'Nghệ thuật' dùng người của Rodgers: 67 triệu bảng co ro ngồi dự bị

27/11/2014 21:49 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Cách dùng người của HLV Brendan Rodgers đang bị đặt nhiều dấu hỏi.

Gặp Real Madrid ở Bernabeu, Rodgers cất toàn bộ đội hình 1 để dùng đội hình 2. Kết quả: Liverpool thua 0-1. Trước Ludogorets, đội bóng yếu hơn Real rất nhiều, Rodgers sử dụng đội hình 1 và chỉ cho hai tân binh là Javier Manquillo và Lambert thi đấu. Toàn bộ các tân binh mà Rodgers mua về Hè qua là Adam Lallana, Dejan Lovren và Emre Can đều ngồi dự bị và không được sử dụng. Mãi đến phút 82, Rodgers mới thực hiện sự thay đổi người đầu tiên là Moreno vào thay Raheem Sterling.

Cách dùng người này như một sự thừa nhận của Rodgers về kì chuyển nhượng thất bại thảm hại. Hè 2014, Liverpool chi hơn 110 triệu bảng mua 9 cầu thủ mới, nhưng ngoại trừ Rickie Lambert (giá 4 triệu bảng từ Southampton) và Javier Manquillo (mượn từ Atletico Madrid), không tân binh nào được trọng dụng thường xuyên.

Tổng cộng 67 triệu bảng đã bị ông Rodgers ném lên ghế dự bị, và họ co ro ngồi đến hết trận. Từ Dejan Lovren (hậu vệ đắt nhất lịch sử Liverpool), Adam Lallana, Emre Can, đến Lazar Markovic. Markovic là một thất bại thảm hại. Giá anh là 20 triệu bảng, nhưng cho đến giờ chưa thực hiện được một đường kiến tạo hoặc ghi nổi 1 bàn nào. Đấy là còn thiếu Mario Balotelli, cầu thủ bị ốm và không đá được. Giá anh là 16 triệu bảng nhưng anh chưa ghi nổi bàn nào ở Premier League, và mới ghi được 1 bàn tại Champions League mùa này.


Balotelli: Giá 16 triệu bảng, chưa ghi bàn ở Premier League, ghi 1 bàn ở Champions League.

Cách dụng nhân của Rodgers đi ngược lại chính những gì ông chê trách đội khác. Hồi tháng 3, khi được hỏi về Tottenham, HLV người Bắc Ireland nói giọng kẻ cả về những bản hợp đồng lớn của đối thủ: “Mua nhiều cầu thủ thì phải cho họ ra sân”. Cuối cùng, Liverpool đi chính vào vết xe đổ của Tottenham. Họ chi nhiều tiền mua cầu thủ, nhưng sức mạnh của đội bóng không được cải thiện là bao.

Tháng trước, Rodgers nói: “Chúng tôi cần tái thiết đội hình. Các cầu thủ có thể gặp khó khăn trong thích nghi nhưng dần dà họ sẽ là những cầu thủ quan trọng với đội bóng. Chúng tôi là như vậy. Mùa trước, chúng tôi đâu có chơi nhuẫn nhuyễn ngay được đâu?”.

“Tôi tin rằng đội bóng có tiềm năng to lớn. Thật khó cho người ngoài hiểu hết bởi họ đã bị ấn tượng tốt đẹp của mùa trước lấn át. Thực tế, đội bóng vẫn đang trong quá trình xây dựng. Chúng tôi mất đi một cầu thủ đẳng cấp thế giới vào mùa Hè và đội bóng đang hơi chững lại một chút”.

Mất một cầu thủ như Suarez thì bất cứ đội bóng nào cũng cần thời gian làm quen. Nhưng vấn đề là Rodgers có vẻ cũng lúng túng ngay cả với những cựu binh. Rạng sáng nay, Lucas Leiva mới được đá trận đầu tiên kể từ sau lần làm khách Real Madrid 3 tuần trước. Anh đã bất mãn và định ra đi từ tháng 8, sau khi Napoli liên hệ. Nhưng Rodgers giữ anh lại. Lucas là quân bài rất phù hợp với hệ thống 4-1-4-1, mà khi chơi sau, anh giúp Steven Gerrard chơi thoải mái hơn. Nhờ có Lucas trận gặp Ludogorets, Jordan Henderson có cơ hội dâng cao và chính anh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách.




Lovren ghi bàn, Markovic là nỗi thất vọng.

Không được thi đấu nhiều, Kolo Toure cũng có thể rời Liverpool. Nhiều đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã liên hệ với anh. Nếu anh đi, Liverpool sẽ chịu tổn thất vì Lovren chưa hòa nhập được và rất hay mắc sai lầm. Cũng chính nhờ kinh nghiệm và khả năng xoay trở tốt, Toure giúp Martin Skrtel thi đấu điềm tĩnh hơn.

Nhưng Rodgers vẫn bênh Lovren chằm chặp. “Bạn cần phải kiên nhẫn với cậu ấy”, Rodgers nói. “Cậu ấy sẽ là trung vệ hàng đầu của đội bóng. Đó là một tài năng lớn. Cậu ấy đang làm tốt. Vấn đề là đừng phán xét một cầu thủ sớm như vậy”.

Chung quy lại, Rodgers kêu gào các ông chủ chi lớn, nhưng rồi lại không sử dụng thành công số tiền được cấp. Và khi thất bại, ông yêu cầu thời gian, “cấm đoán” sự phán xét ở thời điểm này. Đến bao giờ thì ông sẵn sàng đối mặt, Rodgers?

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm