Quan điểm của tôi: Guardiola chỉ sợ mùa Đông

19/09/2016 19:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa một HLV nào bắt đầu với một đội bóng mới ở Premier League ấn tượng như Pep Guardiola. Trong tất cả các trận chính thức từ đầu mùa tới giờ, Man City không để sót một chiến thắng nào cả, từ Champions League cho tới Premier League.

1. Với ấn tượng lớn như thế, nhiều người nghĩ đến chuyện Pep Guardiola sẽ độc diễn ở mùa giải này, Man City sẽ trở thành đội bóng một mình một ngựa và phần còn lại tranh nhau ba vị trí kế tiếp, với suất Champions League mùa giải sau.

Nhìn vào thành tích 5 trận toàn thắng của Man City, chắc không ít người tin vào khả năng ấy. Nhưng bóng đá lúc nào cũng ẩn chứa những bất trắc riêng của nó. Vâng, Man City đại thắng Bournemouth 4-0, chiến thắng ấy làm mờ đi cách Arsenal thắng Hull City 4-1 và cũng vô tình quên mất rằng chỉ 1 ngày trước, Liverpool đã chơi xuất sắc thế nào. Chính cái “quên” ấy làm chúng ta tưởng rằng Premier League là con đường trải thảm cho Pep Guardiola, dù rằng thực tế vẫn còn đầy rẫy những thứ đang chống lại ông.

Thực chất, trong 5 trận thắng của Man City ở giai đoạn đầu của Premier League, duy nhất chỉ có Man United là một cái tên đáng gờm. Nhưng trận thắng của Man City ngay tại Old Trafford hoàn toàn có thể được lý giải theo một trong ba cách khác nhau. Thứ nhất, Man City chơi quá xuất sắc. Thứ nhì, Man United đã chơi quá tệ (mà thực tế cho thấy là sai lầm nhân sự của Mourinho). Hoặc thứ ba, nguyên nhân được gộp lại bởi cả hai nguyên nhân kể trên. Và lý giải theo cách nào đi chăng nữa, chúng ta cũng khó có thể tìm đến đáp án thỏa mãn cuối cùng. Đơn giản, mới chỉ 5 trận, khó nói hết về thực tế sức mạnh của cả một đội bóng.

2. Điều nguy hiểm là Pep bắt đầu có vẻ tự hào hơi khác thường với thành tích đó. Bình thường, Pep không bao giờ có những phát ngôn như thế. Chẳng hạn, ông đánh giá “trận gặp Bournemouth thực chất còn khó hơn trận gặp Man United”, một nhận xét mà ai cũng hiểu không phải để đề cao chiến thắng của Man City hay sự chống trả kiên cường của Bournemouth mà thực tế là “đá xoáy” Mourinho nhiều hơn.

Đội hình tiêu biểu vòng 5 Premier League: Tôn vinh 'Messi của Guardiola'

Đội hình tiêu biểu vòng 5 Premier League: Tôn vinh 'Messi của Guardiola'

Vòng 5 Premier League cho thấy sự chững lại của một số đội bóng như Man United hay Chelsea. Trong khi đó, Man City vẫn đang có một phong độ cao với sự tỏa sáng của Kevin de Bruyne

Hay như nhận xét “Messi luôn có một chiếu riêng của cậu ấy, và người xứng đáng có một chiếu kế bên chính là De Bruyne”. Đúng là De Bruyne đã chơi quá xuất sắc (mà không phải Pep đến anh ta mới xuất sắc) nhưng khen De Bruyne ở tầm Messi cũng chẳng khác gì cách lại châm chọc vào Mourinho, người đã gạt De Bruyne khi đến làm việc ở Chelsea.

Pep đang chọn cách khó, tức là để đối thủ để ý đến mình nhiều hơn. Chọn cách khó, ắt hẳn đường đi sẽ nhiều chướng ngại khó lường.

Để đánh giá thực lực của Man City, có lẽ chúng ta vẫn còn phải đợi thêm thời gian nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể ca ngợi họ lúc này, với chuỗi trận thắng phải nói là ấn tượng nhất trong các CLB châu Âu trong giai đoạn mở màn mùa giải mới. Nhưng bóng đá là phong độ. Cái ta trình diễn hôm nay hoàn toàn có thể biến mất ở ngày mai. Không ai có thể duy trì một phong độ khủng khiếp trong cả một thời gian dài cả. Đó là điều không tưởng.

3. Ai cũng nhận ra rằng, dưới tay Pep, Man City chơi có tổ chức hơn rất nhiều, khoa học hơn rất nhiều. Song, nếu Pep muốn khẳng định Man City được ông biến hóa thành một đội bóng ở tầm vóc “siêu cường”, ông phải chứng minh ít nhất từ nay đến hết Giáng sinh. Đó là khoảng thời gian Man City sẽ gặp đúng những khắc tinh khó chơi của họ, là Barca ở Champions League và Liverpool, Arsenal ở Premier League. Chỉ có chiến thắng trước các cái tên ấy, Man City mới xứng tầm là một CLB ở chiếu trên hoàn toàn.

Và nếu thắng được các đối thủ đó, Man City chắc chắn vô địch mùa Đông. Mà khi họ đã vô địch mùa Đông một cách thuyết phục, Premier League sẽ nằm dưới chân họ.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm