Sau 13 năm, cuối cùng Fabregas đã xin lỗi vì ném pizza vào mặt Sir Alex

04/10/2017 20:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cesc Fabregas, sau một trận đấu vào năm 2004, đã ném một chiếc bánh pizza vào mặt cựu thuyền trưởng của Quỷ đỏ, Ngài Alex Ferguson. Tiền vệ người Tây Ban Nha khi đó đã chối bay chối biến, nhưng hơn 10 năm kể từ vụ “pizza-gate” ấy, anh đã thú nhận tất cả.

Đó là một trận đấu căng thẳng và cả hai đội đã không ghi được bàn thắng nào cho đến phút 72, khi Rooney đem về cho Man United một quả phạt đền.

Trọng tài Mike Riley cho rằng Sol Campbell đã phạm lỗi với Rooney và dù Arsenal có phản đối như thế nào, vị vua áo đen vẫn chỉ vào chấm phạt đền. Ruud van Nistelrooy đã không mắc sai lầm nào khi thực hiện cú sút penalty. Cầu thủ người Hà Lan đã đánh bại thủ môn Jens Lehmann, qua đó giúp Man United dẫn trước 1-0. Sau đó, Rooney nhân đôi cách biệt cho "Quỷ đỏ" với pha lập công ở phút 90. Trước sự chứng kiến của 67862 CĐV trên khán đài sân Old Trafford, đội bóng với 49 trận bất bại đã bị Man United đánh bại. Đó là một kết quả khiến cầu thủ và HLV của Arsenal không hài lòng chút nào.

Chú thích ảnh
Mâu thuẫn giữa 2 đội xảy ra từ trên sân cho tới phòng thay đồ

HLV Wenger cho rằng Rooney đã đóng kịch để kiếm penalty. Ngay sau trận đấu, vị thuyền trưởng của Arsenal cũng đã không ngớt chỉ trích Ruud van Nistelrooy. Chính cầu thủ người Hà Lan đã phạm lỗi với Ashley Cole của "Pháo thủ" nhưng trọng tài không hề để ý. Anh cũng là người đã khiến Patrick Vieira bị đuổi ra khỏi sân trong trận đấu giữa Arsenal và Man United hồi tháng 9-2003. Thù cũ, nợ mới khiến cho HLV Wenger không giữ được sự bình tĩnh nữa.

Những tưởng mẫu thuẫn chỉ dừng lại trên sân cỏ, nhưng không phải vậy. Sol Campbell từ chối bắt tay Rooney, và khi vào phòng thay đồ, cả hai đã xảy ra ẩu đả.

Sau khi cuộc ẩu đả chấm dứt, tới lượt Ngài Alex bị lãnh trọn một chiếc pizza vào mặt.

Trong cuốn tự truyện của Ashley Cole, anh đã lột tả chi tiết về khung cảnh ấy: “Tất cả những con mắt đang hiện diện ở đó đều hướng về phía miếng bánh từ từ trôi tuột trên khuôn mặt nổi tiếng của ông, và rớt xuống bộ vest đen lịch lãm”.

Chính vị thuyền trưởng người Scotland khi ấy đã ngờ ngợ ra thủ phạm: “Họ nói, là Cesc Fabregas, kẻ đã ném pizza vào mặt tôi. Nhưng kỳ thực, cho tới giờ, tôi vẫn không biết chính xác ai là thủ phạm”.

Martin Keown, người đã rời khỏi Arsenal để tới Leicester vào mùa giải trước đó, đã ám chỉ tới người đã thực hiện hành động ấy. Chia sẻ trên tờ Daily Mail trong một số báo phát hành vào năm 2014, anh cho biết: “Từ những hiểu biết của tôi, kẻ gây ra sự việc là một người Tây Ban Nha với kỹ thuật điêu luyện. Ngay cả khi ném pizza, kỹ thuật ấy vẫn được vận dụng hoàn hảo. Anh ấy ném nó như phi một chiếc đĩa vậy”.

Chú thích ảnh
Martin Keown khi ấy đã biết Fabregas chính là người đã ném miếng pizza vào Ngài Alex

Hơn 10 năm sau vụ “pizza-gate” ấy, “hung thủ” mới chính thức xuất đầu lộ diện, mặc dù trước đó, ai cũng biết đó là Cesc Fabregas.

Trong một lần trở thành khách mời của chương trình “A League of Own”, MC James Corden đã hỏi Fabregas: “Tối nay, hãy thành thật về vụ chiếc pizza nào. Anh có phải là người đã ném chiếc pizza đó không?”

Chú thích ảnh
Fabregas thừa nhận đã ném miếng pizza vào mặt Ngài Alex

“Đúng”, Fabregas thừa nhận. “Khi ấy, tôi đang ngồi ăn pizza, và bất thình lình, tôi nghe thấy tiếng ồn bên trong phòng thay đồ. Thế là tôi mới chạy ra, và trên tay thì vẫn cầm miếng pizza đang ăn dở. Tôi thấy Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown ... mọi người đang xô đẩy nhau.

Tôi muốn nhảy vào đó, nhưng không biết phải làm thế nào. Thế là tôi mới ném miếng bánh trên tay. Và thế là mọi chuyện đã xảy ra”.

Fabregas sau đó đã hướng về phía máy quay, và nói: “Tôi xin lỗi thưa Ngài Alex. Thực sự tôi không cố ý làm điều đó”.

 Vụ scandal này từ trước tới nay vẫn được nhắc tới như một sự thù địch giữa Arsenal và Man United. Chuyện xảy ra trong ngày Arsenal tới làm khách trên sân Old Trafford, chính xác là ngày 24/10/2004. Arsenal đang trải qua chuỗi 49 trận bất bại, nhưng kỳ tích của họ đã bị chặn đứng bởi thầy trò HLV Alex Ferguson, với 2 bàn thắng được ghi do công của Van Nistelrooy và Wayne Rooney.

Ngài Alex đã nói gì sau scandal trên?

“Ruud van Nistelrooy đã đến phòng thay đổ và phàn nàn rằng Wenger đã công kích cậu ấy khi rời sân. Ngay lập tức, tôi chạy bổ tới Arsene Wenger để nói: "Ông hãy để cầu thủ của tôi được yên". Wenger đã rất tức giận. Có lẽ trận thua đã khiến trí óc ông ấy bị xáo trộn. “Ông hãy về với các cầu thủ của mình đi”, tôi đã nói với ông ấy như thế. Ông ấy nổi điên, nắm chặt tay lại. Tôi cũng đã kiểm soát cơn giận của mình.

Điều kế tiếp mà tôi biết đó là có miếng pizza từ đâu tới bay lên mặt tôi. Thường thì sau mỗi trận đấu, chúng tôi thường ăn uống trong phòng thay đồ. Pizza, thịt gà, hầu hết các CLB đều làm điều đó. Nhưng có lẽ thức ăn của Arsenal là ngon nhất. Họ nói, là Cesc Fabregas, kẻ đã ném pizza vào mặt tôi. Nhưng kỳ thực, cho tới giờ, tôi vẫn không biết chính xác ai là thủ phạm”.

T.Tú
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm