầng, tới băng ghế huấn luyện cho đến phòng thay đồ. Ai cũng có thể là nguyên nhân khiến đội bóng thất bại nhưng cũng không ai phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cho sự tuyệt vọng này.

Vươn lên từ derby

Man City xuất hiện vào lúc mà những trái tim của MU đang rỉ máu không phải là điều hay ho và thú vị nhưng nếu bị dọa dẫm bởi đối thủ mà họ có khả năng đánh bại thì cái chết sẽ được báo trước. Pep Guardiola là bậc thầy về chiến thuật nhưng không bất khả chiến bại, Man City đã tiến bộ trong thời gian gần đây nhưng vẫn còn nhiều rạn nứt.

Và trận derby không phải là cuộc chiến một mất một còn, nó cũng chưa chắc là tận thế khi đội bóng này đã làm quen với những thất bại, chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên rằng chúng tôi cách xa vị thế ứng viên vô địch tới cả triệu năm ánh sáng. Nó không gắt gao đến kì lạ như quá khứ không xa, mà ở đó, MU có thể ngạo nghễ châm chọc người hàng xóm lắm điều. Nhưng derby vẫn là derby, Man City vẫn là quái vật ở Premier League, người ta không được phép quên điều đó ở Old Trafford.

Việc sở hữu những tiền vệ trị giá cả trăm triệu euro như Pogba chắc chắn không biến HLV người Na Uy thành nhà giả kim trứ danh. Tài năng của Bruno Fernandes cũng không phải là cách để chữa tận gốc sự đổ vỡ về hệ thống giá trị kéo dài suốt 7 năm qua.

Vậy làm thế nào để chiến thắng đối thủ đang muốn nuốt chửng họ bằng tất cả những móng vuốt sắc nhọn không hề dễ dàng khi sự nghi ngờ và cơn bão chỉ trích đang chực thổi bay họ và giúp đỡ đối thủ?

Luôn có cách nào đó để sống sót trong những tình thế ngặt nghèo như thế này, và dù Ole Solskjaer không phải là nhà trị liệu tài ba, thì anh cũng biết cách tồn tại khi phải đối mặt với rủi ro mất việc: Trước hết là tạo ra một cái bẫy với Pep Guardiola.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm