Tiêu điểm: Chỉ một khoảnh khắc thôi

21/05/2016 07:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “FA Cup chắc chắn là đáng giá hơn vị trí Top 4. Vào vòng sơ loại Champions League không phải là một danh hiệu. FA Cup mới là danh hiệu”, Louis Van Gaal đã lại tiếp tục gây shock với một phát biểu như thế.

1. Đó là tuyên bố của chiến lược gia người Hà Lan trước trận cuối cùng của Man United ở mùa giải này, trận chung kết FA Cup với Crystal Palace. Điều ông nói có lý bởi rõ ràng vé Champions League không phải là một danh hiệu. Hơn nữa, Man United đã 12 năm nay chưa vô địch FA Cup lấy một lần. Song, nếu đánh đổi danh hiệu FA Cup ấy để lấy tấm vé dự Champions League mùa sau, chắc chắn cả ban lãnh đạo đội bóng lẫn lực lượng cổ động viên sẽ lựa chọn phương án Champions League. Với ban lãnh đạo, Champions League là rất nhiều tiền. Còn với CĐV Man United, Champions League là danh dự.

Nhưng giả sử như Man United không vào chung kết FA Cup nhưng lại lọt vào Top 4 ở mùa này, bằng cách lách qua khe cửa hẹp cuối cùng do Man City thua trận đấu cuối đi chăng nữa, CĐV Man United vẫn không thể hài lòng. Nó cũng y như tình trạng của Arsenal hai mùa trước đây vậy. Hai chức vô địch FA Cup sẽ là muối bỏ biển so với sự giận dữ bùng nổ trong lòng CĐV nếu Arsenal nằm ngoài Top 4 và đứng dưới Tottenham. Đơn giản, với các thương hiệu như Man United hay Arsenal, vé dự Champions League là nhiệm vụ bắt buộc họ phải thực hiện được. Và các danh hiệu thì luôn là những đòi hỏi mà nếu quá lâu đội bóng không thể đáp ứng, sẽ phải có những thay đổi lớn đủ để CĐV tin tưởng rằng tương lai sẽ được cải thiện.

2. Thế nên, nếu Man United có thắng Crystal Palace ở trận chung kết FA Cup đi chăng nữa, CĐV của họ cũng vẫn sẽ không hài lòng với Louis Van Gaal. Man United mà họ từng yêu mến không phải đội bóng chỉ luẩn quẩn với những danh hiệu kiểu đó, và được một ông HLV tự an ủi rằng “vé dự Champions League không phải là danh hiệu”.

Thực tế bây giờ đã quá rõ ràng. Vấn đề của Van Gaal không phải là ông mang lại một lối chơi chán nản, thiếu thuyết phục mà cơ bản nhất là ông đã không thể hiện sự tôn trọng với thương hiệu có bề dày như Man United, thể hiện qua những phát ngôn gây shock như kiểu phát ngôn kể trên. Và khi một phần tử trong đội bóng không trân trọng giá trị của đội bóng, chắc chắn người ấy sẽ phải bị đào thải.

Mấy ngày trước trận chung kết FA Cup này, khi bóng chưa lăn trên sân vận động Basel, Klopp có nói một câu “Đây là khoảnh khắc để trở thành huyền thoại” và rồi sau trận chung kết Europa League, Klopp đã hiểu rằng cũng chỉ cần một khoảnh khắc thôi, khả năng trở thành huyền thoại đã biến ông trở thành “kẻ thất bại hàng loạt” (serial loser) như cách báo chí Anh đã viết. Chiến lược gia người Đức đã thua đến 5 trận chung kết mà ông góp mặt (3 cùng Dortmund, 2 với Liverpool).

3. Và bài học của Klopp cũng chưa cũ với Van Gaal. Crystal Palace là một đội bóng chứ không phải là những đứa trẻ không gắn kết. Muốn có một danh hiệu, ông và học trò của mình cần phải chiến đấu. Dường như ông đang nghĩ rằng vào đến chung kết, gặp Crystal Palace có nghĩa là đã đảm bảo có danh hiệu thì phải?

Sự tự tin là cần thiết, nhưng tự tin thái quá thì nguy hiểm lắm. Bởi vì chỉ cần một khoảnh khắc thôi, từ kẻ đã bị coi là thất bại ở Old Trafford, Van Gaal có thể trở thành kẻ thảm hại trong mắt lực lượng CĐV vốn dĩ đã không ưa ông từ lâu rồi.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm