Trong mùa giải thứ 3 ở M.U, Mourinho đang phải chống lại… lịch sử

07/08/2018 20:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho ưa thích những thống kê và vì thế, ông chắc đủ khôn ngoan để nhận ra rằng, mùa giải thứ 3 bao giờ cũng không tốt với ông. M.U có lí do phải lo sợ bởi lịch sử có thể lặp lại tại Old Trafford ở mùa bóng này.

Premier League đang đếm ngược đến ngày thứ Sáu nhưng dám chắc rằng, M.U vẫn chưa kết thúc giai đoạn chuẩn bị của họ.

Old Trafford ngổn ngang

Về lí thuyết thì thất bại 0-1 trước Bayern Munich có thể coi là bình thường, có điều là cho đến lúc này, Mourinho vẫn chưa có cơ hội làm việc với một số cầu thủ từng tham dự World Cup 2018, trong khi Antonio Valencia, Chris Smalling và Nemanja Matic chấn thương trong tour du đấu Mỹ, còn Anthony Martial lấy lí do bạn gái đẻ như là cái cớ để đòi rời Old Trafford. Rồi những mâu thuẫn âm ỉ giữa ông và Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward xoay quanh chính sách chuyển nhượng.

So với việc Man City vừa hạ Chelsea 2-0 để giành Community Shield, khó mà nói rằng đấy là sự chuẩn bị lí tưởng của M.U cho trận mở màn Premier League trước Leicester vào thứ Sáu tới. Và không quá lời nếu khẳng định là thay vì nghĩ đến cơ hội cạnh tranh chức vô địch, Mourinho nên giải quyết mớ hỗn độn của ông ở Old Trafford trước.

Sau cùng thì điều này chẳng có gì mới mẻ với ông, khi những người không ưa gì ông đang háo hức chờ đợi ông sẽ bị vùi dập trong mùa giải thứ 3 của mình như một kịch bản từng xảy ra ở Chelsea và Real Madrid trước đây.

Liệu lịch sử có được viết lại hay không, ít nhất thì ở thời điểm hiện tại, Mourinho đang cần thêm 1 cầu thủ nữa sau khi đã đưa về tiền vệ Fred, hậu vệ phải Diogo Dalot và thủ môn dự bị Lee Grant. Tính ra, quân số của Mourinho giờ là 28 người, cao hơn 3 người so với mùa giải 2017-18 khi ông cho mượn Axel Tuanzebe, Timothy Fosu-Mensah và Andreas Pereira.

Lí thuyết là vậy bởi cho đến lúc thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 9/8 này, M.U có thể chỉ còn 25-26 cầu thủ nếu Marcos Rojo và Matteo Darmian ra đi. Rojo được cho là sẽ đến Everton, còn Darmian dự kiến trở lại Italy. Như thế, một trong số các hậu vệ Harry Maguire, Toby Alderweireld và Jerome Boateng buộc phải có mặt tại Manchester từ nay đến ngày thứ Năm. Ngược lại, mối quan hệ căng thẳng giữa Mourinho và Woodward quanh việc ai đến, ai đi sẽ chỉ khiến nỗi lo thất bại của M.U trong mùa giải thứ 3 có Mourinho càng thêm lớn.

Mourinho: ‘M.U sẽ khủng hoảng mùa tới nếu không mua sắm’

Mourinho: ‘M.U sẽ khủng hoảng mùa tới nếu không mua sắm’

Jose Mourinho cho rằng M.U sẽ trải qua mùa giải khó khăn nếu như Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward không mang về Old Trafford những gương mặt mới trước khi phiên chợ Hè 2018 khép lại.

Lịch sử ám ảnh

Nỗi lo đấy là hoàn toàn có cơ sở bởi Mourinho thường có xu hướng “tự nổ” ở mùa giải thứ 3. Nghĩa là HLV người Bồ Đào Như tự gây khó khăn cho chính mình vì những rắc rối trong quan hệ ứng xử hơn là vấn đề lực lượng hay chuyên môn. Và như đã nói ở trên, trong mùa hè này và trước trận gặp Leicester vào thứ sáu tới, ông đã phơi bày những mâu thuẫn trong mối quan hệ với Phó Chủ tịch điều hành Woodward, những căng thẳng với các cầu thủ Paul Pogba hay Martial… Tất cả đều có thể khiến M.U thua ngay từ bên trong dù trên giấy tờ, họ có một đội hình mạnh đủ sức cạnh tranh các danh hiệu.

Nhìn lại quãng thời gian trước đó, Mourinho từng không hài lòng với tỉ phú Roman Abramovich chỉ vì ông chủ người Nga đưa về Andriy Shevchenko, trong khi ở Real Madrid, ông tạo ra nội chiến trong cách đối xử với Iker Casillas, Sergio Ramos và thậm chí là Cristiano Ronaldo.

Đến khi quay về Chelsea lần thứ 2, mọi chuyện vẫn không thay đổi với Mourinho ở mùa giải thứ 3, khi ông vướng vào những rắc rối sau việc chỉ trích bác sĩ Eva Carneiro vì chuyện không đâu vào đâu.

Giờ là Man United, trong mùa giải thứ 3 mà HLV người Bồ Đào Nha chịu sức ép rất lớn để mang lại vị trí số 1 cho Red Devils ở Premier League. Ngạc nhiên là nếu trước đây, Mourinho tấn công các đối thủ bằng những phát ngôn mạnh mẽ, văn vẻ nhằm hướng sự chú ý của tất cả vào ông, giảm sức ép cho đội bóng và các cầu thủ của ông thì nay, ông chẳng ngại ngần làm điều đó ở đội bóng và cầu thủ của mình.

Liệu đấy có phải là lí do để ông che đậy cho sự sa sút về năng lực hay không, có lẽ Mourinho cũng không muốn ông phải rời bỏ Old Trafford như một kẻ thua cuộc, khi tất cả sẽ đánh giá ông hóa ra chẳng hơn gì David Moyes hay Louis van Gaal. Tuy vậy, nếu hơn 10 năm trước, đối thủ của ông tại Premier League chỉ có Alex Ferguson, Arsene Wenger, hay Rafa Benitez thì bây giờ, quanh ông đều là những HLV trẻ hơn, xuất sắc chẳng kém như Pep Guardiola, Juergen Klopp, Mauricio Pochettino hay Unai Emery, Maurizio Sarri vừa đến Arsenal và Chelsea. Tham vọng đưa M.U trở lại vị trí số 1 xem ra không dễ khi cuộc đua đã mở rộng, để rồi như cái dớp mùa thứ 3 trước đây, ông gục ngã trước lịch sử vì thất bại ở Old Trafford.

5 Nếu mùa giải thứ 2 của mình, Jose Mourinho giành được 5 danh hiệu thì mùa giải thứ 3 của ông không có danh hiệu nào cả.

3 Trong cả hai lần dẫn dắt Chelsea, Mourinho đều không có mùa bóng thứ 3 ở Stamford Bridge. Mùa 2007-08, ông rời đây vào tháng 9; mùa 2015-16, ông bị sa thải vào tháng 12.

15 Ở mùa giải thứ 3 tại Bernabeu là 2012-13, Real Madrid của ông kém Barcelona tới 15 điểm ở La Liga. Họ cũng thất bại ở bán kết Champions League và thua ở chung kết Copa del Rey.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm