Oscar và Costa gây gổ, HLV Hiddink lại... vui mừng

09/01/2016 10:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Guus Hiddink tin rằng cuộc ẩu đả của Oscar và Diego Costa trên sân tập ngày hôm trước cho thấy nhiệt huyết của các cầu thủ Chelsea đã trở lại.

Theo tờ Daily Mail, Oscar và Diego Costa đã có những va chạm nảy lửa trong buổi tập của Chelsea trước trận gặp Scunthorpe ở vòng 3 FA Cup. Oscar được cho là đã có cú vào bóng khá rắn với tiền đạo người Tây Ban Nha. Ngay lập tức, Costa đáp trả cũng với một cú tắc bóng thô bạo. Hai người không ai nhường nhịn ai và đã có những từ ngữ rất khó nghe được thốt ra. Phải tới khi đồng đội và BHL vào can ngăn thì mọi chuyện mới tạm lắng xuống. Oscar sau đó đã có động thái làm hòa khi lên trang cá nhân khẳng định anh và Oscar luôn là bạn, là đồng đội tốt.


Trong khi nhiều CĐV lo lắng về tình hình đoàn kết nội bộ của các cầu thủ Chelsea thì dường như HLV Guus Hiddink không có chút lăn tăn gì về cuộc gây gổ trên. Thậm chí, ông còn thấy mừng bởi vì chuyện đó. Theo mô tả của HLV Hiddink thì cả hai đều có tính chiến đấu cao giống như "hai chú bò tót" nên mức độ va chạm cũng nặng hơn các trường hợp khác.

"Oscar không phải là cầu thủ dễ bị bắt nạt. Tôi thích điều này ở cậu ấy. Khi cậu ấy thi đấu máu lửa, khả năng của cậu ấy cũng tự nhiên tăng lên. Đó là điều rất đáng khích lệ. Chúng tôi đã muốn "kích động" cậu ấy một chút và nó đã cho thấy một chút hiệu quả. Cậu ấy là một cầu thủ khá lạnh lùng nhưng có tầm nhìn và khả năng đọc trận đấu tốt. Với phẩm chất của mình thêm với một chút nhiệt huyết, lối chơi của cậu ấy sẽ hiệu quả hơn rất nhiều", HLV Guus Hiddink nói về Oscar.

Tuy nhiên, HLV người Hà Lan khẳng định đây là va chạm xảy ra ngoài ý muốn và không việc này sẽ lặp lại trên sân tập một lần nữa. "Bản thân mỗi cầu thủ phải kiềm chế cảm xúc của mình. Không có va chạm, đấm đá dĩ nhiên luôn là điều tốt. Tuy nhiên, nếu bị kìm hãm quá, động lực của bạn sẽ ở mức thấp. Vì thế, tôi thích điều gì đó được đặt vào mức báo động hơn. Nhưng khi đó, tôi mong các cầu thủ sẽ có thể tự nói với nhau rằng: "Này mọi người, hãy bình tĩnh lại và tiếp tục thi đấu nào".", HLV Guus Hiddink chia sẻ.

"Ở lần đầu tiên dẫn dắt PSV Eindhoven, tôi đã sở hữu một đội bóng rất mạnh. Lúc đó, đội bóng có những cầu thủ có cá tính mạnh như Eric Gerets, Soren Lerby và Ronald Koeman. Họ rất khao khát giành chiến thắng. Nhưng họ luôn làm mọi thứ ở trong khuôn khổ được cho phép", HLV Guus Hiddink nói thêm.


Trải qua 3 trận đấu dưới thời HLV Guus Hiddink, Chelsea đã có 1 thắng, 2 hòa. Thứ hạng của đội bóng có thể chưa có nhiều thay đổi. Nhưng tinh thần thi đấu là điều ai cũng dễ dàng nhận thấy là có sự biến chuyển. Từ khi "Người Đặc biệt" ra đi, người ta đã thấy một Chelsea máu lửa, nhiệt huyết. Một Chelsea của 2014-15.


Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm