MU: West Brom từng phá hỏng lễ chia tay của Sir Alex Ferguson vào năm 2013

15/02/2021 21:59 GMT+7 | Man United

Sir Alex Ferguson nói lời chia tay với MU và bóng đá tại sân The Hawthorns của West Brom nhưng đội chủ nhà đã "phá hỏng" ngày ý nghĩa của chiếc lược gia Scotland.

Tin bóng đá MU 15/2: Maguire chỉ trích VAR. Dortmund tranh hậu vệ với MU

Tin bóng đá MU 15/2: Maguire chỉ trích VAR. Dortmund tranh hậu vệ với MU

Tin bóng đá MU 15/2: Harry Maguire chỉ trích VAR. Dortmund tranh hậu vệ với MU. HLV Ole Solskjaer nói cứng sau trận hòa West Brom

Mùa giải 2012/13, MU đã đăng quang vô địch lần thứ 20 tại giải đấu cấp cao nhất nước Anh. Tuy nhiên, họ phải chịu tổn thất nặng nề khi HLV Sir Alex Ferguson nói lời chia tay đội bóng sau gần 30 năm dẫn dắt. Thật đáng tiếc khi trận đấu cuối cùng của ông lại không thể diễn ra tại Old Trafford.

Ngày 12/5/2013, MU giành chiến thắng 2-1 trước Swansea và chính thức nhận huân chương vô địch trên sân nhà Old Trafford. Ngày 19/5/2013, HLV Sir Alex có trận đấu thứ 1500 của mình, đồng thời cũng là lần cuối cùng ông làm HLV.

MU. West Brom 1-1 MU. Sir Alex Ferguson. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Sir Alex được West Brom đón chào ở trận đấu cuối cùng 

Trận đấu được diễn ra trên sân The Hawthorns của West Brom. Sân đấu có sức chứa 26.850 người. Ngày hôm ấy có 26.438 người đã tới sân để theo dõi trận đấu. Điều đáng nói, giá vé thời điểm đó được đẩy lên tới 300-400 bảng. Mức giá này gần bằng với mức giá vé cả mùa của West Brom. Vì thế, sự hiện diện của hơn 26 nghìn người tại The Hawthorns phần nào cũng cho thấy tầm ảnh hưởng của Sir Alex đối với bóng đá.

MU khởi đầu trận đấu rất tốt và dẫn trước West Brom tới 5-2 tới phút 79 nhưng sự tỏa sáng của Romelu Lukaku đã khiến "Quỷ đỏ" kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 5-5. Thậm chí, tiền đạo người Bỉ còn dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Khi tiền đạo Lukaku rút ngắn tỷ số xuống 3-5 ở phút 80, các cầu thủ ăn mừng có phần hời hợt với CĐV nhà. Tuy nhiên, khi Mulumbu ghi bàn thắng thứ 4 cho West Brom, sân đấu gần như nổ tung. Nụ cười vụt tắt trên miệng của Sir Alex Ferguson. Và phút 86, các khán đài tại The Hawthorns rung chuyển, còn MU thì chết lặng.

"Chúng tôi không cố ý phá hỏng trận đấu chia tay của Sir Alex Ferguson. Giữa giờ nghỉ, chúng tôi vẫn thoải mái ăn bánh và nói chuyện với nhau, dù đang bị dẫn 1-3. Trận đấu này không chỉ đơn giản là một trận đấu nữa. Đó là trận đấu chia tay Sir Alex", tiền đạo Pat Frost của West Brom chia sẻ.

MU. West Brom 1-1 MU. Sir Alex Ferguson. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Lukaku ăn mừng bàn thắng 5-5 với CĐV West Brom

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Ferguson đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khắp 4 góc sân. Không chỉ những CĐV "Quỷ đỏ" mà có cả những tràng pháo tay của CĐVcủa West Brom.

Buổi lễ chia tay của Sir Alex Ferguson diễn ra đơn giản, nhẹ nhàng. Thực tế, thông tin Sir Alex Ferguson sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải chỉ được thông báo trước đó 11 ngày nên West Brom không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu.

Ferguson viết: "Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chúng tôi ở lại sân để vẫy chào và cảm ơn CĐV của MU. Giggsy đẩy tôi về phía trước, còn các cầu thủ đều lùi lại. Tôi chỉ có một mình trước bức tranh lớn với những khuôn mặt hạnh phúc. Người hâm mộ đã dành cả ngày với chúng tôi. Họ hát, nhảy múa và reo hò. Tôi rất muốn thắng 5-2 nhưng theo cách nào đó, tỷ số 5-5 là một dấu ấn phù hợp. Đó là trận đấu đầu tiên trong lịch sử Premier League kết thúc với tỷ số 5-5 và cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp của tôi: một lần cuối cùng trong 90 phút cuối cùng của tôi".

MU. West Brom 1-1 MU. Sir Alex Ferguson. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
HLV Sir Alex cúi chào cảm ơn CĐV có mặt tại sân bóng

Khi trận đấu kết thúc, sân đấu của West Brom đã trở lên hỗn loạn. Nhiều CĐV của MU đã thoát khỏi sự kiểm soát của cảnh sát và quản lý để xuống sân bóng. Họ muốn có được chữ ký và những bức ảnh của Sir Alex. Đó là những khoảnh khắc cuối cùng của HLV người Scotland trên cương vị HLV.

Sir Alex Ferguson đã gắn bó với MU từ năm 1986 tới năm 2013. Cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho Sir Alex là John Sivebaek, còn người cuối cùng là Chicharito. Trong suốt khoảng thời gian đó, HLV người Scotland đã nâng tổng danh hiệu của MU từ 28 lên thành 66. Đó là một sự nghiệp sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm