Tottenham 0-2 Liverpool: Chuyên gia tranh cãi nảy lửa về quả penalty

02/06/2019 09:04 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Chỉ sau 21 giây sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool đã được hưởng một quả penalty khi quả tạt của Sadio Mane đập vào tay của Moussa Sissoko trong vòng cấm.

Tottenham 0-2 Liverpool: Salah và Origi lập công, Liverpool vô địch Champions League

Tottenham 0-2 Liverpool: Salah và Origi lập công, Liverpool vô địch Champions League

Liverpool đã giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham ở trận Chung kết Champions League mùa này. Mohamed Salah mở tỉ số ở ngay phút thứ 2 với pha lập công trên chấm 11m. Sau đó, Divock Origi ấn định chiến thắng cho Liverpool với bàn thắng ở phút 87.

Trọng tài Damir Skomina đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và có trao đổi nhanh với tổ trọng tài VAR. Sau đó, Mohamed Salah nhanh chóng chuyển đổi cơ hội trên thành bàn mở tỷ số cho The Kop.

Bàn thắng của Salah được ghi ở 1 phút 48 giây. Đây là bàn thắng nhanh thứ hai trong một trận chung kết Champions League, sau pha lập công của Paolo Maldini (00:50) cho AC Milan vào lưới Liverpool năm 2005.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cận cảnh tình huống dẫn đến quả penalty của Liverpool

Tuy nhiên, các CĐV của Tottenham không đồng tình với quyết định trên. Họ cho rằng quả tạt của Mane thực ra chỉ chạm vào nách của Sissoko và công nghệ VAR nên phát hiện ra điều này.

Một CĐV có tên @Matt Auld đã chia sẻ lại tình huống trên và nói: “Từ khi nào mà luật thay đổi thành bóng chạm nách đã được thổi penalty vậy?”.

Tài khoản @Philip Dannatt chia sẻ: “Không thể nào đó lại là một quả penaly. Đây là quyết định tệ nhất mà tôi từng thấy. Công nghệ VAR ở đâu?”.

Tài khoản @ Aaron Greenbeck viết: “Đây mà là một quả penalty thì bóng đá hỏng thật rồi”.

Tài khoản @Kane40_Be bức xúc: “Penalty ư? Đúng là một trò hề. Giờ thì các cầu thủ sẽ nhắm vào phần trên của cánh tay đối thủ và chúng ta sẽ có 15 quả penalty mỗi trận. Thật thú vị”.

Chú thích ảnh
Các CĐV bức xúc với quyết định của trọng tài

Ngay cả các chuyên gia cũng đã phải tranh cãi về tình huống trên. Trong buổi bình luận của BT Sport, Rio Ferdinand chia sẻ: “Đó đúng là một cơn ác mộng. Hai tay của Sissoko đã giơ lên ​​không trung. Khi bạn giơ tay lên cao như thế trong vòng cấm, bạn sẽ gặp rắc rối”.

“Tôi không biết tại sao tay cậu ấy lại ở đó, cậu ấy đang nói chuyện với ai chứ. Cậu ấy đã giúp trọng tài đưa ra quyết định quá dễ dàng”.

Michael Owen đồng tình: “Tôi ghét tất cả những pha chơi bóng bằng tay. Tôi nghĩ đó là một quả phạt xứng đáng”.

Tuy nhiên, Glenn Hoddle lại không đồng ý: “Bóng đã chạm vào ngực của Sissoko trước rồi rơi vào tay. Không đời nào đó là một pha cố ý. Nếu bóng chạm thẳng vào tay cậu ấy thì chính xác rồi, đằng này bóng đã đập vào ngực rồi mới chạm vào tay”.

 

Video clip bàn thắng Tottenham 0-2 Liverpool

+ Mohamed Salah thực hiện thành công quả đá 11m để mở tỉ số ở phút thứ 2

+ Phút 87, Divock Origi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm