Oezil có phải là Arshavin thứ hai?

21/02/2014 10:03 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil có lẽ đang đi theo vết xe đổ của Andrei Arshavin, những cầu thủ có năng lực tốt, nhưng khả năng hòa nhập thấp và cách tạo mối quan hệ với đồng đội không tốt.

Khi Oezil bừng sáng ở giai đoạn tháng 9 năm ngoái, thời điểm anh vừa đặt chân đến sân Emirates, rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Vì sao không một đội bóng lớn nào ngoài Arsenal, đặc biệt là Man United, đủ dũng khí để bỏ ra đến 42,5 triệu bảng mua tiền vệ người Đức từ Real Madrid?

Chỉ 5 tháng sau, tình thế lập tức đảo chiều. Câu hỏi lúc này lại là: Liệu tuyển thủ người Đức có trở thành một Andrei Arshavin thứ hai hay không?

Ở trận gặp Bayern Munich vừa qua, Oezil chỉ là cái bóng của chính mình. Điều này khác xa so với những khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ mà tiền vệ người Đức làm được trong một thời gian ngắn ở xứ sương mù. Không thể phủ nhận Oezil đã đem về quả phạt đền ngay đầu trận khi anh khiến cho hậu vệ Jerome Boateng buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm ngay phút thứ 7.

Nhưng cú đá quá nhẹ vào giữa khung thành của Manuel Neuer, người bạn thuở ấu thơ của anh, không thể nào đem về bàn mở tỷ số của Arsenal. Nếu có điều gì mà chúng ta nghĩ có thể tin được ở Oezil đó là khả năng kiếm những quả phạt đền mà thôi.

Oezil cần phải cải thiện tình hình, nếu không muốn trở thành Arshavin thứ hai.

Còn lại, màn trình diễn của Oezil ở trận đấu vừa qua là rất đáng thất vọng. Anh buộc phải dạt ra cánh trái sau khi thủ thành Wojciech Szczesny bị truất quyền thi đấu. HLV Wenger rất muốn bi kịch ở mùa giải năm ngoái không lặp lại, khi Bayern Munich sớm chấm dứt cuộc chơi ngay ở trận lượt đi. Nhưng việc Oezil chơi ở vị trí không phải là sở trường khiến anh trở nên như một người xa lạ.

Các ống kính truyền hình đã không bỏ qua cảnh Oezil tranh cãi với Mathieu Flamini. Tiền vệ người Pháp rất tức tối khi Oezil không thể làm tốt nhiệm vụ theo sát Arjen Robben của Bayern Munich. Rồi sau đó, Oezil còn tỏ ra thờ ơ trước những cổ động viên nhà hiện diện tại sân Emirates.

Đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải các đồng đội không hài lòng với Oezil. Trước đó, Per Mertesacker từng cự cãi với Oezil ở trận gặp Man City hồi tháng 12 vừa qua. Flamini chẳng phải là người đầu tiên cảm nhận được sự lười nhác trên sân của Oezil.

Màn trình diễn tệ hại của Oezil được minh họa qua những đánh giá và thống kê. Tờ L'Equipe của Pháp chỉ chấm điểm 2/10 cho tiền vệ người Đức. Oezil để mất bóng đến 14 lần, nhiều hơn bất kì cầu thủ Arsenal nào khác. Đó là một thông số đáng chú ý, khi Bayern Munich của Pep Guardiola là một chuyên gia về khả năng kiểm soát bóng. Đồng thời, Oezil chẳng tung ra bất kì cú tắc bóng nào.

Tiền vệ 25 tuổi này chỉ chuyền bóng đúng 26 lần, với 20 lần đi chính xác. Con số này quá khiêm tốn so với Toni Kroos của Bayern Munich, với 147 đường chuyền thành công trong tổng số 152 đường chuyền được thực hiện.

Tất nhiên, việc so sánh Oezil với Arshavin vào thời điểm này có phần hơi bất công. Nhưng đang có những dấu hiệu đáng lo ngại về việc hai bản hợp đồng muộn trong hai kỳ chuyển nhượng trong năm 2013, đồng thời cũng là hai chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử của Arsenal, đang đi theo cùng một biểu đồ đi xuống.

Arshavin chuyển đến Arsenal từ Zenit với giá 15 triệu bảng hồi tháng 2/2009. Trận đấu ra mắt của cầu thủ người Nga là trước Sunderland vào ngày 21/2. Tuy vậy, mãi đến trận hòa 4-4 của Arsenal trước Liverpool sau đó hai tháng thì Arshavin mới cho thấy mình xứng đáng với kỳ vọng, khi anh là tác giả của cả 4 bàn thắng cho đội chủ sân Emirates. Nhờ đó mà anh nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng 4, đồng thời đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal trong mùa giải 2008-2009, dù chỉ chơi có đúng một phần tư số trận cho Arsenal ở mùa giải đó.

Thế mà mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Arshavin bị các cổ động viên Arsenal la ó khi vào sân thay cho Alex-Oxlade Chamberlain trong trận gặp Man United hồi tháng 1/2012. Ngay sau đó, tiền vệ người Nga quay lại Zenit theo dạng cho mượn, trước khi chính thức trở lại Nga khi Arsenal chấp nhận giải phóng anh vào mùa hè năm ngoái.

Còn với Oezil, anh lập tức để lại dấu ấn ngay trong 11 phút đầu tiên thi đấu cho Arsenal trên sân The Light của Sunderland, với một đường kiến tạo để Giroud ghi bàn. Tiền vệ người Đức cũng đã ghi được 5 bàn trong 18 trận đầu tiên. Có điều, pha lập công gần nhất của anh đã cách đây 2 tháng, ở trận hòa 1-1 với Everton ngày 8/12.

Rõ ràng, tuần trăng mặt của Oezil với Arsenal đã kết thúc. Giờ là lúc anh phải cải thiện mối quan hệ với các đồng đội và các cổ động viên, nếu không muốn phải ra đi trong ê chề như Arshavin.

H.Đức
Theo Daily Mail


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm