Oezil là đại diện cho một Arsenal sứt mẻ tinh thần

04/04/2017 13:14 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn thất vọng của Mesut Oezil trong trận hòa 2-2 giữa Arsenal và Man City khiến anh bị đặt thêm nhiều dấu hỏi.

“Những tin đồn cho rằng cậu ấy đang từ chối lời đề nghị gia hạn 270 nghìn bảng/tuần”, Gary Neville chia sẻ trên Sky Sports. “Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ ký ngay bởi vì sự ủng hộ cho cậu ấy đã giảm đi. Tôi nghĩ mọi người đang thấy khó hiểu với cậu ấy. Cậu ấy đúng là một tài năng nhưng còn nhiều người tài năng hơn nữa, những người sẵn sàng hoạt động chăm chỉ và không có ngôn ngữ cơ thể như cậu ấy”.

Ngôn ngữ cơ thể của Mesut Oezil từ lâu đã là đề tài bàn luận đáng chú ý. Những “fan cuồng” của anh thì luôn tin rằng nhận thức có thể khác xa thực tại. Tuy nhiên, dù sao đi chăng nữa thì trận đá chính đầu tiên của anh tại Premier League kể từ tháng Hai đáng để quên nhiều hơn là nhớ.

Mesut Oezil đáng bị fan Arsenal chỉ trích

Mesut Oezil đáng bị fan Arsenal chỉ trích

Không khí ảm đạm đang bao trùm sân Emirates, cơn bão chỉ trích nổi lên dữ dội, niềm tin nơi Arsene Wenger dần dần cạn kiệt trong khi một Mesut Oezil hào hoa, nghệ sĩ bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.

Ảnh hưởng từ không khí nặng nề bao trùm Arsenal chẳng chừa Oezil. Những tiếng rên rỉ đã xuất hiện khi anh sớm từ bỏ việc đuổi theo bóng hồi đầu trận và những tiếng phàn nàn nổi lên to hơn vào cuối hiệp 1 khi anh mất bóng rồi lẫng thẫng nhìn Man City nâng tỉ số lên 2-1.

Khi có dịp đối mặt với Willy Caballero, Oezil do dự và để cơ hội trôi qua. “Chúng tôi không mong cậu ấy mất bóng ở đó”, Arsene Wenger chia sẻ sau trận. Ở phòng bình luận, Neville còn chì chiết dữ dội hơn.

Mesut Oezil xuyên ngang khung thành và đột nhiên né tránh pha vào bóng trong bối cảnh HLV trưởng đang trong tâm bão chỉ trích”, ông nói. “Sao cậu ấy không quyết tâm hơn, lao vào 5 ăn 5 thua, kiếm penalty hoặc giành trái bóng. Với tôi, Wenger xứng đáng để Oezil lao vào 5 ăn 5 thua với thủ môn đối phương”. Câu chuyện về tinh thần thiếu nhiệt huyết lại được nhắc lại với ngôi sao người Đức.

Oezil là cầu thủ kiến tạo cho Shkodran Mustafi ghi bàn và cũng là cầu thủ chạy nhiều thứ 3 trên sân của Arsenal, hơn cả Alexis Sanchez. Nhưng ngôn ngữ cơ thể của anh dần trở thành hình ảnh tượng trưng cho điểm yếu của Arsenal. Tình trạng bất ổn tiếp diễn và nó càng khiến cơ hội vào Top 4 của “Pháo thủ” nhạt dần. Không biết Wenger xốc lại tinh thần học trò kiểu gì nhưng trên sân, chính tinh thần đang kìm hãm họ lại.


“Họ quên ăn mừng bàn thắng”, Thierry Henry nói về tình huống ghi bàn và không phản ứng của Theo Walcott. Trước kia thì Olivier Giroud bị chỉ trích vì ăn mừng thái quá ở trận gặp Bournemouth. Cả hai 2 ví dụ cho thấy sự thiếu tập trung mà một đội bóng hàng đầu cần có.

Oezil đáng lẽ phải là người dẫn đầu, giúp đội bóng vượt qua những khoảnh khắc quan trọng nhưng anh lại đang là hình ảnh đại diện cho sự yếu đuối. Trước kia, Oezil có thể là người được đòi hòi ở Arsenal nhưng hiện tại, chính Arsenal mới là phía có quyền yêu cầu nhiều điều hơn ở tiền vệ ĐT Đức.

Từ Sơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm