Sir Alex Ferguson từng viết lá thư cảm động gửi Eric Cantona

28/09/2015 11:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Alex Ferguson đã viết một bức thư chân thành gửi đến Eric Cantona ngày 18/8/1997 sau khi cầu thủ người Pháp tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32.

Bức thư được in lại trong cuốn sách mới xuất bản có tên Leading của Ferguson. Trong thư, Ferguson viết, ông hy vọng một ngày nào đó Cantona sẽ quay lại tập luyện “như bình thường” để tiếp tục cùng Man United chinh phục các danh hiệu mới.

Tiền đạo người Pháp có 5 năm tuyệt vời ở Old Trafford. Ông vô địch Premier League 4 lần, vô địch FA Cup 2 lần.

Trong sách, Ferguson gọi Cantona là một trong 4 cầu thủ đẳng cấp thế giới mà ông huấn luyện trong giai đoạn ở Man United.


“Eric thân mến

Vài tháng đã qua kể từ lần gần nhất mà chúng ta nói chuyện với nhau. Tôi cảm thấy mình nên viết cho cậu một bức thư thể hiện sự tôn trọng và coi như một dấu ấn của tôi dành cho cậu.

Khi chúng tôi tập luyện trở lại, tôi vẫn chờ cậu quay lại tập cùng đội bóng như bình thường. Nhưng tôi nghĩ đó là hy vọng không có thật, và tôi đã nhìn thấy điều đó trong mắt cậu khi chúng ta gặp nhau ở Mottram. Dù vậy, tôi và cha cậu vẫn khuyên cậu nên đi nghỉ trước khi đưa ra quyết định quan trọng nhường ấy.

Tôi muốn cậu giữ gìn thể lực. Tôi vẫn nhớ sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu ở tuổi 32, tôi đã chỉ tập trung vào việc tổ chức các buổi tập và huấn luyện cầu thủ mà không để ý đến thể lực của mình. Và rồi sau đó tôi nhận ra chuyện gì xảy ra sau 6 năm. Tôi bắt đầu tập luyện trở lại để lấy lại vóc dáng và đó là việc cực khổ. Vì thế cậu nên giữ lấy vóc dáng của mình.

Tôi chắc rằng cậu vẫn để ý đến kết quả thi đấu của đội bóng. Cậu thấy đấy, chúng ta vẫn đang chơi tốt. Đội bóng đã mua về Teddy Sheringham thay thế vị trí của cậu. Nhưng cậu ấy lúc này đang gặp khó khăn trong việc tìm vị trí của mình giống như tại Tottenham, và đang chơi quá thấp, nên chúng tôi cần phải điều chỉnh lại. Các cầu thủ đôi khi không tưởng tượng được là chơi ở trình độ của Man United lại khó khăn đến thế, khi mọi trận đấu đều là chung kết với các đối thủ, vì thế tôi hy vọng cậu có thể góp sức với chúng tôi.



Trong một lần gặp lại nhau ở Carrington

Buổi tập trước mùa giải của chúng tôi không tệ. Chuyến đi đến phương Đông tốt đẹp hơn dự kiến, và trận đấu của chúng ta với Inter Milan rất hấp dẫn. Charity Shield không phải một trận đấu hay, nhưng chúng ta đã thi đấu tốt hơn Chelsea và xứng đáng thắng, mặc dù trận đấu được đưa đến loạt đá luân lưu.

Như chúng ta đã từng thỏa luận cuối mùa giải, tìm kiếm một tiền đạo hàng đầu là việc rất cần phải làm. Đó luôn là vấn đề khi đội bóng bị thắt chặt chi tiêu và tiết giảm quỹ lương. Thật đáng tiếc vì lẽ ra khi ở đỉnh cao, đội bóng cần phải mua những cầu thủ đỉnh cao để ngăn đối thủ vươn lên. Nếu tôi trẻ hơn, tôi có thể sẽ nghĩ khác đi, nhưng theo quan điểm riêng, tôi chưa từng vô địch châu Âu nên bây giờ có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên tôi sẽ tiếp tục cố gắng … và tôi luôn có niềm tin vào các cầu thủ của mình, hy vọng điều tốt đẹp sẽ tới. Tôi tiếp tục hy vọng rằng sẽ khám phá ra một Cantona trẻ hơn! Đó là một giấc mơ!



Alex Ferguson rất trân trọng Eric Cantona

Cuối lá thư này, tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm được tiếp tục trò chuyện với nhau, uống với nhau gì đó hoặc đi ăn cùng nhau. Tôi cũng biết CLB đã viết cho cậu một lá thư mời ăn tối, và tôi hy vọng cậu sẽ chủ trì bữa đó, nhưng đấy không phải việc quan trọng nhất để tri ân một cầu thủ giỏi, đã từng chơi cho Man United, và sự cảm kích của tôi dành cho sự tận tụy của cậu. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó và hy vọng cậu cũng vậy.

Cậu luôn được chào đón ở đây, kể cả khi nếu cậu chỉ tạt qua uống một tách trà, không ầm ĩ, chỉ để tán gẫu như những người bạn, việc đó cũng có ý nghĩa với tôi hơn bất kì thứ gì. Tôi sẽ đồng hành với cậu dù có ở đâu. Không là cầu thủ của tôi nữa, tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè.

Chúc may mắn. Chúa phù hộ cho cậu.

Thân mến

Alex Ferguson CBE”

DH
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm