M.U sa sút vì Mourinho thực dụng và thận trọng một cách thái quá

24/10/2017 17:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyên nhân nào khiến M.U ném đi 5 điểm ở 2 vòng đấu vừa rồi? Thống kê chỉ ra rằng các học trò của Jose Mourinho chỉ tạo được vỏn vẹn 7 cơ hội trước Liverpool và Huddersfield. Sự thận trọng quá mức đã khiến họ lãnh đủ.

Cuối tháng Chín, M.U đá tổng cộng 10 trận với thành tích gần như tuyệt đối (9 thắng, 1 hòa), ghi được tới 32 bàn thắng, cao gấp đôi so với cùng kỳ mùa trước (17), và gấp rưỡi so với mùa trước nữa (20). Trong vài tuần đầu tiên của mùa giải, có vẻ như Mourinho đã gạt bỏ tư duy thực dụng, để các cầu thủ tự do thể hiện khả năng tấn công.

* Video highlights bàn thắng Huddersfield - M.U 2-1

Mourinho rốt cuộc không hề thay đổi

Nhưng Mourinho chưa bao giờ từ bỏ bản ngã của mình, một HLV thực dụng, với mục tiêu ba điểm là trên hết. Và khi áp dụng nó một cách thái quá, ông đã phải trả giá. Ở hai trận gần nhất, trước Huddersfield và Liverpool, M.U chỉ tạo được vỏn vẹn 7 cơ hội, và ghi được duy nhất một bàn thắng (Rashford).

Thật ra, ngay trong giai đoạn M.U thăng hoa, những dấu hiệu về cách tiếp cận xấu xí cũng đã hé lộ. Chiến thắng 1-0 trên sân Southampton là một minh chứng khi họ chỉ cầm bóng 38%, dứt điểm được 9 cú - thấp nhất từ đầu mùa (so với 14 của đội chủ nhà). Việc M.U cố sức bảo vệ lợi thế dẫn trước, thay vì nới rộng cách biệt cho thấy Mourinho chưa hề thay đổi. Việc ông quả quyết sau trận rằng: "Nếu M.U ghi được bàn thứ hai trong hiệp một, tôi sẽ đưa Martial và Lingard vào sân và hướng tới một kết quả khác" càng minh chứng cho tư duy ấy. Trong hiệp hai, ông đã gào lên, bắt Lukaku chạy một nửa chiều dài của sân để về hỗ trợ phòng ngự cho đội hình đã lùi sâu của mình.

M.U đã đè bẹp Crystal Palace 4-0 sau đó, nhưng trong chuyến hành quân đến sân Liverpool, Mourinho một lần nữa buộc các học trò phải lùi sâu với phương châm "an toàn là bạn". Kết quả: Trong suốt cả trận, họ chỉ có đúng 1 lần dứt điểm trúng khung thành, tạo ra được hai cơ hội. Nếu xét về số cơ hội rõ rệt có thể dẫn đến bàn thắng, chỉ số này của M.U chỉ là 0,22, bất chấp, họ đã bố trí hàng tấn công có giá hơn 120 triệu bảng (Lukaku, Martial và Mkhitaryan).

Đó là một cách tiếp cận kỳ lạ nếu biết rằng hàng thủ Liverpool hiện thủng lưới nhiều thứ 5 ở Premier League mùa này.

Trước khi mùa giải diễn ra, Mourinho từng bảo: "Nếu đối thủ hay hơn chúng tôi và kiểm soát thế trận, chúng tôi sẽ biết cách chuyển hóa lối chơi của mình để giành được một kết quả có lợi". Rõ ràng, Mourinho chưa bao giờ gác lại tư tưởng thận trọng và chỉ cần một trận đấu hơi có chút căng thẳng, là ông không dám mạo hiểm.

Chú thích ảnh
M.U có dấu hiệu sa sút trong mấy trận gần đây

Lỗi không hoàn toàn do Mourinho

Sự thận trọng thái quá đã khiến hình ảnh ứng viên vô địch của M.U bị mờ nhạt đi rất nhiều. Tại Huddersfield, trước một đội bóng vừa mới thăng hạng và ngân sách thuộc nhóm 3 đội nghèo nhất Premier League, M.U chỉ tạo ra được 5 cơ hội ghi bàn, và sút trúng khung thành vỏn vẹn 3 lần. Đó không phải hình ảnh thăng hoa ghi bàn không ngừng nghỉ ở 6 tuần đầu tiên.

Tất nhiên, Mourinho không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, bởi có những yếu tố đặc biệt cũng tác động đến kết quả trận đấu hơn là toan tính chiến thuật của HLV. Mourinho không có Paul Pogba, người dẫn đầu về số cơ hội tạo ra ở mùa giải trước (57). Mùa này, Pogba cũng đã tạo 9 cơ hội sau 4 vòng đầu, chỉ kém mỗi Mkhitaryan (15). Bởi thế, sự vắng mặt của anh là mất mát tương đối lớn.

Vấn đề là tầm ảnh hưởng của Mkhitaryan cũng giảm sút rất nhanh khi anh chỉ tạo 7 cơ hội ở 5 trận kế tiếp, và đáng lo hơn khi trong khoảng thời gian đó, không cầu thủ nào tạo được cơ hội nhiều hơn thế.

Trong Top 5 cầu thủ đứng đầu về số cơ hội kiến tạo mùa trước, Rooney (36) đã ra đi, Ibrahimovic chưa trở lại (48), trong khi Herrera (36) thì mới đá chính vỏn vẹn 2 trận. Mourinho cũng không quen bố trí cả Rashford và Martial trong cùng đội hình, dù họ đang là hai trong số những mũi tấn công hiệu quả nhất của ông. Trong tổng cộng 8 lần đá chính, họ chỉ có 73 phút đá cùng nhau, trong đó, có 9 phút ở Premier League (trước Leicester) và 64 phút ở Cúp FA (trước Burton).

Điều đáng nói là Rashford đã ghi 3 bàn trong 73 phút ấy, còn Martial ghi 1 bàn. Tại sao họ không được trao nhiều cơ hội đá cùng nhau hơn?

Số cơ hội M.U tạo được ở mỗi trận mùa này

West Ham (thắng 4-0): Henrikh Mkhitaryan (5), Romelu Lukaku (3), Paul Pogba, Juan Mata (2), Anthony Martial, Antonio Valencia, Daley Blind, Marcus Rashford (1). Tổng: 16.

Swansea (4-0): Mkhitaryan (4), Pogba (3), Mata (2), Lukaku, Blind, Rashford (1). Tổng: 12

Leicester (2-0): Mkhitaryan, Martial (4), Rashford, Lukaku (2), Marouane Fellaini, Mata, Jesse Lingard, Blind, Antonio Valencia, Pogba (1). Tổng: 18.

Stoke (2-2): Pogba (3), Martial, Mkhitaryan, Valencia (2), Bailly, Lukaku, Ander Herrera, Nemanja Matic (1). Tổng: 13

Everton (4-0): Mata (3), Mkhitaryan (2), Matic, Ashley Young, Rashford, Lingard, Lukaku (1). Tổng: 10

Southampton (1-0): Mkhitaryan, Lukaku (2), Mata, Young (1). Tổng: 6

Crystal Palace (4-0): Rashford (4), Mata (3), Mkhitaryan, Lukaku (2), Fellaini, Young, Martial, Matic, Herrera (1). Tổng: 16

Liverpool (0-0): Mkhitaryan, Martial (1). Tổng: 2

Huddersfield (1-2): Young (2), Matic, Lingard, Lukaku (1). Tổng 5.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm