MU: Tại sao Man United vẫn chưa chiêu mộ trung vệ trong kỳ chuyển nhượng này?

22/06/2019 12:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU là một đội bóng nhưng lại hay đưa ra các quyết định không phù hợp với những vấn đề trên sân cỏ. Việc họ không gấp rút bổ sung một trung vệ trong mùa Hè này đã chứng minh điều đó.

 

NÓNG: Fernando Torres giải nghệ ở tuổi 35, khép lại 18 năm thăng trầm

NÓNG: Fernando Torres giải nghệ ở tuổi 35, khép lại 18 năm thăng trầm

Sau 18 năm chơi bóng, tiền đạo Fernando Torres đã quyết định treo giày trong màu áo CLB Sagan Tosu của Nhật Bản

 

Tại một đội bóng coi trọng thương mại hơn việc ghi nhiều bàn và giữ sạch lưới, MU không thể tìm hiểu xem trên mạng xã hội người ta đang nói những gì trước khi tặng cho Marcos Rojo, Chris Smalling và Phil Jones những bản hợp đồng mới.

Những ý kiến của người hâm mộ chỉ như con gió thoảng qua đối với ban lãnh đạo MU. Trong bối cảnh “Quỷ đỏ” đang xây dựng lại đội hình và cần một trung vệ chất lượng, hãy điểm qua vài thống kê sau:

- Kể từ khi ký hợp đồng mới với mức lương 160.000 bảng/tuần vào tháng 3 năm 2018, Rojo chỉ đá chính 5 trận cho MU.

- Phil Jones đã bỏ lỡ ba tháng trong mùa giải 2018-19 vì các chấn thương khác nhau.

- Eric Bailly đã bị chấn thương trong ít nhất 290 ngày trong sự nghiệp kéo dài 3 năm ở MU

Giờ thì cùng xem những cầu thủ này đã cống hiến được ra sao trong quãng thời gian qua.

-Bailly đã chơi 74 trên tổng số 173 trận kể từ khi gia nhập MU. Con số đó của Jones là 219/439, Smallings là 323/499 và Rojo là 113/276 trận. Victor Lindelof, tân binh mới nhất của “Quỷ đỏ” ở vị trí trung vệ cũng gặp những chấn thương và có số lần ra sân là 69 trên tổng số 109 trận.

VIDEO tài năng của Aaron Wan-Bissaka, mục tiêu theo đuổi của MU

Vì vậy, tổng thế là: Bailly ra sân 42,7% tổng số trận, Jones là 49,2%, Smallings 64%, Rojo 40,9% và Lindelof là 63,3%.

Độ tuổi của những cầu thủ trên cũng nên được cân nhắc. Lindelof, người có giá 30,9 triệu bảng sẽ bước sang tuổi 25 vào tháng tới, Bailly, 30 triệu bảng, cũng đã 25 tuổi. Những cầu thủ này gặp quá ít sự cạnh tranh cho suất đá chính ở MU.

Ngoài ra, điều đáng nói là MU không những không bổ sung thêm trung vệ mà ngược lại còn gia hạn lâu dài với những người kể trên. Điều đó đang đi ngược lại triết lý “ngắn hạn” của Jose Mourinho. Rojo, 29 tuổi, đã ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm chỉ 4 ngày trước khi tròn 28 tuổi vào năm ngoái. Chris Smalling đã ký một hợp đồng 3 năm rưỡi ở tuổi 29 vào tháng 12 năm ngoái và Phil Jones chỉ còn 20 ngày nữa là đón sinh nhật thứ 27 của mình khi anh tạo dáng trong phòng họp báo và bắt HLV Solskjaer.

Năm người nói trên đã chia nhau đá chính tổng cộng 78 trong mùa giải vừa qua, mùa giải mà MU có thống kê phòng ngự tệ nhất kể từ năm 1979. Họ đã thất bại trong việc giữ sạch lưới trong 15 trận đấu cuối cùng của mùa giải 2018-19.

Chú thích ảnh
Hàng thủ đang quá tệ nhưng MU vẫn chưa muốn bổ sung thêm

Nhìn qua các đối thủ, Man City đã chi 182,7 triệu bảng cho Martin Demichelis, Eliaquim Mangala, Nicolas Otamendi, John Stones và Aymeric Laporte trong 6 năm qua và vẫn muốn có thêm một trung vệ chất lượng nữa vào mùa Hè này. Liverpool đã đầu tư 127,7 triệu bảng vào Mamadou Sakho, Tiago Ilori, Dejan Lovren, Joe Gomez, Ragnar Klavan và Virgil van Dijk, đồng thời ký hợp đồng với Joel Matip miễn phí trong cùng khoảng thời gian.

Nhìn chung, các đối thủ truyền kiếp của MU đã đầu tư nghiêm túc hơn họ rất nhiều cho hàng phòng ngự. Kết quả là Liverpool chỉ nhận 22 bàn thua ở mùa giải trước ở Premier League, Man City thủng lưới 23 còn MU thì lọt lưới tận 54 bàn.

MU dường như không quá chú tâm cho việc đầu tư vào hàng hậu vệ. Diogo Dalot là hậu vệ duy nhất mà họ mua trong vòng 2 năm qua, có giá 19 triệu bảng.

Thay vì chiêu mộ thêm, MU đã gia hạn với 3 trung vệ trong 6 tháng cuối cùng trên hợp đồng của họ và điều này không giúp cho hàng thủ của “Quỷ đỏ” vững chắc hơn trong tương lai.

Chú thích ảnh
Man City và Liverpool đã đầu tư cho hàng thủ, vậy cớ sao MU không làm như vậy?

Các nguồn tin cao cấp ở MU từng thừa nhận bản hợp đồng 52 triệu bảng Kyle Walker mà Man City chiêu mộ 2 năm trước đã làm méo mó thị trường chuyển nhượng, nhưng lại cho rằng cái giá 75 triệu bảng dành cho Virgil Van Dijk là quá rẻ. MU nói rằng họ sẵn sàng chi 100 triệu bảng để mua một trung vệ phù hợp, và người hâm mộ có quyền hỏi họ phải chờ đợi bao lâu nữa?

Mười tháng trôi qua kể từ khi MU bày tỏ sự quan tâm tới Harry Maguire, họ vẫn chưa chịu trả giá cho một trung vệ nào. Điều trớ trêu là họ từng chùn bước khi nghe thấy mức giá 75 triệu bảng dành cho Maguire hồi tháng 8 năm ngoái. Giờ đây, khi cầu thủ người Anh đã gia hạn hợp đồng với Leicester, giá của anh có thể lên thành 9 con số nhưng “Quỷ đỏ” vẫn muốn có sự phục vụ của Maguire.

Một trung vệ khác cũng đang được định giá 100 triệu bảng là Raphael Varane. Điều đáng nói là khi HLV Sir Alex Ferguson lặn lội sang Pháp để nỗ lực chiêu mộ cầu thủ này và bị Real Madrid phá đám, Maguire đang phải vật lộn thi đấu ở League One trong màu áo của Sheffield United.

Vậy tại sao MU không thử chiêu mộ Varane? Nhưng dù thế nào, "Quỷ đỏ" cũng nên nhanh chóng bổ sung thêm một trung vệ trong mùa Hè này hoặc nếu không, họ sẽ lại phải hối tiếc vì những quyết định của mình.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm