TIẾT LỘ: Aguero đã cố ngăn Messi ẩu đả với cầu thủ Man City

02/11/2016 20:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) -  Ở cuộc họp báo sau trận thắng trước Barca, Sergio Aguero đã khẳng định chính anh là người can ngăn Messi lại. Tiền đạo của Barca được cho là muốn "tính sổ" với một người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến vì dám sỉ nhục anh.

Sergio Aguero đã là người phải đứng ra giải quyết cho mâu thuẫn này. Là người bạn thân của Messi, anh biết cách để kiềm chế những cái đầu nóng và làm mọi việc đi theo chiều hướng êm đẹp nhất.

Highlight chiến thắng 3-1 của Man City trước Barca


Các tờ báo ở Tây Ban Nha khẳng định rằng Lionel Messi đã có lời qua tiếng lại với  một cầu thủ của Man City trong đường hầm, sau khi Barca thua 1-3 ở sân Etihad. Hai tờ báo Tây Ban Nha là MarcaMundo Deportivo chưa xác định được danh tính cầu thủ đã gây sự với Messi. Tuy nhiên cầu thủ này được cho là đã chủ động cạnh khóe Messi sau trận đấu.


Messi mở điểm cho Barca nhưng không thể giúp đội nhà giành chiến thắng

Tiền đạo người Argentina không kiềm chế được máu nóng của mình, đã “mò” sang tận phòng thay đồ của Man City nhằm tính sổ với gã cầu thủ kia, trước khi bị Aguero khuyên ngăn và cản lại. COPE còn khẳng định, Messi tỏ ra rất bực tức và hết lên: “Mày quay trở lại đây ngay!”.

Sau trận đấu, đối thủ bên kia chiến tuyến của Messi, Sergio Aguero, là một người bạn rất thân của anh trên ĐTQG Argentina cho biết: “Khi bạn thua, bạn không thể vui vẻ. Tôi nhìn thấy cậu ấy, và thái độ của cậu ấy. Tôi biết rõ con người Messi nên tôi hiểu tâm trạng cậu ấy. Khi bạn để thua, chẳng ai có thể vui được”.

“Sau khi nói chuyện với tôi thì không có gì nghiêm trọng cả. Tiếp đó tôi và Messi bàn về những chuyện khác. Tôi có nghe thấy những lời bàn tán nhưng thành thực tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra”.

“Khi ai đó để thua, bạn phải dành cho họ những sự tôn trọng. Leo thời điểm đó không còn tâm trạng để nói chuyện hay suy nghĩ điều gì. Tôi tôn trọng cậu ấy và để Leo có không gian riêng”.


Hai người bạn thân

Cũng trong bài phát biểu này, tiền đạo bên phía Man City cũng một mực phủ nhận anh đã dùng “tiểu xảo” để giúp Man City có bàn thắng thứ 3. Cụ thể, tình huống đưa bóng ra cho Guendogan lập cộng của Aguero ở góc máy quay chậm cho thấy dường như anh đã dùng tay chơi bóng. “Thành thực mà nói tôi nghĩ rằng Ter Stegen sẽ chạm được vào bóng khi trái bóng đã quá tầm dứt điểm của tôi. Tôi không có ý sử dụng tay để chạm bóng”, Aguero nói.

“Đó là điều bình thường khi họ phàn nàn về bàn thắng đó, nhưng trước đó chúng tôi đã nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng này chỉ giúp Man City thi đấu bình tĩnh hơn”.


Tình huống Aguero dùng tay chuyền bóng để Guendogan lập công

“Bóng có thể đã chạm vào tay tôi nhưng sự thật là tôi không hề có ý định làm vậy. Đó đơn giản là quán tính, khi bàn tay tôi rõ ràng phải đi theo cơ thể của tôi lúc đổ ra. Bóng chạm vào tôi và Guendogan có cơ hội. Họ đương nhiên sẽ luôn phàn nàn về điều đó, nhưng quyết định phụ thuộc vào trọng tài”.

Tiền đạo người Argentina cũng phủ nhận bản thân có xung đột với Pep Guardiola vì thay anh ra khỏi sân và khẳng định chiến thắng trước Barca là một điều gì đó anh sẽ không bao giờ quên. “Tôi không bao giờ tức giận khi bị thay ra. Tôi tôn trọng quyết định của HLV. Ông ấy nói đó là ý đồ chiến thuật và tôi hiểu. Khi tôi bước ra sân, tôi muốn cống hiến mọi điều có thể và sau đó trở lại tập luyện để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Tôi đã trải qua nhiều đêm đấu quan trọng, nhưng chiến thắng này không chỉ tôi mà toàn đội sẽ ghi nhớ. Chúng tôi có thể cảm nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những phía khán đài và người hâm mộ. Họ giúp chúng tôi tự tin và giành được chiến thắng này. Đây sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời trong cuộc đời tôi”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm