Sự thật gây sốc về CĐV phân biệt chủng tộc của Chelsea

23/02/2015 10:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin vừa bất ngờ vừa hài hước này đã được các phóng viên của báo Sunday World (Anh) phát hiện.

Một màn mổ băng truy tìm thủ phạm trong vụ phân biệt chủng tộc tại ga tàu điện ngầm thành phố Paris đã diễn ra, và thủ phạm lại là một nhân vật ít ai có thể ngờ tới: Richard Barklie, 50 tuổi, một người gốc Ireland sinh tại Paris đang là đối tượng tình nghi lớn nhất.


Chân dung của Barkley, một trong ba người bị tình nghi

Đáng kinh ngạc khi biết rằng Barklie, một trong ba kẻ đã đẩy một người đàn ông da đen có tên Souleymane khỏi tàu điện và trêu chọc chủng tộc, lại đang là Giám đốc Diễn đàn Nhân Quyền Thế giới.

Sunday World kết luận một cách sâu cay: “Ban ngày ông ta thuyết giảng về sự khoan dung giữa các chủng tộc với mọi người, cuối tuần ông ta kề vai với bè lũ hooligan phân biệt chủng tộc cổ động Chelsea”.

Barklie và hai người nữa đã đẩy Souleymane khỏi tàu khi người đàn ông 33 tuổi này định lên tàu điện. Trước sự bất ngờ của nạn nhân, nhóm cổ động viên này còn hát vang: “Bọn tao phân biệt chủng tộc. Bọn tao phân biệt chủng tộc và bọn tao thích thế!”.


Souleymane, người bị đẩy khỏi tàu điện ngầm

Tiêu Hoa
Theo Sunday World

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm