Steven Gerrard rời Liverpool: Anh đã đúng khi ra đi, và sẽ có ngày trở lại

03/01/2015 15:11 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Steven Gerrard sẽ rời Anfield vào cuối mùa giải này, đó là thông tin đã được chính đội trưởng của Liverpool công bố. Với bản thân Gerrard, dù sự ra đi có để lại nhiều tiếc nuối cho cổ động viên, anh đã đóng góp quá nhiều cho sân Anfield để có thể tự hào và ngẩng cao đầu cất bước.

Đó là đêm Istanbul 2005, nơi Gerrard sẽ nhớ mình đã nhìn chằm chằm vào bảng tỉ số đáng xấu hổ 0-3 khi hiệp một kết thúc, sẽ nhớ mình và các đồng đội đã ngược dòng lịch sử như thế nào, và nhớ anh đã tự hào nâng cao chiếc cúp bạc Champions League một cách xứng đáng nhất ra sao.

“Sợi dây ràng buộc”

Các cổ động viên Liverpool cũng sẽ mỉm cười khi nhớ về đội trưởng của mình ngày hôm đó. Không đơn giản vì anh là người đã đánh đầu ghi bàn rút ngắn cách biệt đầu tiên, là người đã giành được quả penalty dẫn đến bàn thắng gỡ hòa, mà đó còn là sự kiên cường trong thời gian hiệp phụ, khi Gerrard được đẩy về đá hậu vệ trái và khóa chặt Serginho.

Đó là năm 2006, khi Gerrard tung cú sút xa gỡ hòa ở phút 90 trận chung kết FA Cup với West Ham và thực hiện thành công quả penalty quyết định trong loạt "đấu súng" giúp Liverpool giành chiến thắng.

Đó là những danh hiệu khác, là những kỷ niệm chung khác với các cổ động viên Liverpool: FA Cup năm 2001, 3 League Cup và 1 Uefa Cup.


Gerrard cứ yên tâm ra đi, vì sợi dây tình cảm giữa anh và Liverpool sẽ không bao giờ đứt

Đó còn là những nỗi buồn mà cú trượt chân của anh trong trận đấu với Chelsea mùa giải trước sẽ được nhắc đến trong nhiều năm nữa. Gerrard có thể sẽ không bao giờ giành được một chức vô địch Premier League. Không bao giờ. Nhưng có hề gì đâu, anh còn giành được rất nhiều vinh quang khác, ít nhất là so với Chelsea, những người đã luôn muốn có anh nhưng anh vẫn trung thành với màu đỏ thành phố cảng.

Gerrard và Liverpool đã cùng nhau trải qua quá nhiều thăng trầm. Anh đã gắn bó với Liverpool một phần tư thế kỷ, mãi mãi gắn liền với các sự kiện quan trọng của CLB từ Istanbul đến Cardiff và luôn là một cổ động viên cuồng nhiệt. Mối quan hệ giữa Liverpool và Gerrard không còn đơn giản là gắn bó, mà đã là sự ràng buộc trong cuộc sống.

Tháo dây

Gerrard phải tiếp tục sự nghiệp của mình, đến một nơi khác, vì những mục đích khác, những CLB như LA Galaxy chẳng hạn. Vì đơn giản sợi dây liên kết tình cảm trên sẽ không bao giờ đứt.

Việc Gerrard ra đi sẽ để lại nhiều tiếc nuối. Nhưng khi nỗi buồn vơi đi, đây sẽ là một bước ngoặc ý nghĩa. Mùa giải này, rõ ràng Gerrard đã không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của CLB nữa. Anh đã già, yếu tố tinh thần không thể giúp anh chạy trong cả trận và những nỗ lực tuyệt vời như những phút cuối trong trận đấu với Basel cũng không thể lấp đầy nhiều trận đấu thiếu sót khác của anh.

Quyết định ra đi là lựa chọn của Gerrard, dù có lúc này lúc khác, nhưng anh đã luôn sống trong tình yêu của CLB. Gerrard đã được đề nghị bản hợp đồng mới, nhưng anh đã chậm hơn, người ta đã thấy anh chậm hơn và giờ anh dừng lại.

Thay đổi là cần thiết để một đội trưởng mới bước lên và Brendan Rodgers (hoặc HLV trưởng mới) sẽ thoải mái lập kế hoạch cho đội bóng ở mùa giải năm sau mà không cần phân vân câu hỏi có hay không để Gerrard ra sân thi đấu. Đã đến lúc cả Gerrard, Liverpool, Rodgers và những cổ động viên "The Kop" phải coi quyết định này như một điều tích cực và tận hưởng những ngày còn lại của một cầu thủ Gerrard tại Anfield.

Vì chúng ta biết chắc chắn một điều: Sẽ có ngày anh quay trở lại.

Hoài Thuận
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm