Tottenham đại thắng Sao Đỏ Belgrade: Vẫn chỉ là liều thuốc giảm đau

24/10/2019 18:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn khủng hoảng ở Tottenham đã tạm lắng xuống sau chiến thắng 5-0 trước Sao Đỏ Belgrade tại Champions League. Chừng đó có đủ tiếp lửa cho thầy trò Mauricio Pochettino trước cuộc đại chiến với Liverpool cuối tuần này?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/10: Trực tiếp MU đấu với Partizan. Trực tiếp K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 24/10: Trực tiếp MU đấu với Partizan. Trực tiếp K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá cúp C2 châu Âu. Trực tiếp MU đấu với Partizan. Trực tiếp Arsenal vs Vitoria Guimaraes. Lịch bóng đá ngày 24/10, rạng sáng 25/10.

Tình cảnh của Tottenham giống như một lữ khách đi đường xa, rất khát nước nhưng không biết đào đâu ra nguồn để uống. May thay, Sao Đỏ Belgrade hân hạnh trở thành bình nước lý tưởng để thầy trò Pochettino giải cơn khát chiến thắng sau chuỗi ngày sống trong khốn khó, với thành tích chỉ thắng 1 trong 7 trận đấu trước đó.

Đã biết giữ sạch lưới sau hơn một tháng

Pochettino thật tội nghiệp khi phải nắm trong tay đội ngũ với quá nhiều cầu thủ trong tình trạng thân một đằng, hồn một nẻo. Tất nhiên, đó chỉ là một phần trong những nguyên nhân á quân Champions League xuống dốc nhanh đến khó tin. Vị HLV người Argentina cũng phải chia sẻ một phần trách nhiệm. Như tiết lộ sau trận đấu, kể từ ngày 15/9 đến giờ, các cầu thủ Tottenham chưa được hưởng bất cứ một ngày nghỉ tập đúng nghĩa nào. Đó là chỉ dấu cho thấy sự căng thẳng trong phòng thay đồ đội bóng Bắc London đã đạt mức cao trào.

Bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 9 của Harry Kane đã mở ra cánh cổng không chỉ cho chính anh, mà với các đồng đội cũng như cả đội bóng Tottenham. Nhưng quan trọng hơn hết, đội quân của HLV Pochettino đã giữ sạch lưới, điều họ chưa thể làm được suốt từ trận gặp Crystal Palace ngày 14/9 đến giờ. Pochettino tỏ ra loay hoay trong việc vá lại hàng thủ. Ông chuyển từ sơ đồ bốn hậu vệ sang ba hậu vệ ở trận gặp Watford, rốt cuộc vẫn chưa ra đáp số.

Ở trận gặp Sao Đỏ Belgrade, vị HLV 47 tuổi quay về với hàng thủ bốn người truyền thống, nhưng tất cả đã cho thấy những sự thay đổi đáng chú ý. Serge Aurier trở lại, Tottenham có một hậu vệ phải đúng nghĩa, trong khi Davinson Sanchez đá cặp cùng Jan Vertonghen ở trung tâm hàng thủ. Tất nhiên, không thể bỏ qua việc các chân sút của Sao Đỏ Belgrade rõ ràng không cùng trình độ với những đội bóng đã chọc thủng lưới Tottenham như Olympiakos hay Bayern Munich.

Mặt khác, giữ sạch lưới được bất cứ trận nào ở thời điểm ấy có thể coi là một chiến tích với thầy trò Pochettino, trong bối cảnh hàng thủ của họ như một khối rubic, cứ xoay như chong chóng qua từng trận đấu và chẳng ai biết đến bao giờ Pochettino chịu ngừng trò chơi ấy. Chỉ cần làm tốt điều đó, hàng công của Tottenham cảm thấy yên tâm để tỏa sáng, như cú đúp của Kane và Son Heung-Min đêm thứ Ba vừa rồi.

truc tiep bong da hôm nay, lich thi dau bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, bong da hom nay, bóng đá, bong da, lịch thi đấu Cúp C2, Cúp C2, C2, Tottenham, Pochettino
Chiến thắng trước Sao Đỏ Belgrade giúp thầy trò Tottenham lấy lại tinh thần, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về sự hồi sinh

Vẫn chỉ là liều thuốc giảm đau

Chiến thắng trước Sao Đỏ Belgrade giúp Tottenham leo lên vị trí thứ hai ở bảng B, qua đó vẫn nắm trong tay lợi thế để giành một trong hai tấm vé đi tiếp. Mọi thứ ít ra chưa rơi vào thảm họa với đội bóng của HLV Pochettino, dù họ vẫn còn lần tái đấu đầy bất trắc tại Serbia vào đầu tháng tới.

Còn quá sớm đế nói trận thắng Sao Đỏ Belgrade có phải là bước ngoặt cho Tottenham mùa này hay không. Những vấn đề của Tottenham đã diễn ra từ lâu, và không thể được giải quyết chỉ qua một vài trận thắng. HLV Pochettino từng tiết lộ trước trận gặp Watford về lời mời ăn tối với các cầu thủ. Đó là một cử chỉ nhằm tăng tính đoàn kết trong nội bộ đội bóng, nhưng không khí trong phòng thay đồ Tottenham lúc này vẫn chưa hoàn toàn trong sạch.

Một chi tiết cần nhắc đến là nhiều cầu thủ không còn đáp ứng được tính kỷ luật trong lối chơi của HLV Pochettino như đã từng thể hiện những mùa trước đây. Chiến lược gia người Argentina có thể đề ra chiến thuật phù hợp, như những gì đã diễn ra trong hiệp một trận gặp Bayern Munich, nhưng các cầu thủ liệu có chuyển hóa chúng thành ý tưởng trên sân hay không lại là một điều khác. Dễ hiểu vì sao HLV Pochettino lại quay về với những điều cơ bản trong trận gặp Sao Đỏ Belgrade vừa qua: “Trong thời điểm như lúc này, đối thủ tệ hại nhất là chính chúng tôi. Điều quan trọng nhất là cần xây dựng lại sự tự tin. Đội ngũ hiện tại của Tottenham đủ sức để cải thiện tình hình. Những gì chúng tôi cần làm là bình tĩnh và gắn kết chặt chẽ với những nguyên tắc của mình”.

Sự tiến bộ của Tottenham sẽ được kiểm chứng qua liều thuốc thử Liverpool vào Chủ nhật này. Đội bóng của HLV Juergen Klopp vẫn bất bại, dù mạch toàn thắng kéo dài 17 trận của họ đã bị MU chặn đứng. Nếu Tottenham đạt được ít nhất như những gì MU đã làm tuần trước, thầy trò Pochettino mới thật sự hồi sinh. Trận đại thắng ở Champions League vì thế vẫn chỉ như liều thuốc giảm đau.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm