Tiêu điểm: Có một Man United yếu đuối

18/09/2015 06:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Luke Shaw đổ gục trong vòng cấm địa của PSV bởi cú vào bóng rợn người của Hector Moreno, không một cầu thủ nào của Man United kêu ca với trọng tài về một tấm thẻ đỏ hay một quả phạt đền. Trên băng ghế huấn luyện, Van Gaal cũng chẳng hề bật dậy để phản ứng.

Nếu đó là tình huống diễn ra cách đây vài năm, rất có thể trọng tài Nicola Rizzoli sẽ bị một loạt những cầu thủ hăng máu như Rio Ferdinand, Evans, Rafael hay Rooney quây lấy mà phản đối dữ dội. Xa hơn nữa, Man United từng có những gương mặt “dữ tợn” khác như Roy Keane, Jaap Stam, va Eric Cantona sẵn sàng lao ra để bảo vệ đồng đội. Ở Eindhoven tối thứ Ba, người ta chỉ thấy mỗi Memphis Depay gọi nhân viên y tế vào sân, còn những người khác xúm lại xem Luke Shaw thế nào.

Theo luật mới của Premier League, nếu hai cầu thủ trở nên vây lấy trọng tài để phản đối mà bị ghi lại trong biên bản thì đội bóng có cầu thủ vi phạm có thể lãnh án phạt. Có thể các cầu thủ Man United bị tác động bởi điều luật ấy (dù nó mới chỉ áp dụng ở xứ sương mù), hoặc khi đó, họ chỉ chú tâm đến chấn thương của đồng đội mà không quyết liệt trong việc phản ứng lại trọng tài.

Đó là một tình huống diễn ra trong vòng cấm địa, và sau cú vào bóng ấy, Moreno đã tái mét mặt mày, nhưng may cho anh, không có một tấm thẻ nào được rút ra. Chris Smalling, người mang băng thủ quân Man United thay Rooney và là người duy nhất có quyền thắc mắc với trọng tài (theo quy định), đã ở đâu trong tình huống ấy? Không một phản ứng, không một cơn giận dữ, chỉ có những gương mặt thất thần và lo lắng.

Có thể những sự phản ứng không làm thay đổi được quyết định của trọng tài, nhưng ít nhất nó cũng tạo được áp lực tương đối lên những tiếng còi ở phần còn lại của trận đấu. Man United đã không làm được điều đó, và thậm chí, họ còn có phần chùn chân hơn trong những tình huống có thể xảy ra va chạm. Việc Mata bỏ lỡ một cơ hội trời cho vì do dự trong xử lý là một minh chứng.

Nhưng cũng khó có thể trách Man United khi những cá tính mạnh mẽ nhất đã không còn. Cầu thủ máu lửa nhất dưới thời Sir Alex là Rafael đã bị đẩy sang Lyon.  Ở Man United bây giờ chỉ còn những anh chàng ít nói và dễ bảo kiểu như Mata, Herrera, Blind, Young, và Smalling. Rooney đã từng rất mạnh mẽ và máu lửa, nhưng cũng trầm đi nhiều theo thời gian và tuổi tác. Đó có lẽ là Man United hiền lành nhất trong kỷ nguyên Premier League. Chính sách “cai trị” của Van Gaal đã biến Man United từ một tập thể giàu cá tính và máu lửa trở thành những robot đá bóng.

Và hãy trách cả Van Gaal nữa. Vẫn biết sự bình thản trong các trận đấu là phong cách vốn có của ông, nhưng việc không thèm phàn nàn với trọng tài khi đội nhà gặp bất lợi thì khó có thể chấp nhận. Ngay cả việc ông ra an ủi Shaw trên cáng, với cái tay đút túi quần, cũng chỉ minh chứng cho sự lạnh lùng mà thôi.

Chưa bao giờ, Man United nhớ Sir Alex như lúc này.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm