MU quá lớn so với khả năng của Solskjaer?

03/10/2021 18:11 GMT+7 | Man United

Có trong tay những ngôi sao lớn nhưng có vẻ như Ole Gunnar Solskjaer lại tỏ ra bất lực trong việc vận hành một cỗ máy cồng kềnh như MU.

MU: Wan-Bissaka là điểm sáng hiếm hoi ở trận hòa Everton

MU: Wan-Bissaka là điểm sáng hiếm hoi ở trận hòa Everton

MU đã gây thất vọng khi chia điểm với Everton cuối tuần qua nhưng Aaron Wan-Bissaka vẫn là điểm sáng trong trận đấu này.

1. Lewis Dobbin và Charlie Whitaker là hai sự lựa chọn từ băng ghế dự bị trên hàng công của Everton của HLV Rafa Benitez. Lewis Dobbin được tung vào sân ở những phút cuối thay cho Gray. Tất nhiên, một cầu thủ vô danh như anh không có cơ hội để tạo ra sự khác biệt, giúp Everton có nhiều hơn một kết quả hòa ở sân Old Trafford.

 

Tất cả trái ngược hoàn toàn với những cái tên dự bị của MU. Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Paul Pogba, Jesse Lingard và Van De Beek. Ronaldo là một ngôi sao lớn. Ở tuổi 36, anh vẫn là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Sancho thì khiến MU mất tới gần 80 triệu bảng để mua về trong mùa Hè. Lingard vẫn là một cầu thủ mang tới nhiều sự đột biến trong khi tên tuổi của Paul Pogba đã được nhắc đến quá nhiều trong những mùa bóng trở lại đây.

Kết quả bóng đá MU 1-1 Everton, tin tức bóng đá MU hô nay, sa thải Solskjaer, ronaldo, cristiano Ronaldo, cr7, video MU 1-1 Everton, ket qua bong da, Solskjaer
Solskjaer đang bất lực với MU

Ole Gunnar Solskjaer đã quyết định để tất cả những cái tên này trên băng ghế dự bị. Ông tiến hành thay đổi, xoay vòng lực lượng. Martial, người được lựa chọn, có bàn mở tỷ số, nhưng nó chẳng thể che lấp đị sự khập khiễng về mặt lối chơi, về tính hiệu quả sau khi bộ khung có những sự xáo trộn về mặt con người. MU vẫn chơi lỏng lẻo, vẫn thiếu sự cân bằng, để rồi phải trả giá bằng một trận hòa trước một Everton không có ngôi sao, nhưng lại hiệu quả nhờ cách dùng người đúng chỗ, đúng thời điểm của Benitez.

2. Việc MU đánh mất sự cân bằng nằm ở chính tuyến giữa, với mắt xích mang tên Fred. Từ đầu mùa, giới chuyên môn nhận định tiền vệ người Brazil chính là điểm yếu nhất trong lối chơi của Quỷ đỏ. Fred có thể đảm nhiệm vai trò cầu nối, luân chuyển bóng, nhưng anh lại thiếu sức mạnh trong những lần tranh chấp tay đôi. Và MU đã không ít lần phải trả giá từ những lần thất thế của Fred.

Pha bóng điển hình nhất chính là bàn thua của MU trước Everton. Fred là người đứng gần nhất Gray ở thời điểm ấy. Với tốc độ của Gray, Fred đã dần trở nên đuối trong cuộc đua nhưng anh vẫn hoàn toàn có thể nhoài ngược thực hiện một pha xoạc bóng. Hoặc nếu an toàn hơn, Fred có thể thực hiện một pha phạm lỗi chiến thuật. Nhưng tiền vệ người Brazil đã không lựa chọn phương án nào. Anh lưỡng lự trong truy cản để rồi không thể ngăn được Gray có bóng, tiến về khung thành MU và châm ngòi cho bàn gỡ hòa của Townsend.

“Không bao giờ, không bao giờ trong một triệu năm bạn để bàn thắng đó xảy ra được. Bạn được trả lương để ngăn chặn bàn thắng đó, đó là lý do tại sao bạn ở trên sân, nhiệm vụ của bạn là ngăn chặn bàn thắng đó. Fred có hai pha tranh chấp và thua cả hai lần. Điều đó không thể xảy ra. Sir Alex sẽ không tha thứ cho bạn vì điều đó. Bạn sẽ bị treo giò 1 tháng nếu để như vậy, nghiêm túc đấy”, cựu tiền vệ MU Owen Hargreaves đã nói thế sau khi chứng kiến Fred là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trận hòa của MU.

3. Solskjaer chắc chắn cũng nhận ra điều đó. Nhưng vấn đề là chính ông cũng đang loay hoay trong cách dùng người của mình. 4 ngày trước, trong trận đấu với Villarreal ở Champions League, Solskjaer đã để Fred ngồi ngoài, khi MU đá với cặp tiền vệ trung tâm là Pogba và McTominay. MU đã không thể hiện được sự cân bằng ở tuyến giữa. Đến trận đấu với Everton, ông sử dụng lại Fred, và họ vẫn chơi với một hàng tiền vệ lép vế.

Solskjaer đang không biết phải làm gì với những con người ông đang có. Sự dồi dào nhân sự ở hàng công khiến ông lúng túng trong việc xoay vòng. Sự hạn chế ở vị trí tiền vệ trung tâm khiến ông bị bó hẹp ở những ý tưởng. MU chỉ có một lối chơi, chỉ có một ngòi nổ (Bruno Fernandes) là vận hành hiệu quả. Nhưng như thế nó khiến MU quá dễ để bắt bài.

Rất nhiều fan MU đã mỉa mai khi chứng kiến Solskjaer nhoẻn miệng cười dù đội bóng của ông bị Everton gỡ hòa. Cũng rất nhiều chuyên gia nói về sự bất lực của Solskjaer trong những trận đấu gần đây. HLV người Na Uy đã có tất cả những gì ông yêu cầu. Nhưng MU có vẻ như lại đang đi vào vết xe của những mùa giải trước đó. Liệu đã đến lúc Solskjaer tự nhận ra rằng cỗ máy MU quá lớn so với khả năng vận hành của ông?

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm