Tài năng trẻ phá vỡ kỷ lục của Owen trong ngày Liverpool vào Bán kết Cúp Liên đoàn

30/11/2016 07:27 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Ben Woodburn đã vượt qua Michael Owen để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Liverpool khi giúp đội nhà đánh bại Leeds United trong trận Tứ kết cúp Liên đoàn diễn ra tại Anfield đêm qua.

The Kop kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng phải đến phút 76 họ mới có bàn thắng mở tỉ số. Divock Origi kết thúc nhạy cảm từ pha tạt bóng khó chịu của hậu vệ 18 tuổi Trent Alexander-Arnold. Đây đã bàn thắng thứ 6 trong 6 trận góp mặt gần nhất tại cúp Liên đoàn của Origi.


Nhưng đó không phải khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu cho đến khi Ben Woodburn lên tiếng trong ngày ra mắt đội I Liverpool. Chân sút người xứ Wales ấn định chiến thắng chung cuộc bằng một pha dứt điểm quyết đoán và anh chính thức xô đổ kỷ lục của Michael Owen (17 tuổi 145 ngày) để trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử CLB (17 tuổi 45 ngày).


Có thể nói đây là ngày của những tài năng trẻ, những sản phẩm chính hiệu của lò đào tạo Liverpool khi Alexander-Arnold và đặc biệt là Woodburn đã để lại ấn tượng cực kỳ rõ nét.

Một chiến thắng giúp Liverpool trở thành đội bóng lọt vào Bán kết cúp Liên đoàn nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác với 17 lần.

Nói về Woodburn, HLV Juergen Klopp tỏ ra cực kỳ phấn khích và ông rất muốn rèn giũa cẩn thận tài năng trẻ này. “Mọi thứ đều tốt. Chúng tôi biết Ben có thể làm được gì”, Klopp chia sẻ sau trận. “Việc đầu tiên của tôi là giúp chàng trai này trở thành người xuất sắc nhất. Sẽ có rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là giúp cậu ấy tránh xa dư luận nhất có thể. Điều đó thì lại không hề dễ để thực hiện”.


“Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cậu ấy khi chúng tôi muốn. Có nghĩa là khi cậu ấy xuất hiện trên sân, cậu ấy có quyền tạo nên những bàn thắng. Tôi cảm thấy rất hài lòng với cậu ấy nhưng vấn đề bây giờ là tôi hơi e ngại các bạn [báo chí]”.

Đối thủ của Liverpool ở vòng Bán kết sẽ được xác định trong lễ bốc thăm diễn ra sau loạt trận đêm nay.

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Liverpool (4-3-3): Mignolet: Alexander-Arnold, Leiva, Moreno: Wijnaldum, Stewart (Woodburn 67'), Can: Ejaria (Milner 82'), Origi (Grujic 90'), Mane

Bàn thắng: Origi 76', Woodburn 81'

Leeds (4-2-3-1): Silvestri: Berardi, Bartley, Cooper (Ayling 46'), Taylor: Vieira, O’Kane (Phillips 28'): Sacko, Dallas (Wood 62'), Roofe: Doukara

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm