Ngược dòng hạ Bayern, Man City đã sẵn sàng nghênh chiến Arsenal

12/12/2013 20:38 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 3-2 trước Bayern Munich là không đủ để Man City chiếm lấy ngôi đầu bảng D từ tay đối thủ. Nhưng đây là một màn khởi động tích cực của thầy trò Manuel Pellegrini trước trận cầu đinh với Arsenal vào cuối tuần.

Sẽ không ít người cười cợt vào câu nói của Manuel Pellegrini sau trận đấu: “Nếu chúng tôi có được một bàn thắng nữa (lúc đó tỷ số là 3-2), tôi sẽ cho Aguero ra khởi động”. HLV người Chile không biết rằng chỉ cần thêm 1 bàn nữa là đội bóng của mình sẽ vươn lên dẫn đầu bảng D.

Chiến thắng từ ghế dự bị

Cũng rất khó có thể trách Pellegrini được. Bởi các học trò của ông đến Allianz Arena chỉ để đá một trận cầu thủ tục, hơn là nắm lấy cơ hội giành ngôi đầu bảng. Dư âm từ thất bại 1-3 của Man City ngay tại Etihad ở lượt đấu thứ hai vẫn còn đó. Cựu HLV của Malaga thể hiện rất rõ ý đồ tiếp cận, khi chỉ giữ duy nhất một trụ cột là Fernandinho trong đội hình xuất phát tại nước Đức. Những cầu thủ thường xuyên đá chính như Kompany, Aguero hay Negredo góp mặt ở băng ghế dự bị, còn Yaya Toure, Nasri thậm chí được cho ở lại nước Anh.

Gạt qua một bên sự nhầm lẫn của Pellegrini, điều tích cực mà Man City thu được sau trận đấu này là việc những cầu thủ chỉ đá dự bị, hoặc mới trở lại sau chấn thương đều chơi rất hiệu quả. Cái tên sáng nhất trên đất Đức là David Silva, người đá chính trận đầu tiên sau một tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân. Anh chính là người tạo ra sự khác biệt khi Man City bị Bayern Munich dẫn trước 2 bàn chỉ sau 12 phút.


Chiến thắng trước Bayern Munich là cú hích tinh thần cho Man City trước trận đấu với Arsenal

Tiền vệ người Tây Ban Nha là tâm điểm những đợt tấn công của Man City, với khả năng tung ra những đường chuyền sắc sảo. Chính anh là người mở ra cuộc lội ngược dòng với bàn rút ngắn tỷ số từ một pha dứt điểm cận thành. Trong hiệp 2, lối chơi hoa mỹ của Silva trở thành nguồn cảm hứng cho những bàn thắng tiếp theo của Kolarov và Milner.

Tất nhiên, ngoài Silva, cũng cần nhắc thêm một vài nhân tố khác. Đó là James Milner, người góp công trong cả ba bàn thắng của Man City. Anh là người kiến tạo bàn đầu tiên của Silva, đem về quả penalty để Kolarov gỡ hòa, trước khi tự mình lập công đem về chiến thắng chung cuộc. Ngoài ra, Javi Garcia cũng chơi rất tốt sau những lời chỉ trích về phong độ nghèo nàn từ đầu mùa.

Tự tin hướng về Premier League

Trận thắng này của Man City là mũi tên trúng hai đích. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử Man City vượt qua vòng bảng Champions League. Hơn thế, thành tích 15 điểm sau 6 trận, cùng với việc ghi đến 18 bàn ở vòng bảng là một lời cảnh báo cho các đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp. Chắc chắn các ông lớn như Real Madrid hay Barcelona rất muốn tránh Man City trong buổi lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 16/12 tới.

Ngoài ra, đây còn là một cuộc tập dượt lý tưởng của Man City cho trận đại chiến với đội đầu bảng Arsenal vào cuối tuần này. Hiện tại, thầy trò Manuel Pellegrini đang xếp thứ 4 ở Premier League, kém đối thủ 6 điểm trên bảng xếp hạng. Thế nên Man City bắt buộc phải giành chiến thắng nếu muốn duy trì cơ hội tham gia cuộc đua giành ngôi vương Premier League.

Lợi thế lớn của Man City trong trận đấu tới là họ được thi đấu ở thánh địa Etihad, nơi mà từ đầu mùa đến giờ họ toàn thắng trong cả 7 trận đã đấu. Trong số đó có những kết quả thuyết phục như chiến thắng 4-1 trước đại kình địch Man United ở vòng đấu thứ 5, hay mới nhất là việc Man City đè bẹp Tottenham với tỷ số của một séc tennis ở vòng 12.

Thế nên, Man City rất sẵn sàng biến Arsenal trở thành ông lớn thứ ba “phơi xác” ở Etihad.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm