Rafael da Silva khẳng định sẽ không mắc sai lầm trong trận gặp Bayern Munich

31/03/2014 19:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trước trận tứ kết lượt đi gặp Bayern Munich, Rafael cho biết đã học được rất nhiều từ chiếc thẻ đỏ mà anh đã nhận ở trận đấu cách đấy 4 năm tại Old Trafford.

Khi đó, Rafael mới 19 tuổi và thễ chỗ cho Gary Neville, người đã thi đấu ở trận lượt đi trên sân Allianz. Sau khi thua 1-2 trên đất Đức, Man United đã chơi tốt trên sân nhà ở trận lượt về. Rafael đã góp công trong bàn thắng đầu tiên của “Quỷ đỏ”. Cầu thủ người Brazil tung một đường chuyền dài cho Rooney. Số 10 của Man United sau đó đã đẩy bóng sang cho Gibson để cầu này ghi bàn mở tỉ số. Sau bàn thắng này, “Quỷ đỏ” còn sút tung lưới của Bayern Munich thêm 2 lần nữa nhờ công của Nani (phút 7 và phút 41).

Tuy nhiên trong 41 phút mà “Quỷ đỏ” khiến cho Bayern Munich phải chao đảo đó, Rafael đã dính một thẻ vàng. Đội bóng của Sir Alex đã không thể duy trì tỉ số 3-0 trong phần còn lại của trận đấu. Đến phút 43, Ivica Olic rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho đội bóng của Đức. Đầu hiệp 2, bi kịch ập đến với Man United khi Rafael do phạm lỗi với Franck Ribery. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ cho cầu thủ người Brazil. Việc Rafael bị đuổi khiến Man United gặp khó khăn rất nhiều, thủ môn Edwin van der Sar vào lưới nhặt bóng lần thứ hai sau cú sút Arjen Robben ở phút 74. Man United dù giành chiến thắng 3-2 nhưng họ đã bị loại do luật bàn thắng trên sân khách. Kí ức về trận đấu đó đến giờ vẫn không thể phai nhòa trong trí nhớ của Rafael da Silva.


Clip trận thắng 3-2 của Man United trước Bayern Munich vào ngày 7/4/2010

“Tôi nhớ trận đấu ấy. Chúng tôi đã thi đấu tốt, dẫn trước 3-0 và điều tồi tệ đã xảy đến, tôi bị truất quyền thi đấu. Nhưng tôi đã học được nhiều từ trận đấu đó. Tôi hy vọng lần tới, khi hai đội gặp nhau, mọi chuyện sẽ khác”, cầu thủ người Brazil trả lời báo giới.

Anh nói thêm về việc nhận thẻ đó: “Đó là bài học lớn cho tôi. Nó vẫn còn nguyên 100% trong tâm trí tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện bị truất quyền thi đấu. Việc tôi nhận thẻ đỏ khiến Man United trả giá đắt ở trận đấu ấy. Bayern Munich đã có lợi thế rất nhiều khi chỉ phải chơi với 10 người”.

Giờ đây, Bayern Munich được đánh giá là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch Champions League ở mùa giải này. Rafael biết anh và các đồng đội sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ khi chạm trán với đội bóng chủ sân Allianz: “Bayern Munich giờ đây mạnh hơn so với năm 2010. Nhưng đội bóng nào cũng có thể bị đánh bại”.

Cầu thủ người Brazil tự hào về cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Man United trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League năm 1999: “Tôi đã xem video về trận chung kết đó. Khi trận đấu chỉ còn 3 phút, Man United đã san bằng tỉ số 1-1 và giành được chiến thắng. Mọi thứ đều có thể xảy ra”.

Rafael da Silva cho biết anh đã nói chuyện với Ole Solskjaer, cầu thủ đã ghi bàn thắng lịch sử giúp Man United giành chiến thắng ở trận chung kết năm đó: “Tôi thích Ole Solskjaer. Khi anh ấy ngồi với các cầu thủ dự bị, tôi đã nói rất nhiều với Ole Solskjaer về bàn thắng ấy. Nó mang lại cho tôi hy vọng”.

Cầu thủ người Brazil khẳng định Man United sẽ thi đấu hết sức mình ở trận đấu tới: “Champions League là một giải đấu quan trọng và chúng tôi phải nỗ lực 200% hoặc 300% để giành chiến thắng”.

Sơn Tùng
Theo Manchester Evening News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm