Steven Gerrard muốn Sterling hành xử như một người đàn ông

10/07/2015 16:06 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu đội trưởng Liverpool, Steven Gerrard, đã chỉ trích những hành vi không đúng mực của Sterling đồng thời tuyên bố: Muốn gì thì phải nói, và hãy hành xử như một người đàn ông!

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây với Sky Sports, cựu đội trưởng Liverpool đã dành những lời chỉ trích nhắm thẳng vào Raheem Sterling sau những hành vi không đúng mực của anh với câu lạc bộ chủ quản Liverpool.

Raheem Sterling không hề giấu diếm tham vọng được chuyển đến chơi cho đội bóng khác để thỏa mãn khát vọng kim tiền. Sau khi yêu cầu được ra đi bị Brendan Rodgers từ chối, Sterling đã bỏ 2 buổi tập liên tiếp của Liverpool với lý do sức khỏe. Cầu thủ này tiếp tục từ chối tham dự tour du đấu đầu mùa giải cùng câu lạc bộ chủ quản. Người đại diện Aidy Ward của Sterling cho biết: “Sterling đã hoàn toàn mất niềm tin vào Brendan Rodgers và không muốn thi đấu dưới quyền chỉ đạo của Rodgers thêm nữa”.


Ở Liverpool, Steven Gerrard luôn là người có tiếng nói quan trọng chỉ sau huấn luyện viên

Trước những hành động này, ở tận nước Mỹ xa xôi, Steven Gerrard vẫn không quên gửi những lời cảnh cáo "dành tặng" Sterling: “Tôi không hài lòng về những hành động của cậu ta. Cậu ta cần hành xử như một người đàn ông,” Steven Gerrard trả lời phỏng vấn với phóng viên Vinny O’Connor.

“Nếu Raheem muốn điều gì, hãy đến gặp trực tiếp huấn luyện viên hoặc ông chủ của câu lạc bộ, nói cho họ biết bản thân mình muốn gì và giải quyết vấn đề theo hướng đó.”

“Cậu ta không cần viện lý do bệnh tật này nọ để từ chối tập luyện hay từ chối tham gia du đấu. Hàng triệu cổ động viên Liverpool trên toàn thế giới muốn thấy cậu ta chạy trên sân, trong máu áo của Liverpool.”

“Và hoàn toàn không công bằng cho họ (các cổ động viên) nếu cậu ta tiếp tục hành xử như vậy.”  

Được biết câu lạc bộ mà Sterling muốn chuyển đến thi đấu là Man City. Liverpool đã từng từ chối 2 lời đề nghị lần lượt trị giá 30 và 40 triệu bảng Anh đến từ Man City dành cho Sterling. Nhưng câu lạc bộ thuộc quyền sở hữu của tỷ phú người Ả Rập vẫn không chùn bước, họ dự định sẽ tiếp tục đưa ra lời đề nghị thứ 3 trị giá 45 triệu bảng Anh trong vài ngày tới.


Aidy Ward - đạo diễn vụ "nổi loạn" của Raheem Sterling

Sterling đang chơi một ván bài ngửa cùng Liverpool. Những hành động thái quá của Sterling đặt chính bản thân anh vào tình trạng nguy hiểm nếu Liverpool và Man City không thể tìm được tiếng nói chung. Cổ động viên Liverpool cho rằng anh là kẻ vong ơn bội nghĩa sau khi quay lưng lại với chính người đã trao niềm tin cho anh khi mới 17 tuổi là Brendan Rodgers; chính nơi đã làm lên tên tuổi của anh - Liverpool FC. Ban lãnh đạo đội bóng cùng huấn luyện viên Rodgers đã chán ngán cái tên Sterling. Nếu vụ chuyển nhượng này thất bại, Sterling sẽ phải đối mặt với những tháng ngày u tối tại sân Anfield.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm