Nhận định bóng đá Man City vs Liverpool: Khúc vĩ thanh ở Etihad

10/04/2022 21:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

 Etihad, có thể không phải là chiến địa cuối cùng định đoạt chức vô địch Premier League mùa này như chính lời Jurgen Klopp khẳng định, nhưng nó gần như sẽ là khải hoan ca dành cho người chiến thắng.

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Liverpool, Ngoại hạng Anh (22h30, 10/4)

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Liverpool, Ngoại hạng Anh (22h30, 10/4)

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Liverpool, Ngoại hạng Anh (22h30, 10/4). Xem bóng đá trực tiếp Man City vs Liverpool. K+, K+ SPORT 1 trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

Ngoại hạng Anh vòng 32

* 22h30, 10/4: Man City vs Liverpool (K+Sport1)

Xem trực tiếp K+ Sport 1

VIDEO Man City vs Liverpool

Soi kèo, nhận định Man City vs Liverpool

 

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG ANH

 

Cuối cùng, Man City và Liverpool sẽ phải tìm gặp nhau trong trận đấu có tính chất của một trận chiến, nó vượt ra khỏi giới hạn của trận chung kết của mùa bóng, vì đây là thời điểm mà tham vọng của cả hai bên hoặc sẽ trở thành hiện thực, hoặc sụp đổ hoàn toàn.

Mở đầu chặng nước rút

Nếu muốn vô địch ở xứ sở sương mù, bạn cần phải đánh bại rất nhiều thứ để làm được điều đó. Câu chuyện của Manchester City không chỉ là Liverpool, mà còn là vượt qua những yếu tố khủng khiếp khác về bản lĩnh, khả năng kiểm soát trạng thái bóng đá, về lịch thi đấu, đối thủ ở bên ngoài nước Anh (trận lượt về tứ kết Champions League với Atletico Madrid), và sau đó là trận bán kết Cúp FA với chính The Kops.

Trận đấu với Liverpool cuối tuần này là tổng hòa ở đỉnh cao của mọi tiêu chuẩn, về bóng đá, nhà đương kim vô địch nước Anh phải là người giỏi nhất ở trên sân, nếu không như vậy, họ sẽ thất bại. Họ không được lựa chọn kết quả hòa, vì đấy là sự tự sát. Chiến thắng là cách thức duy nhất để tồn tại trước mọi áp lực về thành công và cả Liverpool nữa.

Về ý chí, đây là thời điểm mà The Citizens phải rắn rỏi như những chiến binh đường phố. Với nhiều người, phản ứng của Phil Foden và Pep Guardiola trước tiểu xảo của Atletico Madrid là thiếu sự kiểm soát, nhưng ở khía cạnh khác, nó biểu hiện cho khả năng đối mặt với mọi rắc rối của Manchester City.

Man City đang ở trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải và nếu để thua trận này, mọi kế hoạch của HLV người Santpedor sẽ phá sản. Đây là lượt đầu tiên của loạt luân lưu kéo dài 8 trận, như tờ Guardian bình luận, và đội bóng áo xanh phải cho thấy họ có thần kinh thép.

Chú thích ảnh
Đội thắng ở Etihad sẽ có lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

"Rõ ràng đó là một trận đấu quan trọng, chúng tôi phải có cách chuẩn bị và giữ bình tĩnh vì chúng tôi đã từng ở trong những tình huống như thế này. Ba năm trước, nó diễn ra ở trận cuối cùng (Man City đánh bại Brighton để vô địch). Kinh nghiệm của trận đó đã được chúng tôi đúc rút", John Stones hiểu được đội bóng đang đối mặt với điều gì.

Stones có lý lẽ của anh, nhưng nếu đó là chiến thắng, Man City có được sự tự tin để đối mặt với những thách thức sắp xảy đến: Atletico Madrid, rồi sau đó lại Liverpool. Bạn không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi trong những thời điểm như thế này. Chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất trong một tuần sóng gió là điều gì đó rất khủng khiếp ở khía cạnh tâm lý, tinh thần và thể trạng.

"Chúng tôi biết cách họ tạo dựng thế trận và nguy hiểm như thế nào nhưng chúng tôi sẽ giữ phong cách của mình và kiên nhẫn là chìa khóa để đánh bại Liverpool", Stones nói về sự chuẩn bị cho trận đấu khó khăn này. Anh chắc chắn, sẽ là phần quan trọng ở đó, nếu Man City muốn duy trì được mạch chiến thắng.

Sự bình thản của Liverpool

Lý thuyết là Liverpool không chịu tổn thất nào nếu để thua ở Etihad, họ chỉ là những người săn đuổi Man City và chiếc cúp bạc trong tay đối thủ. Đây đơn giản là một trận đấu như 7 trận còn lại và họ muốn giành trọn điểm số ở đó trong khi chờ đợi nhà đương kim vô địch trượt chân.

"Ngay cả nếu giành chiến thắng trước Man City (điều đã đủ khó khăn), tôi nghĩ không ai đó sẽ nói rằng, xong, mọi thứ đã được quyết định", Jurgen Klopp nói trước trận đấu. Kịch bản hay nhất là Liverpool rời khỏi nơi nay để vươn lên dẫn đầu với hai điểm nhiều hơn The Citizens, kịch bản ít hay ho hơn là duy trì khoảng cách hiện tại và tiếp tục gây áp lực lên đối thủ trong cuộc đi săn này. Và kịch bản rẻ tiền nhất là The Kops thất bại, khi đó, họ sẽ bị bỏ xa 4 điểm.

Manchester City giỏi chịu áp lực trong các cuộc đua đường trường, và Liverpool đã là nạn nhân ở mùa giải 2018-19, họ về nhì với số điểm cao nhất lịch sử, tất nhiên, chỉ xếp sau đội bóng của Pep.

Không ai muốn được nhớ đến như nhà Á quân theo cách đấy, và dù cả hai bên đều phủ nhận rằng đây là trận chung kết, thì nó vẫn sẽ là như vậy. Liverpool sẽ phải giành chiến thắng vì cuối cùng Jurgen Klopp không muốn bị trừng phạt bởi thất bại tại Etihad. Phần thưởng sẽ là chức vô địch vào cuối mùa, và nó xứng đáng với danh tiếng cũng như tham vọng của đội bóng áo đỏ. Họ không ở đây chỉ để là một đội bóng về nhì.

Thất bại sẽ mang tới một cái giá quá đắt đỏ và không lường trước được hậu quả, dù cho The Kops vẫn thừa năng lực để vô địch các giải đấu cúp còn lại. Nhưng mọi thứ sẽ diễn ra như thế này, nếu Man City kiên nhẫn trong giữ bóng thì Liverpool sẽ kiên nhẫn trong việc gây áp lực.

Đội bóng của HLV người Đức là những thợ săn lão luyện. Họ sẽ truy đuổi Man City trong từng pha tấn công, nếu viên đạn này trượt, họ sẽ lên nòng cho phát bắn thứ hai, cứ như thế, dồn ép đến tận cùng và họ sẽ chỉ mãn nguyện nếu đối thủ nằm xuống hoặc rời khỏi lãnh địa mà Liverpool vừa đặt tên mình lên đó.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm