Phòng họp báo của Mourinho, nhưng mặt cỏ thuộc về Man xanh

03/02/2014 14:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã hiện nguyên hình là kẻ hiếu thắng và nhiều mưu kế. Nhưng việc của Manuel Pellegrini và Manchester City không phải đoán biết Mourinho đang nghĩ gì, mà là đá một trận ra trò.

Jose Mourinho tự nhận ông là "Người hạnh phúc" khi mới trở về Chelsea. Ông bảo bản thân đã trưởng thành hơn. Ông cố tạo cảm giác rằng thời gian đã giúp ông thay đổi, không còn lao vào những trận chiến cỏn con, và tập trung hơn vào bóng đá thay vì các thủ thuật bên ngoài. Tất cả chúng ta cũng tưởng như thế, khi thấy Chelsea theo đuổi bóng đá tấn công.

Nhưng mọi chuyện thay đổi khi cuộc đua vô địch đến hồi gay cấn. Mourinho tung tin đồn Man United không tin tưởng David Moyes nữa và muốn bán Wayne Rooney. Ông nổi khùng với "thứ bóng đá từ thế kỷ 19" của West Ham, sau khi 39 cú dứt điểm của Chelsea không giúp họ thắng trận. Và mới nhất, ông công kích Man City.

Mourinho bác bỏ quan điểm Man City là đội bóng mạnh nhất giải đấu. "Họ may mắn", ông nói. "Trọng tài luôn cố gắng làm tốt nhất có thể nhưng đôi khi mắc sai lầm, và mùa này, các sai lầm thường giúp họ (Man City) hưởng lợi".

Mourinho chỉ trích cách Man City chi tiêu trong mùa giải: "Một số CLB cảm thấy công bằng nhờ luật công bằng tài chính, nhưng một số khác thấy điều luật này chỉ như một trò chơi quỷ quyệt" - Mourinho ám chỉ.

HLV Pellegrini không đáp trả, và đó có thể là lựa chọn khôn ngoan.

Không hẳn là sợ hãi và thừa thãi, những lời Mourinho nói giống như ông đang cố kéo ai đó vào cuộc chiến miệng lưỡi trong phần còn lại của mùa giải. Manuel Pellegrini, vốn quá hiền lành, chưa bao giờ mạnh trong những cuộc chiến họp báo kiểu ấy. Do vậy, tập trung vào bóng đá là cách đáp trả đích đáng nhất.

Đội bóng của ông Pellegrini vừa mất Sergio Aguero vì chấn thương, nay sẽ có cơ hội chứng tỏ khả năng đá sân nhà cực tốt trước Chelsea. Mourinho đã dùng 6 tiền vệ trước Man United ở Old Trafford để kiếm 1 trận hòa. Rồi Mourinho lại cất toàn bộ các tiền vệ công trước Arsenal ở Emirates để hòa 0-0. Nhưng nay là Man City, kẻ hủy diệt tại Etihad, đội toàn thắng trên sân nhà tại Premier League mùa này.

Thắng thuyết phục Chelsea đêm nay, Man City sẽ chứng minh sức mạnh. Họ hiện hơn Chelsea 3 điểm trên BXH. Thắng đối thủ này, khoảng cách sẽ là 6, và mọi chuyện sẽ được giải quyết: Mourinho im lặng. Không có ai "quỷ quyệt". Chẳng có người nào may mắn. Chỉ có bóng đá lên tiếng, và đấy là tiếng nói thuyết phục nhất của cuộc chơi.

Đôi khi, im lặng mới là đáng sợ.

Dự đoán:
2-1

Gia Hưng

Lực lượng:

Man City: Vắng Nasri, Garcia, Milner, Aguero (chấn thương).

Chelsea: Vắng Ginkel, Torres (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy - Navas, Fernandinho, Toure, Silva - Dzeko, Negredo.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Terry, Azpillicueta - Lampard, Matic, Ramires - Willian, Eto'o, Hazard.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm