Nemanja Matic: Trưởng thành trong ám ảnh chiến tranh

25/01/2015 19:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bài phỏng vấn trên trang Four Four Two, tiền vệ Nemanja Matic đã bộc bạch ký ức tuổi thơ cũng như động lực giúp anh trở lại và gây ấn tượng trong màu áo Chelsea.

Hiện Matic đang rất hạnh phúc trong màu áo Chelsea, cùng cuộc sống ở London bên vợ và đứa con trai 3 tuổi. Anh nói thêm về thú vui của mình sau giờ bóng lăn: “Khi toàn đội được nghỉ phép một ngày, gia đình tôi thường dành thời gian chơi với Branislav Ivanovic, vợ và 3 đứa con của anh ấy. Tôi biết anh ấy từ khá lâu. Đó là một chàng trai tốt bụng”.

Ký ức về Nam Tư cũ

Sự thân thiết giữa Matic và Ivanovic là điều dễ hiểu. Không chỉ bởi họ cùng mang quốc tịch Serbia. Cả hai đều trưởng thành ở Nam Tư (tiền thân của Serbia hiện nay) trong những năm 90 của thế kỷ trước. Đó là thời kỳ mà không một người dân Serbia nào quên được.

Matic nhớ lại: “Hồi ấy cuộc sống ở Nam Tư không hề yên bình chút nào, bởi đó là thời điểm chiến tranh nổ ra. Ký ức duy nhất đọng lại trong tôi về thời điểm ấy là năm 1999. Lúc đó tôi mới tầm 12,13 tuổi. Năm đó quân đội Mỹ đã tiến hành ném bom xuống đất nước chúng tôi. Đó là thời khắc tôi khó có thể quên, dù tôi chẳng hiểu được điều gì vừa xảy ra. Tôi hỏi cha tôi, nhưng ông ấy không thể giải thích được. Khoảnh khắc ấy sẽ đi cùng tôi suốt cuộc đời”.

Như tất cả đã biết, Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), đứng đầu là Mỹ, đã mở hàng loạt chiến dịch không kích kéo dài gần ba tháng xuống Nam Tư. Đỉnh điểm là cuộc xung đột Kosovo kéo dài 18 tháng, khiến cho khoảng 13 nghìn người thiệt mạng.

Dù trưởng thành trong hoàn cảnh chiến tranh, Matic vẫn tìm thấy những niềm vui trong tuổi thơ của mình: “Với tôi, thời thơ ấu thật đẹp. Tôi được học hành cùng các bạn đồng trang lứa, chơi bóng như bao đứa trẻ khác. Tôi vẫn còn giữ liên lạc với những người bạn ở thời điểm đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi là công dân Serbia. Serbia là một đất nước tươi đẹp. Người dân Serbia rất thân thiện và sẵn lòng chào đón du khách gần xa”.

Đó là câu chuyện cách đây hơn một thập kỉ. Bây giờ, Matic đang hạnh phúc khi được trở lại Chelsea, nơi anh đóng vai trò không thể thiếu trong đội hình của HLV Jose Mourinho. Matic thời điểm này có vị thế khác hẳn so với cách đây 6 năm, khi anh chuyển đến từ Kosice với mức giá 1,5 triệu bảng.

Ấn tượng Mourinho & tái hòa nhập

Sự tin tưởng của Mourinho chính là động cơ thuyết phục Matic trở lại đội bóng áo xanh: “Khi tôi trở lại Chelsea, Mourinho nói với tôi rằng ông ấy tin vào năng lực của tôi. Ông ấy khiến tôi cảm thấy tự tin mỗi lần ra sân. Mọi người đều biết Mourinho là một HLV tài năng. Nhưng tôi nói rằng ông ấy còn là một người rất có trách nhiệm. Lúc cần vui vẻ, ông sẵn sàng pha trò. Nhưng khi bắt tay vào công việc, ông ấy luôn tỏ ra rất nghiêm túc. Đơn giản ông ấy muốn mọi việc đi đúng hướng”.

Kinh nghiệm từ khoảng thời gian khoác áo Chelsea trước đó (từ 2009 đến 2011) giúp Matic tái hòa nhập với những cầu thủ còn lại. Hơn thế, việc tiền vệ 26 tuổi này có tới 7 năm thi đấu cho nhiều đội bóng ở Châu Âu cũng là một lợi thế không nhỏ.

Anh cho biết: “Bóng đá là một trường học lý tưởng để học ngoại ngữ. Tôi sống ở Bồ Đào Nha trong hai năm rưỡi. Dĩ nhiên tôi chẳng thích nói tiếng Bồ chút nào, nhưng tôi hiểu được mọi thứ. Điều này rất hữu ích cho tôi khi khoác áo Chelsea. Ngoài Mourinho ra, còn có rất nhiều cầu thủ người Brazil ở Chelsea. Nhờ việc biết tiếng Bồ, tôi hiểu rõ họ hay đùa nhau thế nào. Họ cũng phải rất cẩn trọng khi nói bất cứ điều gì liên quan đến cá nhân tôi”.

4 Trong 7 năm, từ 2007 đến 2014, Matic đã thi đấu cho 4 CLB khác nhau ở Châu Âu gồm Kosice, Vitesse, Benfica và Chelsea (hai giai đoạn).

98 Tính đến thời điểm này, Matic ra sân nhiều nhất trong màu áo Benfica, với 98 lần thi đấu trong 3 năm từ 2011 đến 2014.

31 Mùa này, Matic đã ra sân tổng cộng 31 lần trong màu áo Chelsea ở tất cả các đấu trường, trong đó có 21 lần ở Premier League.


Đức Hùng (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm