Olivier Giroud: Sau ghét giờ lại yêu

02/03/2015 08:31 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ví cảm xúc mà Giroud đem lại cho người hâm mộ như cảm xúc mà một diễn viên mang lại cho những khán giả, thì anh thực sự là một diễn viên rất giỏi. Bởi lẽ, khi đóng vai thiện, anh làm cho mọi người đều yêu mến. Còn khi đóng vai ác, thì ai cũng phải ghét anh.

Hồi giữa tuần, Giroud vào vai phản diện. Arsenal thua toàn diện 1-3 trước Monaco ngay trên sân Emirates ở vòng 1/8 Champions League. Bốc được lá thăm dễ nhất, tưởng như Arsenal sẽ dễ dàng tiến xa hơn tại đấu trường Châu Âu. Thế nhưng họ phải nhận một cú sốc với một thất bại bạc nhược trên sân nhà, và đứng trước nguy cơ thêm một lần phải sớm dừng bước.

Cầu thủ gây thất vọng nhất trong trận đấu đó, chính là Olivier Giroud. Chân sút người Pháp bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó có những tình huống trước mặt chỉ còn khung thành trống. Nếu anh tận dụng được chỉ một trong những tình huống đó, có lẽ mọi chuyện sẽ rất khác với Arsenal. Có lẽ chính Giroud cũng chẳng hiểu vì sao lại vô duyên đến vậy. Người hâm mộ Arsenal thì có một nhân vật để chỉ trích cho thất bại đáng xấu hổ của đội nhà.

Vấn đề là, họ chẳng thể ghét anh được lâu. Vì chỉ vài ngày sau, Giroud lại đóng vai chính diện. Tiền đạo người Pháp mở tỉ số cho Arsenal trong trận đấu gặp Everton sau một tình huống dứt điểm rất nhanh từ pha đá phạt góc của Mesut Oezil. Bàn thắng đó góp phần giúp Arsenal giành trọn vẹn 3 điểm, và đòi lại vị trí thứ 3 từ Man United, đồng thời vơi bớt nỗi buồn thua trận trước Monaco.

Giroud luôn là như thế. Luôn đứng ở ranh giới thiện – ác, giữa một chân sút cự phách và một gã chân gỗ. Có khi anh lập nên những tuyệt phẩm, ghi những bàn thắng quan trọng. Có khi thì lại sút ra ngoài trong những tình huống quá dễ. Giroud cũng giống như đội bóng mà anh chơi, khi thì tấn công đẹp mắt và quyến rũ, lúc lại yếu đuối, bạc nhược đến đáng thương.

Chính vì Giroud luôn mang đến những cảm xúc trái ngược như thế, người hâm mộ Arsenal cảm thấy bối rối. Họ yêu anh khi anh ghi bàn, khi anh đá hay. Và họ ức chế mỗi lần anh « giở chứng ». Họ muốn đội bóng mang về một tiền đạo đẳng cấp, có thể cống hiến và ghi bàn đều đặn, chứ không « đỏng đảnh » như anh chàng người Pháp. Nhưng cứ mỗi khi anh tỏa sáng và ghi những bàn thắng, thì họ lại mủi lòng, và lại chờ đợi thêm ở anh.

Họ đã chờ đợi như thế suốt gần 3 năm qua. Giroud vẫn chưa thể thoát ra được trạng thái chơi vơi giữa đẳng cấp và tầm thường. Anh vẫn là chân sút số 1 của Arsenal, nhưng có thể sẽ không phải là người đưa đội bóng lên một đẳng cấp mới. Từ giờ đến khi Arsenal có một người như thế, người hâm mộ Pháo thủ sẽ vẫn phải tập cách sống chung với sự thất thường của anh.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm